Xin nhờ các anh chị giúp con em với(bé 36 tháng)

Re: Xin nhờ các anh chị giúp con em với(bé 36 tháng)

Gửi bàigửi bởi conyeu_khoemanh » T.Ba Tháng 10 23, 2012 7:56 pm

Hic. Anh ơi em nghĩ không thông anh ạ. Lúc đầu em cũng chỉ nghĩ con mình quá hiếu động và hơi chậm về ngôn ngữ giao tiếp thôi. Nhưng mấy hôm đầu cho con đi học bé khóc quá trời, buổi trưa thường dậy khóc không cô nào dỗ được làm ảnh hưởng đến các bạn xung quanh. Đi học được mấy hôm đỡ khóc thì lại sinh ra cái tật đánh nhau với bạn chân tay mặt mũi sứt sát hết cả ra. Cô giáo bảo ở lớp hơi một tí là đánh bạn. Bà nội đón cháu thương cháu quá nên có phàn nàn chẳng may bà hiệu trưởng nghe được lên khiển trách cô giáo dạy bé. Hôm sau đến cô ấy nói thẳng với bà nội bé là " Tôi thấy cháu bà không bình thường, nó hay đánh bạn, xong quay ra tự cào mặt mình bà không tin thì cháu chụp ảnh cho (cái này e không tin vì chẳng bao giờ em thấy bé thế cả, ở nhà bé cũng hay ăn vạ và khóc nhưng chưa bao giờ có biểu hiện tự cào vào mặt mình - lúc đầu khi chưa bị cô hiệu trưởng mắng thì bảo với bà nội là chúng nó đánh nhau nó bị bạn cào), ở lớp ít chơi với các bạn " Cô ấy bảo là con em bị tự kỷ, báo hại con em bị các cô trong trường để ý,phụ huynh thì hỏi han.

Từ đó (cách đây 1 tháng) em bắt đầu để ý đến những biểu hiện của con em. Em thấy bé đúng là quá hiếu động, từ bé đã hay chạy, cứ ra đường là chạy lăng xăng không để ý nguy hiểm. Bây giờ 3 tuổi rồi mà ngôn ngữ giao tiếp kém quá. Không biết khoe mẹ chuyện xảy ra ở lớp. Mẹ hỏi cũng chẳng nói. Em cũng không nghĩ con em bị tự kỷ mà em nghĩ nhiều hơn đến khả năng bé bị tăng động giảm chú ý

Em xin nói thêm là lúc em sinh con, bé bị can thiệp foocxep (dùng kẹp để kéo đầu bé ra). Mẹ không có cơn co. Nên em rất lo có thể bé cũng bị ảnh hưởng

Ghi chú : - Giờ bé nhà em đi học đã ngoan rồi, không khóc, ngủ trưa ngoan. Em quan tâm đến cô giáo nhiều hơn, thấy cô khác hẳn còn khen con em biết nghe lời, ở lớp thì chỉ chú ý nghe cô dạy một lúc là lại nằm dài ra nhà hoặc nghịch ngợm, bây giờ thì cô lại quay sang chê 2 bạn khác trong lớp bảo chúng nó còn ko biết một cái gì. Haizz...
conyeu_khoemanh
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 10 17, 2012 10:47 pm

Re: Xin nhờ các anh chị giúp con em với(bé 36 tháng)

