Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Sáu Tháng 3 04, 2011 2:26 am

Bảo ơi !
Chuyện gì buồn thế, chia sẻ được không? Nếu không thì ráng vượt qua một cách mạnh mẽ nha, Phúc cần Bảo lắm đó -Nếu CCM ngưng bài can thiệp thì Bảo lên đây hỏi mỗi khi cần thiết, tham khảo thêm tài liệu ngoài rồi dạy con. Chị cũng buồn vì CCM ngưng bài cho bé, tuy rằng HN chưa đáp ứng tốt các bài tập, tuy nhiên, theo đó mình an tâm khi con thường xuyên có bài vở. Con bây giờ thì mình phải dựa trên bài cũ và học hỏi thêm để sáng tạo bài cho con thôi.
Cố lên Bảo ơi !
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phi » T.Sáu Tháng 3 04, 2011 2:34 am

Giá như em có thể tâm sự riêng cùng chị Tường Anh hay anh Phi cũng được


Trưa thứ 7 (giờ VN) này sẽ gọi cho Bảo. Bình tĩnh nhé.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi lemongbao » T.Sáu Tháng 3 04, 2011 2:44 am

Chào anh Phi, chị Phương
Em sẽ email cho anh theo địa chỉ mà anh đã gởi hình được không và chị Phương , để em có thể nói hết những gì muốn nói. Em muốn giải tỏa những tâm sự của mình. Chứ nói điện thoại em sợ không tiện.
lemongbao
Ba yêu con
lemongbao
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 23, 2009 5:46 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phi » T.Sáu Tháng 3 04, 2011 2:51 am

lemongbao đã viết:Chào anh Phi, chị Phương
Em sẽ email cho anh theo địa chỉ mà anh đã gởi hình được không và chị Phương , để em có thể nói hết những gì muốn nói. Em muốn giải tỏa những tâm sự của mình. Chứ nói điện thoại em sợ không tiện.
lemongbao


ok, vậy Bảo cứ email nhé, mình sẽ trả lời.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Sáu Tháng 3 04, 2011 7:40 pm

Bảo ơi, gia đình nhỏ có gì không vui hả? Cố gắng Bảo nhé. Người ta bảo chén đĩa để gần còn va chạm mà. Bảo có thể vào chỗ diễn đàn giáo dục nói chuyện với anh Phi và chị được đó.

Chị cầu nguyện nhiều cho gia đình em, Bảo nhé.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phuctamanh » T.Bảy Tháng 3 05, 2011 4:27 am

Cách đây 2 năm vợ chồng mình mới lên sg cho Phúc học cũng rất lo lắng và Phúc tự nhiên tiến bộ lúc nào chẳng hay, mình nghĩ bé Hiền Nhân cũng thông minh sẽ đến lúc sẽ tiến bộ như Phúc vậy. Đối với Phúc ngoài chuyện kiên trì đôi khi cũng phải cứng rắn và dùng đến quân sự mới chịu nghe lời ( nghĩ lại thì cũng đau lòng nhưng mà không làm vậy thì con đường tiến bộ sẽ còn rất xa sẽ chẳng biết đến bao giờ ! ). Mình tin chắc rằng Hiền Nhân sẽ tiến bộ vượt bậc trong nay mai mà thôi.
phuctamanh
 
Bài viết: 41
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 4 26, 2010 5:51 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 3 07, 2011 7:27 pm

Hiền Nhân dạo này bớt đi bùng nổ, P nghĩ là do thuốc hổ trợ (BS có cho thêm thuốc chống xung động) và bé học cũng tốt hơn trong trường. P đã tạm yên tâm về việc này. HIện giờ bé đang trong giai đoạn "bình bình" chưa có gì đột phá như bé P của Nữ Anh, chỉ mong bé tốt lên từng ngày, có ngôn ngữ thì quá tuyệt !
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 3 08, 2011 6:46 pm

Báo cáo bác Tường Anh sáng nay mẹ đưa con vào lớp học, mẹ đã nghiên cứu kỹ phòng học số 3 của con mỗi sáng vào học hoạt động chung, thấy như sau : trang trí không quá rối mắt, ánh sáng tốt, và ....ồn ! Có thể do HN quen với việc yên tĩnh ở nhà, nên vào lớp nghe các bé khác khóc, HN không chịu mà đòi vào phòng số 5 trên cao. P leo lên lầu tới Phòng 5 cùng con, thấy phòng khá ấm cúng, ánh sáng không quá chói, con biết chỗ thầy để bài học chỉ tay đòi lấy bài học và tự ngồi vào bàn chờ đợi được học, cô bảo con tô màu và chọn viết màu , con biết chọn viết, vặn cho ngòi viết nhô lên để tô , con tô màu trong thích thú, cười vui... có chú ý dù rằng đôi chút lo ra. Mẹ mừng muốn rơi nước mắt !
Buổi tối, mẹ bệnh phải trốn con vào phòng khác ngủ, con ngủ dậy giữa đêm tìm mẹ, ngóc đầu nhìn vào chỗ mẹ hay nằm, không thấy mẹ, con không khóc, nằm im và ...thức tới sáng, thỉnh thoảng ngóc đầu nhìn vào chỗ mẹ nằm, sáng ra nghe kể mẹ xót xa thương con.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Tư Tháng 3 09, 2011 9:18 pm

Báo cáo bác Tường Anh sáng nay mẹ đưa con vào lớp học, mẹ đã nghiên cứu kỹ phòng học số 3 của con mỗi sáng vào học hoạt động chung, thấy như sau : trang trí không quá rối mắt, ánh sáng tốt, và ....ồn ! Có thể do HN quen với việc yên tĩnh ở nhà, nên vào lớp nghe các bé khác khóc, HN không chịu mà đòi vào phòng số 5 trên cao. P leo lên lầu tới Phòng 5 cùng con, thấy phòng khá ấm cúng, ánh sáng không quá chói, con biết chỗ thầy để bài học chỉ tay đòi lấy bài học và tự ngồi vào bàn chờ đợi được học, cô bảo con tô màu và chọn viết màu , con biết chọn viết, vặn cho ngòi viết nhô lên để tô , con tô màu trong thích thú, cười vui... có chú ý dù rằng đôi chút lo ra. Mẹ mừng muốn rơi nước mắt !


Thế đấy, đã bảo phải tìm lý do vì sao hắn không chịu học. Bâygiờ biết rồi thì lo điều chỉnh đi. Nhiều khi những em khác không phản đối kiểu của HN, nhưng vẫn bị áp lực và bày tỏ nỗi stress ở chỗ khác, thời điểm khác.

Buổi tối, mẹ bệnh phải trốn con vào phòng khác ngủ, con ngủ dậy giữa đêm tìm mẹ, ngóc đầu nhìn vào chỗ mẹ hay nằm, không thấy mẹ, con không khóc, nằm im và ...thức tới sáng, thỉnh thoảng ngóc đầu nhìn vào chỗ mẹ nằm, sáng ra nghe kể mẹ xót xa thương con.


Câu hỏi rất cũ, rất căn bản: tại sao không nói với con trước vì sao mẹ phải ngủ riêng?
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 3 09, 2011 9:21 pm

Câu hỏi rất cũ, rất căn bản: tại sao không nói với con trước vì sao mẹ phải ngủ riêng?

Ru con ngủ xong, em nằm xuống mới phát ho sặc sụa, ho nhiều quá sợ con thức giấc, nên em lẳng lặng trốn đi mà không có nói với con, vì con ngủ rồi :( :?
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.75 khách.

cron