Trang 95 trên 227

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 11 03, 2010 8:47 pm
gửi bởi phi
Ăn gì thì ăn nhưng tránh xa cái món súp vi cá mập nhá. Thú thật ngày xưa mình cũng hay chén món súp này, với lại thích bánh trung thu nhân thập cẩm vi cá mập . Từ ngày coi phim phóng sự mới thấy 2 điều . Một là vi cá mập là nơi tích đọng thủy ngân cao nhất trên người cá, ăn vào thì không tốt chút nào . Hai là coi cái cảnh người ta móc con cá mập lên, cắt 3 cái vây ra rồi đạp con cá xuống biển . Nó không bơi được, người thì chảy máu xối xả, cứ thế mà chìm xuống từ từ sao thấy dã man quá. :oops: Đành rằng mình cũng phải xẻ thịt con gà con lợn, nhưng giết 1 con vật chỉ để lấy 3 cái vây thì hủy hoại môi trường quá .

Loài cá mập này đang có nguy cơ tuyệt chủng rất cao, khoảng hơn 10 năm nữa là đi đong.

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 11 08, 2010 2:19 am
gửi bởi phtran1302
Ủa, mô tả gì nghe như mình kẹo kéo thế nhỉ. Một đĩa mà 3 người ăn!

Thì có sao nói vậy mờ !!! hehehe :lol:
Cũng có ăn trước vài món rồi nên còn bụng đâu mà ăn thêm mỗi người 1 dĩa bột chiên, căng bụng rồi ! :lol:
Phương

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 11 08, 2010 2:19 am
gửi bởi phtran1302
phi đã viết:Ăn gì thì ăn nhưng tránh xa cái món súp vi cá mập nhá. Thú thật ngày xưa mình cũng hay chén món súp này, với lại thích bánh trung thu nhân thập cẩm vi cá mập . Từ ngày coi phim phóng sự mới thấy 2 điều . Một là vi cá mập là nơi tích đọng thủy ngân cao nhất trên người cá, ăn vào thì không tốt chút nào . Hai là coi cái cảnh người ta móc con cá mập lên, cắt 3 cái vây ra rồi đạp con cá xuống biển . Nó không bơi được, người thì chảy máu xối xả, cứ thế mà chìm xuống từ từ sao thấy dã man quá. :oops: Đành rằng mình cũng phải xẻ thịt con gà con lợn, nhưng giết 1 con vật chỉ để lấy 3 cái vây thì hủy hoại môi trường quá .
Loài cá mập này đang có nguy cơ tuyệt chủng rất cao, khoảng hơn 10 năm nữa là đi đong.

Anh Phi ơi ! P chẳng dám ăn vi cá mập đâu vì P sợ....mập lắm ! :lol:

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 11 08, 2010 10:42 pm
gửi bởi phi
chudemoi.jpg
chudemoi.jpg (16.07 KiB) Đã xem 3631 lần.


Muốn mở chủ đề mới, Phương bấm vào cái nút có chữ đỏ <Chủ đề mới> như hình trên đó.

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 11 10, 2010 1:19 am
gửi bởi phtran1302
Cám ơn anh Phi, Phương tìm được rồi.
Phương

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàiĐã gửi: CN Tháng 11 14, 2010 8:37 pm
gửi bởi phtran1302
Cuối tuần, HN đi bơi vui vẻ, dù nước có hơi lạnh, nhưng HN vẫn rất thích. Đi đến nhà bà nội chơi cũng vui vẻ, biết lấy ngón tay chỉ vào các người, vật mà Nhân biết khi được hỏi (TV, bà nội, mẹ, xe...)- Tuy nhiên, ở nhà làm biếng học lắm bác Tường Anh ạ ! Mẹ dạy là Nhân chạy trốn, bằng không cầm viết ....vẽ bậy lên tường, dù rằng biết mẹ không cho phép, Nhân vẫn làm như trêu mẹ và cười khoái chí :( :shock: - Vậy mà vào lớp ngồi học lại nghiêm chỉnh lắm :)

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàiĐã gửi: CN Tháng 11 14, 2010 10:21 pm
gửi bởi phi
Phương có tính treo 1 cái bảng người ta hay treo trong phòng họp công ty, dùng bút lông loại bôi đi được, treo lên cho HN vẽ không?

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàiĐã gửi: CN Tháng 11 14, 2010 10:54 pm
gửi bởi phtran1302
Ba của HN có treo tấm bảng trắng viết bằng bút bôi được đúng tầm cao của HN rồi anh Phi ạ. Cho cầm viết nối điểm thì làm đúng 1 lần, sau đó là cầm bút chạy đi vẽ bậy lên tường, khi mẹ la là Nhân cười nắc nẻ vì trêu được mẹ. Còn bắt cầm viết viết tên mình thì Nhân làm đúng 1 lần thôi sau đó là quẹt tùm lum ! :(

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 11 15, 2010 7:13 pm
gửi bởi Maxsu
phi đã viết:Ăn gì thì ăn nhưng tránh xa cái món súp vi cá mập nhá. Thú thật ngày xưa mình cũng hay chén món súp này, với lại thích bánh trung thu nhân thập cẩm vi cá mập . Từ ngày coi phim phóng sự mới thấy 2 điều . Một là vi cá mập là nơi tích đọng thủy ngân cao nhất trên người cá, ăn vào thì không tốt chút nào . Hai là coi cái cảnh người ta móc con cá mập lên, cắt 3 cái vây ra rồi đạp con cá xuống biển . Nó không bơi được, người thì chảy máu xối xả, cứ thế mà chìm xuống từ từ sao thấy dã man quá. :oops: Đành rằng mình cũng phải xẻ thịt con gà con lợn, nhưng giết 1 con vật chỉ để lấy 3 cái vây thì hủy hoại môi trường quá .

Loài cá mập này đang có nguy cơ tuyệt chủng rất cao, khoảng hơn 10 năm nữa là đi đong.


Anh Phi cũng mập rồi, chị Phương cũng sợ mập lắm rồi, nên chuyển sang ăn vi "cá ốm" như cá cơm, cá kèo :lol:
Cá mập dữ quá trời nên xử vậy đâu có dã man là bao, đâu bằng thằng ăn trộm chó bị cả xóm bu vô đập vài phát chết queo.

Em thì ít viết bài nhưng chọt chẹt tí cho nhà chị P thêm đông vui.

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 11 15, 2010 10:49 pm
gửi bởi phtran1302
Hi Maxsu,

Xin mời em cứ tự nhiên vào topic này mà trao đổi thoải mái.
Ôi, sao em nghĩ anh Phi mập vậy cà, nếu có mập thì là chị đây này, còn anh Phi thì "baby face" thôi.
:lol: :lol: :lol: