Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi nguyá»…n văn vinh » CN Tháng 11 21, 2010 6:49 pm

Nghe chị kể chuyện HN mà thấy bùi ngùi. Còn nhiều lắm những trường hợp như vậy để các bậc cha mẹ phải quen và vượt qua. Vẫn thương các con nhất. Chúc HN của cô ngày càng tiến bộ nhé. Thương con thật nhiều.

@ Anh Phi : bằng thơ của anh chữ cuối cùng nghe nó trúc trắc quá. Anh sửa chữ " bạn" thành chữ " bồ" nghe xuôi tai hơn.hehehe.... Trong miền Nam vẫn gọi thế mà. :lol:
Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi khắp đất trời lòng mẹ vẫn theo con...
nguyễn văn vinh
 
Bài viết: 514
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 8 24, 2009 8:32 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 11 21, 2010 8:18 pm

Em ạ !
Con chúng ta đáng yêu vô cùng, con chúng ta là món quà Thượng Đế dành cho chúng ta, dù con có khiếm khuyết, nhưng con vẫn có lúc vô cùng đáng yêu. Con biết sợ mẹ khi mẹ la rầy, con biết sợ cái roi khi con phá và dì giữ em dùng cây roi dọa con, con biết thể hiện tình cảm khi ôm mặt mẹ hun rất thắm thiết, con biết tìm sự ám áp trong không khí gia đình... con biết nhiều lắm, con hiểu hơn chúng ta tưởng....Thế thì, chúng ta vì con hãy kiên nhẫn thêm giúp con khai thác được hết khả năng của mình. Có 1 lần HN phá phách, Nhân thích nhổ mấy cây chân nhang mà mẹ cúng trước bàn ông Địa chơi, mẹ nói với Nhân : Con lại nhổ chân nhang của ông Địa nữa rồi ? - Thế là Nhân hoảng trả ngay cho mẹ cây chân nhang !!! Thương thế đó, con biết mình phá bị la là có ngay thái độ sửa sai, yêu không ?
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 11 21, 2010 10:04 pm

Có lẽ họ biết rối loạn tự kỷ là gì, nên chia sẻ với mẹ và tiếp với mẹ dỗ Nhân


Hy vọng ngày càng nhiều người hiểu ra và thông cảm cho các bé. Mình tưởng là HN thích bơi lắm chứ, sao hôm đó lại cáu lên vậy P. Hay là cu cậu nhớ con sông trước nhà quê ngoại?
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 11 21, 2010 10:48 pm

Ah, anh Phi có trí nhớ dai thiệt, anh còn nhớ quê Ngoại của Nhân có con sông trước nhà. Nhất định ngày nào thuận tiện mời anh Phi ghé quê Ngoại của Hiền Nhân và thăm luôn quê của Bảo nhé.
Có lẽ do nước lạnh quá Nhân chơi không được và muốn mẹ cùng xuống hồ với Nhân, thường thì P phải thay đồ tắm cùng xuống hồ cùng Nhân cho Nhân dạn dĩ, nhưng lần này do thấy nước lạnh nên P không tích cực cùng con xuống hồ, có lẽ thế mà Hiền Nhân bùng nổ.
Con sông trước nhà Ngoại là 1 nhánh sông khá lớn, sức người không bơi ngang được, không ai dám tắm ở con sông đó vì nó sâu và rất nguy hiểm. Chỉ có mùa Trung thu thì các thanh niên nam nữ kéo nhau về, tụ hội hai bên bờ, làm đèn bông sen thả cho đẹp, chả biết họ có cầu nguyện gì khi thả đèn trên sông không. Riêng với P thì còn nhớ BA của P từng giăng lưới bắt cá trên con sông này.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 11 22, 2010 10:38 pm

Sáng nay HN đi học đã biết chào hỏi và bye bye người nhà, được cậu của Nhân khen "có tiến bộ" rồi ! hiiiiiiii :D
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Sáu Tháng 11 26, 2010 1:52 am

Bác Tường Anh đã quên con,
Gửi bài báo cáo mõi mòn đợi trông,
Báo cáo không được lòng vòng,
Ra ngoài topic mới mong viết vào,
Mà con chả hiểu tại sao,
Mới hai tháng lại chẳng vào được room (gửi bài báo cáo)
Hôm qua mẹ bảo om xòm,
Rằng bác đang bệnh nên con phải chờ,
Nhưng mà con cứ nằm mơ,
Sao bác lâu quá không "rờ" tới con ???
Làm cho con phải héo hon,
Chẳng biết kết quả mình còn tốt không ???

