Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi nguyá»…n văn vinh » T.Hai Tháng 10 18, 2010 12:33 am

Nguyen,Anh đã viết:Hắn lớn rồi, ít nói lắm, phải cậy miệng mới ra. Mà chị quen biết các trường học nhiều, các thầy cô, ban giám hiệu... nên tai mắt khắp nơi. Hắn không qua mặt mình được.




Cái vụ này em ghét nhất đây. Hồi xưa đi học em cũng bị ăng ten giăng khắp nơi,huhuhuh....... Ba và ông nội, đều làm trong Sở Giáo Dục, nhất cử nhất động là bị biết hết. Ôi....khổ sở cho em.

Mỗi lần con em bị mẹ mắng, hắn thường sợ, nhưng khi nào hắn bực quá, lao vào đánh lại em, nếu em vẫn la, hắn càng đánh mạnh hơn, nhưng nếu em dịu giọng lại,hắn thành con mèo ngoan, nằm nép vào người em, vậy là sao???? Mai mốt hắn có lì hơn vì mẹ ...la không thành công không hả chị?
Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi khắp đất trời lòng mẹ vẫn theo con...
nguyễn văn vinh
 
Bài viết: 514
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 8 24, 2009 8:32 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 10 18, 2010 10:54 am

NL, em cứ nói dịu giọng với con, chả cần gì phải la lối em ạ.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 10 18, 2010 7:05 pm

Kinh nghiệm của Phương : la lối con chẳng được gì, chỉ tổ thêm ...tức vì bé có nghe đâu, còn khiến con hoảng loạn, sợ hãi rồi lung tung lên.
Phương
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 10 18, 2010 7:58 pm

Nói gì thì nói, chứ ai la mình mình cũng không nghe theo đâu. Nói đàng hoàng dễ nghe hơn.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 10 18, 2010 8:27 pm

HN không thích la đâu, ai la cũng vậy, bạn bè khóc la, hay ba mẹ la thì HN đều phản ứng khó chịu, nhăn mặt và đôi khi bịt tai lại, quá lắm thì la lên. Dạo này bé ngoan, ít bùng nổ, nên mẹ cứ tám tùm lum mà không có gì báo cáo bác Tường Anh.
Phương
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi nguyá»…n văn vinh » T.Ba Tháng 10 19, 2010 7:49 am

Cám ơn 2 chị, em chỉ sợ hắn không biết sợ ba mẹ, nên cứ phải nghiêm giọng, nhưng hắn thì thích được dỗ dành hơn.hic...
Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi khắp đất trời lòng mẹ vẫn theo con...
nguyễn văn vinh
 
Bài viết: 514
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 8 24, 2009 8:32 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Ba Tháng 10 19, 2010 8:42 am

Trẻ con nếu thấy những qui lệ thống nhất, thì sẽ hợp tác với ba mẹ trong kính trọng. Đây là nguyên tắc vàng mà... hì hì... mình hổng làm được với cậu con lớn. Cậu nhỏ thì... mẹ cố gắng hơn tí, nhưng thằng út này mồm miệng leo lẻo, cũng khó dùng bàn tay sắt. Nói chung, mình thất bại. Nếu có thành công, chỉ là lúc mình xui những ba mẹ khác thôi à! :lol: :lol: :lol:
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 10 19, 2010 6:27 pm

Trời ! Thất bại với thằng lớn, khó thành công với thằng út mà sao cười dữ vậy chị ??? :o
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi nguyá»…n văn vinh » T.Ba Tháng 10 19, 2010 6:32 pm

phtran1302 đã viết:Trời ! Thất bại với thằng lớn, khó thành công với thằng út mà sao cười dữ vậy chị ??? :o



Vì xúi được nhiều bà mẹ khác làm đó mà chị Phương.hahah....... :lol: Trong đó có em, và chắc kết quả cũng giống chị TA. :lol: :lol: :lol: :lol:
Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi khắp đất trời lòng mẹ vẫn theo con...
nguyễn văn vinh
 
Bài viết: 514
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 8 24, 2009 8:32 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 10 19, 2010 7:20 pm

Trong đó có chị, chị Tường Anh "đe" chị dữ lắm, bắt phải nghiêm với con, ai dè bà chị của mình cũng "trầy trật với đám con ở nhà ;)
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.39 khách.

cron