Trang 102 trên 227

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàiĐã gửi: T.Ba Tháng 1 25, 2011 7:45 pm
gửi bởi phtran1302
Lạ 1 điều là khi HN đi chơi ở hôtel thì vào ngồi bồn cầu ị rất là đàng hoàng mà ở nhà thì không làm, chỉ hơi bực mình là HN không thích cái bathtub, nhất định không chịu vào đứng trong đó tắm, chị ạ ! Có lẽ ở nhà em không có bathtub mà chỉ có phòng tắm đứng, nên HN quen như vậy.

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 1 26, 2011 1:02 pm
gửi bởi Nguyen,Anh
Lạ 1 điều là khi HN đi chơi ở hôtel thì vào ngồi bồn cầu ị rất là đàng hoàng mà ở nhà thì không làm, chỉ hơi bực mình là HN không thích cái bathtub, nhất định không chịu vào đứng trong đó tắm, chị ạ ! Có lẽ ở nhà em không có bathtub mà chỉ có phòng tắm đứng, nên HN quen như vậy.


Trẻ con như HN vẫn có khôn ngoan để hành xử thích hợp. Người ta vào khách sạn, tự thấy mình sang trọng thì phải đàng hoàng hơn chứ! Con chị ồn ào, vào k hách sạn thì nói năng nhỏ nhẹ hơn.

Em thử đổ nước ấm sẵn, rồi thả thuyền thả vịt vào xem hắn có chui vô chơi không?

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 1 26, 2011 7:01 pm
gửi bởi phtran1302
Dạ có chị ạ, nếu vặn sẵn 1 bồn nước thì bé nhào vô liền, nhưng hôm đó bathtub trong khách sạn bị sao mà em không giữ nước trong bồn được nên mới cho bé tắm thường thôi, thì cu cậu không chịu.

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 1 27, 2011 8:12 am
gửi bởi phtran1302
Hiền Nhân mới thêm 1 hành vi mới !!! :( :o :shock: Chở Nhân đi chơi tự nhiên đòi xuống xe trong khi xe đang chạy...Oh chời...chời....ngồi trên xe gắn máy mà làm như trong xe hơi muốn xoay đâu là xoay, muốn ngồi sao là ngồi, có khi còn quay ngang đòi...hun mẹ....Mẹ phải nhiều lần nhắc nhở Hiền Nhân mà Nhân chưa biết sợ nguy hiểm....làm sao giờ chị Tường Anh ơi ?

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 1 27, 2011 10:39 am
gửi bởi Nguyen,Anh
.làm sao giờ chị Tường Anh ơi ?


Dùng hình PAXT làm câu chuyện, làm bảng hiệu nhắc nhở, cảnh cáo...

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 1 27, 2011 5:47 pm
gửi bởi phtran1302
Em chưa có hình paxt nào về giao thông cả, chắc phải tìm trong này. Em chỉ có hình học, ăn, ngủ, bơi lội, chạy....

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 2 07, 2011 9:39 pm
gửi bởi phtran1302
Ôi Hiền Nhân...ngày Tết !!! Bùng nổ trung bình ngày 1 lần, ngay sáng mùng 1 tại nhà bà nội đã có 1 màn bùng nổ...ra trò mà lý do ba mẹ nghi vấn là cái ông hàng xóm lôi cả nhà ra nhậu nhẹt và hát karaoke vừa dở vừa to, người lớn còn khó chịu huống chi là Nhân, các chú, thiếm, cô dượng tựu về đông quá, Nhân không thích...Thế là phải kêu taxi mà khênh anh về nhà ... 1 đầu năm ngày trôi qua như thế ...Rồi mùng 2, mùng 3 Nhân vẫn bùng nổ khi vắng mẹ, mẹ phải kiềng sát Nhân, bằng vắng dù là 1 chút cũng là lý do khiến Nhân bùng nổ, đi chơi thì Nhân leo trèo khi xe đang chạy khiến ba mẹ hết hồn, nhưng được cái hỏi gì là chỉ nấy, nào đèn đỏ, nào xe,...Hình như cả mẹ và con đang dậm châm tại chỗ thì phải !!! :(

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàiĐã gửi: T.Ba Tháng 2 08, 2011 11:39 am
gửi bởi Nguyen,Anh
chưa có hình paxt nào về giao thông


Em lấy máy hình, ra đường chụp!

ngày Tết !!! Bùng nổ trung bình ngày 1 lần


Tết ồn ào, náo nhiệt, thay đổi thói quen. Em có nói trước cho HN biết thế không?

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàiĐã gửi: T.Ba Tháng 2 08, 2011 6:37 pm
gửi bởi phtran1302
Em không dự trù ngày Tết náo nhiệt vì khu nhà em thường im ắng và nhà em không có khách khứa gì cả, nên không nói trước cho HN hiểu. Em đang rất lo lắng vì HN dạo này rất hay bùng nổ và dùng sức mạnh đánh vào mặt thường xuyên sưng tấy. Em đang rất lo lắng chị ạ ! :(
HN còn tháo mấy tấm hình PAXT em dán lên tường cho học, em dùng cây gõ đàn mà Nhân hay cầm chơi gõ vào hình gây chú ý cho Nhân, thì Nhân giựt cái cây gõ tá lã vào hình rồi bỏ chạy ! :(
Gần đây việc HN hay bùng nổ làm em phát sốt vì lo buồn... ngày Tết ráng dạy con học thì con không hề hợp tác chút nào, chưa kể con còn làm mình làm mẩy với mẹ không chịu ăn cơm, ngoài ra, em thấy nhận thức HN khá tốt, biết nhiều và hiểu nhiều hơn, chỉ có điều là biết mà không làm ! :(

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 2 09, 2011 4:21 pm
gửi bởi Nguyen,Anh
Không ồn, không khách khứa thì tết vẫn có xáo trộn: không đi học, mẹ không đi làm... Lẽ ra em phải chuẩn bị trước cho HN.

Dậy cho trẻ dùng PAXT không phải 1 hay 2 ngày mà xong. Em vẫn biết HN được huấn luyện cả năm để đi cầu đi tiểu đúng chỗ, và hiện vẫn lộn xộn. HN cần thời gian nhiều hơn trẻ khác để học một thói quen.

Lo buồn có lẽ là điều đi theo bậc cha mẹ cả đời. Chị không nghĩ rằng chỉ có cha mẹ của trẻ tk hay khuyết tật lo buồn đâu. Chị, anh Phi, hay chị Xuyến... cũng thế thôi. Mỗi đứa trẻ là một niềm vui và là nguồn lo lắng của người sinh ra nó. Mình sẽ lo lắng từ lúc nó sinh ra, đến khi nó vào tuổi vị thành niên, rồi lấy vợ gả chồng, rồi có con cái... Mình lo cho đến khi mình nhắm mắt! Vậy, hì hì, em cứ tiếp tục lo nhé. Tất cả mọi phụ huynh đều thế. You're not alone!