Sau khi đọc rất nhiều bài viết trên webtretho, cũng như trên concuame mình vẫn băn khoăn tự hỏi không biết con mình nằm ở trường hợp nào TK hay Asperger, xin chuyên gia cho mình lời khuyên về trường hợp con của mình.
Cháu năm nay 12 tuổi đang là học sinh lớp 7. Khi cháu còn nhỏ cháu bị chậm nói, khoảng 3 tuổi mới biết nói và có nhiều biều hiện giống trẻ TK như rất hiếu động, nhẩy suốt ngày, ra đường không biết nguy hiểm, không sợ người lạ, không thích chơi với bạn, thích gì làm đó, rất khó cắt tóc, táo bón. Vào khoảng năm 2000 lúc đó bệnh viên nhi đồng 2 tại TPHCM thành lập khoa tâm lý, mình có đưa cháu đến khám và học tai đó khoảng 1tháng, hầu như cháu rất sợ đến đó và các cô giáo ở đó không bao giờ tắm được cho cháu. Sau 1th điều trị ở BV thì các bác sĩ có nói cháu không làm sao cả. Từ đó vợ chồng mình rất yên tâm nên cũng không dể ý nhiều đến cháu, sau một thời gian cháu nói và đi học bình thường. Càng lớn cháu càng thay đổi, từ một đứa trẻ hiếu động, nhanh nhẹn, cháu thành một đứa trẻ hiền lành, nhút nhát, ít nói, hay bị bạn bắt nạt, đi học hầu như không có bạn, các bạn vẫn đặt biệt danh cho cháu là KHỜ, khả năng diễn đạt kém, học tập làm văn kém, những môn khác học đều tốt cả nhưng rất hay bị mất tâp trung. Đến bây giờ cháu đã lớn nhưng vẫn rất khờ khạo trong giao tiếp xã hội mặc dù mình cũng đã dạy rất nhiều. Cháu học vẫn tốt nhưng phải có sự kèm cặp thường xuyên của bố mẹ. Điều làm cho mình lo lắng nhất là cháu không hề có một người bạn thân, các trò chơi hay sách truyện thì thường thích những loại dành cho lứa tuổi dưới cháu, hầu như không mấy quan tâm đến những vấn đề xung quanh...
Sau này khi được tiếp xúc với nhiều tài liệu thì mình biết là con mình không phải là một đứa trẻ bình thường nhưng ở mức độ nào thì mình không thể biết được. Chồng mình không bao giờ tin là con mình có vấn đề vì cháu vẫn tỏ ra thông minh, rất hiền ngoan và rất được các thầy cô giáo ở trường khen, đánh cờ tốt, chơi piano, nhìn bản đồ là đi được các nơi trong thành phố.
Mình cảm thấy rất buồn và hoang mang vì cháu thứ 2 nhà mình bây giờ cũng có nhiều hiện tượng giống anh cháu, cả 2 con mình đều bị bệnh này suốt cả đời hay sao?
Hãy giúp mình với!