Trang 101 trên 227
Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302
Đã gửi:
T.Ba Tháng 1 18, 2011 11:42 am
gửi bởi Nguyen,Anh
Chuẩn bị ba bộ. Để ý cỡ hình và chọn cho thích hợp đen trắng hay màu. Làm mau lên. Ngày đầu tiên tui nói về PAXT đến giờ đã hơn 2 năm rồi hay sao ấy.
Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302
Đã gửi:
T.Ba Tháng 1 18, 2011 7:35 pm
gửi bởi phtran1302
hic..hic... Chuyên gia đừng rầy em tội nghiệp...hic..hic.... không chừng em qua San Jose lần 2 chuyên gia còn phải mệt với em dài dài ấy ah......
Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302
Đã gửi:
T.Tư Tháng 1 19, 2011 10:33 pm
gửi bởi Nguyen,Anh
À, ngoài các em học sinh, cũng có người trưởng thành sợ mình đây nè!!!
Chuyên viên (bỏ chữ chuyên gia đi thôi) này thuộc loại khoôg biết phiền là gì. Muốn làm, hoặc không muốn làm điều gì đó, chứ chưa bao giờ làm gì cho ai mà thấy phiền cho mình. Có dịp, cứ sang đây!
Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302
Đã gửi:
T.Năm Tháng 1 20, 2011 12:55 am
gửi bởi phtran1302
Dạ, hy vọng 1 ngày không xa, HN sẽ đến San Jose lần nữa và lưu lại lâu hơn để bác TA mua yoghurt ký và bột chiên cho ăn...hì..hì....
HN vẫn cứ vô tư, còn ba mẹ muốn sói trán vì tính tính toán toán đường đi cho con !!!
Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302
Đã gửi:
T.Năm Tháng 1 20, 2011 8:06 pm
gửi bởi Nguyen,Anh
đừng hù nữa. có vé máybay rồi hãy dọa.
Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302
Đã gửi:
CN Tháng 1 23, 2011 2:58 pm
gửi bởi trang213dk
Lại một năm mới đến, chúc Phương có thêm nhiều sức lực để tiếp tục chạy đua với thời gian (và ... tiếp tục 888 nữa nhé !). Chúc sớm đến ngày HN gọi mẹ ơi ! Con yêu mẹ .
Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302
Đã gửi:
CN Tháng 1 23, 2011 3:29 pm
gửi bởi lemongbao
trang213dk đã viết:Lại một năm mới đến, chúc Phương có thêm nhiều sức lực để tiếp tục chạy đua với thời gian (và ... tiếp tục 888 nữa nhé !). Chúc sớm đến ngày HN gọi mẹ ơi ! Con yêu mẹ .
Hãy tin chắc là có điều đó, mọi nổ lực của mẹ Phương sẽ có một ngày được bù đấp. Năm mới chúc chị vạn an, hạnh phúc, sức khỏe, nghị lực. HN ngày càng tiến bộ không phụ lòng mong mõi của ba mẹ
lemongbao
Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302
Đã gửi:
CN Tháng 1 23, 2011 7:32 pm
gửi bởi phtran1302
Xin cám ơn Trang và Bảo cùng với những lời chúc là niềm mong mỏi của cả cha mẹ chúng ta....Phương cũng chúc tất cả các anh chị trong diễn đàn cùng Trang và Bảo luôn đạt được những ước mơ về con của chúng ta, 1 năm mới anh lành, bình yên và hạnh phúc...
Hiền Nhân hai ngày qua được về quê ngoại chơi cùng hai bạn TN và AQ - cả ba đi chơi vui vẻ, trên xe AQ cười vui thoải mái và còn nói theo mẹ "cây cầu", "lá cờ".... TN thì cũng cười vui, HN cũng ca hát và ....ăn hàng chóp chép suốt đoạn đường đi. Cả 3 mẹ làm 1 chuyến du ngoạn TP LX bằng "xe lôi" , các "cậu ấm" được 1 tiếng đồng hồ đi coi chợ đêm, chợ hoa xuân và đường phố LX khi sắp vào Tết. Vào nhà hàng ăn uống thì chỉ có TN ngoan, 2 thằng cu kia "khi được, khi không" - HN cứ trốn mãi trong phòng ăn, uống chứ không thích ra đám đông ồn ào ngoài nhà hàng.
Ba HN quyết tâm lắm rồi chị Tường Anh, có lẽ tụi em sẽ "xâm mình" làm "đại" chứ không để chờ đợi quá lâu.
Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302
Đã gửi:
T.Ba Tháng 1 25, 2011 10:30 am
gửi bởi Nguyen,Anh
Em thấy đấy, những chuyến đi chơi luôn là lúc HN học thêm gì đó. Em nên xếp giờ đi nhiều hơn. Sáng đi chiều về thôi, khỏi cần 2, 3 ngày.