Hiền Nhân
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » CN Tháng 11 28, 2010 11:24 pm

Mẹ con rờ con thì vẫn hiệu quả hơn bác. Nếu có thể rờ con, bác đã bỏ về VN, mua nhà, rủ cả nhóm các bạn như con lại ở chung, rồi bố mẹ chỉ cần đến thăm cuối tuần.

Bác đang có những việc phải gồng gánh nên vắng bóng. Con bảo mẹ làm thời khóa biểu cho con đi nhé. Về kết quả bài học, bác đâu phải người duy nhất. Bác chỉ là người điều hợp cả "lũ" chuyên gia thôi, vì thế bác không nói gì không có nghĩa nhóm không làm việc đâu.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 11 29, 2010 6:26 pm

Làm thời khóa biểu bằng hình, Nhân coi rồi ....cầm chơi, chả để ý. Làm bằng hình vẽ cũng vậy, còn làm bằng chử, chả thèm đọc. Vậy mình cương quyết tập cái nào trước chị ? Chưa kể mấy cái hình pax dán lên tường cho Nhân chỉ cũng .....gỡ xuống chơi rồi hic... :(
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Ba Tháng 11 30, 2010 6:52 pm

Có những việc em dậy con cả hai năm trời, em khóc bao nhiêu nước mắt... Con như chả thèm hiểu, chả thèm biết. Cuối cùng rồi người ta cũng đàng hoàng lên cầu ngồi khi đi vệ sinh đấy thôi. Em đừng mong Nhân sẽ cầm hình, xăm xoi, rồi làm theo. Hắn liếc rất mau đã hiểu ý nghĩa của hình rồi.

Nhân muốn chơi thì cho Nhân chơi một bộ riêng. bộ dán ở tường phải nằm lại ở tường, hoặc gỡ ra khi cần thay đổi sinh hoạt. Nhân không để ý gì, em vẫn nhờ cô cầm tay Nhân gỡ lấy hình của sinhhoạt ấy, gắn vào chỗ phải gắn.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 11 30, 2010 7:14 pm

Dear chị Tường Anh,
Em vẫn biết rằng ngoài chị ra còn có người khác tiếp tay coi kết quả học tập của các bé, tuy nhiên, em vẫn thấy yên tâm hơn nếu chị có thời gian xem qua, bởi vì chị là người hiểu và từng tiếp xúc với Hiền Nhân nhiều lần rồi (đòi hỏi quá ! :P ) - Em có nhận xét rằng HN hiểu nhiều lắm, vấn đề là bé chưa biểu lộ được ý nghĩ cũng như cảm xúc được bằng lời nói. Có những bài học trong lớp cô dạy Nhân hợp tác rất tốt, nhưng khi về nhà mẹ ôn lại cho Nhân thì Nhân làm quơ quào rồi chạy biến mất, không cách gì khiến bé chịu hợp tác - lúc đầu em cũng thất vọng vì cho rằng con không làm được, nhưng dần dà em hiểu ra thì ra bé nghĩ "dễ ẹt mà mẹ bắt con làm hoài" - Em nhận ra điều ấy vì em theo dõi con học trong lớp mỗi ngày với cô, em thấy con ngồi bàn học đàng hoàng lắm chứ không giống như với mẹ ở nhà.
Hôm kia, em ôn lại cho con bài học cũ, thằng bé làm vài ba cái là cười như nắc nẻ, thì ra "dễ quá không thèm làm!"
Cái vụ thời khóa biểu này thì chắc còn dày công, em phải làm lại bộ khác, dán lại hình pax lên trường, bắt đầu lại nữa :(
Còn việc vệ sinh thì khá rồi chị, con tự ngồi vào bô khi có nhu cầu, không còn như trước nữa, tuy nhiên, nhiều lúc muốn mẹ hay dì giữ em chú ý hoặc phản đối khi bị ở 1 mình lâu thì Nhân hay tè bậy ra sàn, thế thôi hi..hi.... :lol:
Nhân còn có biểu hiện tốt hơn là biết nịnh mẹ khi bị rầy, mỗi khi Nhân làm điều gì mẹ không vừa ý, mẹ gắt lên thì Nhân nheo mắt, nhăn mặt và ôm mẹ thiết tha ra vẻ "mẹ đừng la con nữa" - Thấy thương lắm, chị ạ ! Nhất là Nhân sợ cái ...cán chổi lắm, khi nào phá quá chỉ cần cầm cái cán chổi lên là hai tay cứ bụm cái "bàn ngồi" mà chạy có cờ ! Tội chưa ?
Hình như em sắp thành "chuyên gia" nhận ra "body language" của con rồi thì phải ! :lol:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách.

cron