Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi lemongbao » T.Năm Tháng 11 18, 2010 1:14 am

Chào anh Phi
Anh cho em hỏi cách nay khoảng một tuần em đã gởi tiền phí cho ccm, email hỏi bên can thiệp không thấy ai trả lời là có nhận được hay chưa. Anh Phi hỏi lại dùm em nhé.
lemongbao
lemongbao
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 23, 2009 5:46 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Maxsu » T.Năm Tháng 11 18, 2010 1:28 am

phi đã viết:Thôi bây giờ để đố cái này cho vui. Nếu Trang hay Phương được quyền hỏi yes/no question, tức là hỏi thì người kia phải trả lời 1 chữ duy nha6't "đúng" hay "sai", thì Trang hay Phương sẽ phải hỏi bao nhiêu để biết ai đó bao nhiêu tuổi?


Giả sử A Phi nhà ta đang ở tuổi đẹp "35", hỏi: - Anh Phi hơn "cụ 35" phải hông?
Anh Phi gật đầu: "Yes madam!"
Chị P hỏi tiếp: - Chắc là nhỏ hơn 53?
Anh Phi cười mím chi: "Yessss!"
Chị P gãi đầu: - Chắc lớn hơn 44?

Cách nào mò nhanh hơn chưa nghĩ ra :D
Maxsu
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: CN Tháng 8 16, 2009 8:40 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phi » T.Năm Tháng 11 18, 2010 2:38 pm

Maxsu đã viết:
phi đã viết:Thôi bây giờ để đố cái này cho vui. Nếu Trang hay Phương được quyền hỏi yes/no question, tức là hỏi thì người kia phải trả lời 1 chữ duy nha6't "đúng" hay "sai", thì Trang hay Phương sẽ phải hỏi bao nhiêu để biết ai đó bao nhiêu tuổi?


Giả sử A Phi nhà ta đang ở tuổi đẹp "35", hỏi: - Anh Phi hơn "cụ 35" phải hông?
Anh Phi gật đầu: "Yes madam!"
Chị P hỏi tiếp: - Chắc là nhỏ hơn 53?
Anh Phi cười mím chi: "Yessss!"
Chị P gãi đầu: - Chắc lớn hơn 44?

Cách nào mò nhanh hơn chưa nghĩ ra :D


Đúng quá rồi còn gì, bạn giỏi Toán quá. 35 + 53 = 88. 88 chia cho 2 = 44. Giả sử tôi nói "no" khi bạn hỏi "lớn hơn 44 hả", thì bạn sẽ hỏi tiếp "lớn hơn 40 không" vì 44+35=79, 79 chia 2 = 40.

Đây là thuật toán binary search, mỗi lần hỏi bạn cắt đôi tầm tuổi ra làm 2. Giả sử bạn biết tôi từ khoảng 30 tớ 50 (20 con số phải đoán, từ 30, 31..., 49, 50), thì chỉ cần hỏi 5 câu là bạn biết rõ số tuổi. Vì sao? Vì logarít bậc 2 của 20 là 5. Tại sao logarít bậc 2, vì mỗi lần hỏi bạn cắt đôi tầm tuổi ra làm 2.

Cho bạn 10 điểm, về chỗ quỳ gối vì cái tội đoán gì mà tới 53, già quá. :lol:
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 11 18, 2010 6:33 pm

Anh Phi à,
P không có tài chơi các con số giống anh Phi để đoán tuổi đâu. Nhưng với case của anh Phi thì ok, chẳng cần đoán già hay đoán non hay là sử dụng logarit bậc 2 thì P cũng chắc mẫm anh Phi "già" hơn P rồi. Ở đời mình biết mình còn trẻ hơn ai đó cũng vui rồi hehehehee.... :lol:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phi » T.Năm Tháng 11 18, 2010 10:57 pm

hmm, thôi trả sân khấu lại cho HN đây, "bác" Phi bị đèn hội trường rọi chói mắt rồi. :oops:
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 11 18, 2010 11:27 pm

Chào ba'c Phi,
Con là Hiền Nhân đây. Con cũng tán đồng với mẹ con về việc bác "sinh ra" trước mẹ con. Theo con thì dù cho bác có già hay trẻ hơn mẹ con gì đi nữa thì con cũng mến chúc bác có nhiều sức khỏe để còn "ẵm" con và rượt theo con khi con đi chơi ở PIER 39 - San Francisco như lần rồi là con vui rồi.
Hiền Nhân
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi nguyá»…n văn vinh » T.Sáu Tháng 11 19, 2010 11:37 pm