Gửi bàigửi bởi minhchi » CN Tháng 10 28, 2012 1:04 am

Riêng mình thì mình thấy con bạn đúng là có vấn đề:
- thứ nhất là việc lặp lại câu trả lời như con ăn gì? ăn cơm(lần nào cũng thế...)
- thứ 2 chưa chủ động kể lại những việc đã xẩy ra, khi được hỏi cũng không kể lại được, đây là khó khăn mà hầu hết trẻ bị chậm nói, rối loạn ngôn ngữ gặp phải, riêng với trẻ tự kỷ thì đây là một khó khăn mà gần như trẻ không có khả năng thực hiện.
- thứ 3 hay chạy vào nhà người khác để lục đồ chơi trong khi các bạn khác đang chơi những trò chơi khác đều đó nói lên việc con bạn chưa hoàn toàn có sự kết hơp nhóm với các bạn(tự mình tách ra và chơi một mình) điều nay còn được thể hiện rõ ở việc bạn nói con bạn không thường xuyên chơi với các bạn ở lớp mà hay chơi một mình.
- đi nhón chân( nét của tự kỷ)
- hay đánh bạn (hung tính)
- thường xuyên nói đi nói lại một điều gì đó, chơi đi chơi lại một trò chơi....
Nếu nói con bạn bị tự kỷ thì không phải, mà con bạn đang bị rối loạn ngôn ngữ ở thể mất ngôn ngữ loại không thể diễn tả được những việc đã xẩy ra ay không thể diễn tả được lời nói của mình. Và nếu để so sánh với một trẻ bình thường thì con bạn đúng là chậm hơn so với trẻ thường. chính vì thế mà bạn lo lắng cũng là điều dễ hiểu.
cách dậy thì có rất nhiều mình không thể ghi hết ra đây được, vây nên nếu bạn cần tư vấn thì hãy gọi cho mình vào số 01252883258 nhé, mình sẽ tư vấn giúp bạn.
minhchi
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 8 06, 2010 2:37 am

Re: Xin nhờ các anh chị giúp con em với(bé 36 tháng)

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 10 28, 2012 2:53 am

Nếu nói con bạn bị tự kỷ thì không phải, mà con bạn đang bị rối loạn ngôn ngữ ở thể mất ngôn ngữ loại không thể diễn tả được những việc đã xẩy ra ay không thể diễn tả được lời nói của mình. Và nếu để so sánh với một trẻ bình thường thì con bạn đúng là chậm hơn so với trẻ thường. chính vì thế mà bạn lo lắng cũng là điều dễ hiểu.

cách dậy thì có rất nhiều mình không thể ghi hết ra đây được, vây nên nếu bạn cần tư vấn thì hãy gọi cho mình vào số 01252883258 nhé, mình sẽ tư vấn giúp bạn.


Các phụ huynh sau khi được tư vấn, theo mình thì nên vào lại diễn đàn cập nhật cho mọi người biết là mình đã nói chuyện với ai và có đươc khuyên ra sao nhé. Đó là các thông tin bổ ích cho các phụ huynh khác, và đôi khi bổ ích cho chính người đăng tải.

Nếu nói con bạn bị tự kỷ thì không phải, mà con bạn đang bị rối loạn ngôn ngữ ở thể mất ngôn ngữ loại không thể diễn tả được những việc đã xẩy ra ay không thể diễn tả được lời nói của mình.


Một lý do lần này tôi về VN là để làm test ngôn ngữ cho 2 học sinh mới vào Ban Mai. Qua những gì trao đổi với phụ huynh, đọc bài văn các em viết được fax qua Mỹ, tôi nghĩ các em cần được test trực tiếp bởi chuyên gia thay vì làm kiểu embedded tại trường. Một nhóm chuyên môn như CCM hay bất kỳ nhóm khác tại Hoa Kỳ sẽ phải mất nhiều thì giờ để đi tới kết luận là em rối loạn ngôn ngữ hay không, mạnh/yếu dạng nào. Và vì tôi không phải là bác sĩ tâm thần nhi, tôi không có chuyên môn để nói 1 em có Tự kỷ hay không. Tôi chỉ có thể tìm điểm mạnh/yếu để can thiệp.

Vì vậy tôi mong bạn chia sẻ là làm sao bạn có thể kết luận như trên trong khi chưa gặp bé (không phải Tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ ở thể ...), và nếu bạn dùng kinh nghiệm chuyên ngành để kết luận như trên thay vì dùng test thì các kinh nghiệm chuyên ngành đó là gì. Cảm ơn bạn.

- đi nhón chân( nét của tự kỷ)
- hay đánh bạn (hung tính)
- thường xuyên nói đi nói lại một điều gì đó, chơi đi chơi lại một trò chơi....


Đi nhón chân có thể do trẻ có vấn đề cảm giác / sensory issue, không muốn bàn chân chạm xuống đất. Hay đánh bạn chưa chắc đã là hung tính vì có bé đánh bạn hay đánh người thân như là một hình thức biểu lộ tình cảm hoặc tìm sự chú ý.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Xin nhờ các anh chị giúp con em với(bé 36 tháng)

Gửi bàigửi bởi conyeu_khoemanh » T.Hai Tháng 10 29, 2012 7:47 pm

Em xin được cảm ơn những lời góp ý của các anh chị.Em xin được trả lời chị "MinhChi" vì đợt này e thấy bé có những tiến bộ như sau (e cứ gọi c "Minhchi" là c nhé sorry nếu c là "con trai")
Riêng mình thì mình thấy con bạn đúng là có vấn đề:
- thứ nhất là việc lặp lại câu trả lời như con ăn gì? ăn cơm(lần nào cũng thế...)