Hahaha...đọc 1 lèo hết 2 trang, vừa mắc cười, vừa thấy đầu óc rối tung với vụ tính tuổi của anh Phi.kekeke.... Em biết đáp án, nhưng đó là bí mật, vì đã...thấm nhuần 2 điều trên kia của anh Phi.hihihi.... Chí biết 1 điều là chồng em lớn hơn em 7 tuổi. :lol:
Chắc dạo này không có bé nào cần thẩm định nên chị TA đổ bệnh roài. Gửi lời chúc của em đến chỉ giùm em nhé anh Phi. Cám ơn anh.
Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi khắp đất trời lòng mẹ vẫn theo con...
nguyễn văn vinh
 
Bài viết: 514
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 8 24, 2009 8:32 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 11 21, 2010 6:46 am

Vậy em nói "quách" ra em bao nhiêu tuổi cho rồi, khỏi mắc công chị ngồi mà tính số giống anh Phi với ba cái logarit bậc 2 bậc 3 gì đó. Định bụng không biết tuổi anh Phi cũng không sao, nhưng mà tại anh Phi khiến người ta muốn biết thôi. Nhất định 1 ngày không xa sẽ tìm ra "chân tướng" khà...khà...... :lol: :lol: :lol: :lol:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 11 21, 2010 1:59 pm

phtran1302 đã viết:Nói thật rằng thoạt đầu gặp anh Phi P đã không nghĩ anh Phi lớn tuổi hơn P (mặc dù giờ cũng chưa biết tuổi thật của anh Phi) do gương mặt khá là "hồn nhiên" :lol: :lol: :lol: . Chả bù với lần đầu tiên nói chuyện điện thoại với anh Phi, qua cách nói khá thận trọng, hiểu biết...P đã lầm tưởng là mình đang tiếp chuyện với 1 "lão ông" trên 50 ...khà...khà.... :lol: :lol:


Nghe phone đích thị "chú" rồi
Gặp mặt mới biết chỉ là "anh" thôi
Hỏi quanh có vẻ "em" rồi
Thôi thì chắc cú chứ "tôi" với "bạn" :lol:
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 11 21, 2010 6:37 pm

Chẳng qua hỏi tuổi để vui,
Có gì mà dấu với "tui" đâu nè,
Thay vì cứ phải im re,
Thôi thì khai quách một bề cho xong !!! :lol: :lol: :lol:

Chuyện Hiền Nhân tuần qua đi chơi, cũng tại khu nhà văn phòng mà mẹ làm việc, một bên là khu siêu thị Lotte và khu vui chơi playtime, còn khu văn phòng, nhà ở có hồ bơi cho dân cư ở đó - Mẹ cho Hiền Nhân đi hồ bơi, buổi sáng trời hơi lạnh mà hồ bơi chơi mở nước ấm, nên HN chỉ ngồi ngâm chân chơi mà thôi. Có lẽ vì muốn thả mình xuống hồ mà ngại nước lạnh không xuống được hay vì lý do nào đó mẹ chưa nhận ra, Nhân bỗng nhiên bùng nổ dữ dội; mẹ kiên nhẫn dỗ dành Nhân trước bao con mắt tò mò của người chung quanh trong khu dân cư đó; có cả những người đứng trên lầu cao nhìn xuống coi chuyện gì mà có tiếng bé khóc vang. Chú bảo vệ đang nói chuyện với 1 thanh niên trẻ, cả hai cùng chạy đến hỏi tên Nhân và tiếp với mẹ dỗ Nhân nín, thế mà Nhân nín khóc mới là lạ. Hai chú ấy thật kiên nhẫn và ngọt ngào dỗ Nhân cho tới khi Nhân nín khóc. Mẹ giải thích với 2 người rằng Nhân có rối loạn TK, chú bảo vệ nói : hèn gì thấy nó giống giống vậy ! Có lẽ họ biết rối loạn tự kỷ là gì, nên chia sẻ với mẹ và tiếp với mẹ dỗ Nhân, trong khi những người khác chỉ đứng nhìn một cách tò mò, có người còn nhìn với cặp mắt ghét bỏ ra ý rằng "sao con gì mà hư quá, còn mẹ thì không dám la" - Cuộc sống muôn hình vạn trạng, P đã dần bình tỉnh để tập làm quen với môi trường như thế .
Trước khi ra về, P cám ơn hai người chú bảo vệ và anh thanh niên rất nhiều, họ cho P và HN sự đồng cảm và cả sự ấm áp tình người.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.12 khách.

cron