Bây giờ e nghĩ hình như câu trả lời của bé cũng đúng c ạ. Vì ở trường của bé các cô ngày nào cũng cho ăn cơm mà c, bữa phụ thì hay ăn mỳ hoặc ăn chè (thi thoảng bé cũng bảo là bé ăn mỳ). Thức ăn thì các cô thường băm nhỏ nên em nghĩ liệu có phải bé không phát hiện được ra là hôm nay ăn thit hay ăn cá nên lúc nào cũng trả lời là " thịt " hoặc "cá" ko c?
- thứ 2 chưa chủ động kể lại những việc đã xẩy ra, khi được hỏi cũng không kể lại được, đây là khó khăn mà hầu hết trẻ bị chậm nói, rối loạn ngôn ngữ gặp phải, riêng với trẻ tự kỷ thì đây là một khó khăn mà gần như trẻ không có khả năng thực hiện.

Bé nhà em thì chưa chủ động kể lại những chuyện đã xảy ra. Nhưng mấy hôm nay khi thấy bà đến đón đã biết chạy lại khoe bà và chỉ thẳng vào bạn rồi nói " bạn đánh cháu ".Ở nhà cũng vậy khi nhìn thấy mẹ về là bé chạy lại khoe mẹ vừa bị ai mắng. Hôm vừa rồi thấy mẹ về bé chạy lại khoe : " mẹ ơi con đái tồ, bố thay " đúng là bé vừa tè ra quần bố thay cho.Bé nhà e bước đầu như vậy có phải là bé bắt đầu biết kể lại những chuyện đã xảy ra ko c?
Bé nhà em khi được hỏi về một số việc đơn giản đã xảy ra thì bé cũng trả lời được.
- Hỏi : Hôm nay ai đưa đón con đi học - trả lời : Bà hoặc mẹ (chính xác)
- Hỏi : Ai mua cho con xe ôtô này - Trả lời : Mẹ, cậu Nam, ông..(chính xác)
(hầu như những câu hỏi liên quan đến từ " ai " bé đều trả lời được)
Có những việc bé không trả lời được thì bé thường im lặng ko nói hoặc trả lời linh tinh.
- thứ 3 hay chạy vào nhà người khác để lục đồ chơi trong khi các bạn khác đang chơi những trò chơi khác đều đó nói lên việc con bạn chưa hoàn toàn có sự kết hơp nhóm với các bạn(tự mình tách ra và chơi một mình) điều nay còn được thể hiện rõ ở việc bạn nói con bạn không thường xuyên chơi với các bạn ở lớp mà hay chơi một mình.

Đúng là bé nhà e chưa hoàn toàn có sự kết hợp nhóm vì ở xóm bé toàn chơi với các anh lớn hơn từ 2 tuổi trở lên. Bé rất thích chạy theo và bắt chước hành động của các trò chơi nhưng vì bé còn nhỏ lên ko hiểu luật của trò chơi nên các anh lớn thường ko cho chơi. Những trò bé có thể chơi cùng là trò : đập ảnh, đá bóng(sút qua sút lại hay ném bóng). Đợt này khi đi ra ngoài nhìn thấy các bạn mới chơi là bảo mẹ " mẹ ơi con chơi bạn " và chạy lại cười đùa ngay dù chưa gặp các bạn ấy lần nào. Bé cũng rất hay chạy nhảy lăng xăng, hiếu động khi đi chơi. Khi ở lớp học thì bé "tĩnh" hơn
- đi nhón chân( nét của tự kỷ)

Cái này em cũng xin đính chính là thi thoảng e thấy bé kiễng chân lên đi vài bước (chỉ vài bước thôi) (e cũng không biết có phải là bé nghịch ngợm mới đi như vậy ko) nhưng không phải là đi thường xuyên đâu. Còn lại là bé rất hay chạy, ít đi.Đợt này em giảm sữa cũng thấy bé "ít" chạy hơn một chút, có lúc nắm tay mẹ đi dạo rất ngoan
- hay đánh bạn (hung tính)

Bé nhà e đợt này hay đánh người thật, sẵn sàng đánh lại tay đôi ngay nhưng lại rất dễ khóc. Bị đánh lại hay bị mắng là khóc ngay. E thấy bé cũng rất nhát. Doạ ma hay con vật bé sợ là bé khóc và ôm chặt lấy ng thân ngay. Bé nhà em đánh bà khi không vừa ý, đánh bạn khi tranh đồ chơi, đôi lúc cục cằn khi không làm được cái gì đó(có lúc còn đánh cả cái ôtô vì đang xếp hàng lên oto thì oto bị đổ). Nhưng lại rất sợ mẹ, định đánh ai nhìn thấy mẹ nghiêm mặt là ko dám đánh. Hay lỡ đánh ai rồi bị mẹ nhìn thấy liếc mắt xem mẹ phản ứng ra sao.
- thường xuyên nói đi nói lại một điều gì đó, chơi đi chơi lại một trò chơi....

Bé nhà e thường hay nói lại câu nói của mình khi nói về một điều gì đó mà không ai đáp lại bé. Nhưng bây giờ e chỉ cần trả lời là "đúng rồi" là bé không nói nữa (cám ơn anh Phi vì e đã áp dụng cách dạy của a). Liệu có phải bé nhà e muốn gây sự chú ý của mọi người nên mới nói lại câu nói của mình không ạ?
Bé nhà em rất thích các đồ chơi thiên về " hành động " như : ôtô, chiến cơ đánh nhau, bắn súng, siêu nhân. Ngoài ra bé cũng chơi những trò chơi tĩnh khác như : xếp hình (bé xếp hình khá giỏi thường xếp thành hình ôtô,siêu nhân trông khá đẹp),câu cá, chơi giả tưởng nấu ăn...
Nếu nói con bạn bị tự kỷ thì không phải, mà con bạn đang bị rối loạn ngôn ngữ ở thể mất ngôn ngữ loại không thể diễn tả được những việc đã xẩy ra ay không thể diễn tả được lời nói của mình. Và nếu để so sánh với một trẻ bình thường thì con bạn đúng là chậm hơn so với trẻ thường. chính vì thế mà bạn lo lắng cũng là điều dễ hiểu.
cách dậy thì có rất nhiều mình không thể ghi hết ra đây được, vây nên nếu bạn cần tư vấn thì hãy gọi cho mình vào số 01252883258 nhé, mình sẽ tư vấn giúp bạn.

- Bé nhà em biết dùng ngôn ngữ để đưa ra các yêu cầu và ý muốn của mình.
- Bé cũng biết dùng ngôn ngữ để nói về những vật, sự việc mà bé đang nhìn thấy, bé đang làm.
- Bé cũng biết dùng các câu hỏi : cái gì, con gì, ai, làm gì, ở đâu
Tuy nhiên bé lại gặp khó khăn khi trả lời các câu hỏi (hay kể lại )những việc đã xảy ra. Bé đúng là chậm hơn so với các ban cùng tuổi ở điểm này.
Em rất mong c bớt chút thời gian ghé thăm diễn đàn để e nhận được lời tư vấn của c. Điều này sẽ rất giúp ích cho các mẹ có con giống như con e. Em cám ơn c và mọi người đã quan tâm tư vấn cho em. Em cám ơn anh Phi nhiều.
conyeu_khoemanh
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 10 17, 2012 10:47 pm

Re: Xin nhờ các anh chị giúp con em với(bé 36 tháng)

Gửi bàigửi bởi conyeu_khoemanh » T.Hai Tháng 10 29, 2012 7:56 pm

Anh Phi ơi...anh xem lại giùm em trang 1 có bài trả lời của em cho bài viết của anh. Anh giúp em một vài phương pháp để em có hướng dạy cho bé với. Vừa rồi em đã áp dụng cách dạy của anh để bé không bắt mình nói lại câu nói của bé và em đã làm được. Em cám ơn anh Phi nhiều lắm. Mong tin của anh
conyeu_khoemanh
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 10 17, 2012 10:47 pm

Trang vừa xem

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách.

cron