Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Ba Tháng 10 19, 2010 7:55 pm

chị Tường Anh "đe" chị dữ lắm, bắt phải nghiêm với con, ai dè bà chị của mình cũng "trầy trật với đám con ở nhà


Ủa, sao không nhớ lời mình luôn nói với hội thảo: "Trẻ con sợ giáo viên và chuyên viên mà không sợ bố mẹ!" Mình nói thật đấy chứ, chỉ tại chưa nói "trong nhóm bố mẹ đó có tui".
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 10 19, 2010 11:59 pm

:lol: :lol: :lol:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi nguyá»…n văn vinh » T.Tư Tháng 10 20, 2010 2:47 am

Nguyen,Anh đã viết:
chị Tường Anh "đe" chị dữ lắm, bắt phải nghiêm với con, ai dè bà chị của mình cũng "trầy trật với đám con ở nhà


Ủa, sao không nhớ lời mình luôn nói với hội thảo: "Trẻ con sợ giáo viên và chuyên viên mà không sợ bố mẹ!" Mình nói thật đấy chứ, chỉ tại chưa nói "trong nhóm bố mẹ đó có tui".

phtran1302 đã viết:Trong đó có chị, chị Tường Anh "đe" chị dữ lắm, bắt phải nghiêm với con, ai dè bà chị của mình cũng "trầy trật với đám con ở nhà ;)



"Thương" chị TA quá. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Vào đây sao cười quài dzị ta???
Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi khắp đất trời lòng mẹ vẫn theo con...
nguyễn văn vinh
 
Bài viết: 514
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 8 24, 2009 8:32 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Tư Tháng 10 20, 2010 11:12 am

Nếu vào đây chỉ để khóc, làm sao CCM tiếp tục có thêm thành viên để vượt số 1 ngàn?
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 10 20, 2010 6:49 pm

Khóc thì cứ khóc, cho xã bớt stress, vì cuộc hành trình cùng con thì nước mắt và nụ cười luôn song hành
Phương
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi trang213dk » T.Bảy Tháng 10 30, 2010 1:48 am

Lâu lâu vô đây đọc topic của Phương thấy vui vui. Cứ 888888.... đi nha Phương ! Xả stress. HN hồi này tiến bộ quá há...
trang213dk
 
Bài viết: 99
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 09, 2009 1:11 pm
Đến từ: Sài Gòn

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Bảy Tháng 10 30, 2010 8:15 am

Cám ơn Trang nha. Mai mốt mà có cuộc thi "tám quốc tế" chắc P đứng đầu quá hà vì topic này kéo tới 93 trang rồi ...hiiii.....
Phương
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Bảy Tháng 10 30, 2010 8:26 am

Chiều nay HN bắt ba nằm xuống giường của Nhân, dắt tay mẹ bắt nằm kế bên ba, rồi nhìn ba mẹ cười ra vẻ đắc ý lắm. Trời ! Con tui cũng điệu nghệ ghê !
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » CN Tháng 10 31, 2010 11:31 am

Chiều nay HN bắt ba nằm xuống giường của Nhân, dắt tay mẹ bắt nằm kế bên ba, rồi nhìn ba mẹ cười ra vẻ đắc ý lắm


Mém chết!
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 10 31, 2010 8:35 pm

Chiều qua, me cho HN đi vào khu vui chơi playtime Lotte chơi. Nhân không thích lắm, có vẻ thất vọng vì tuần trước mẹ cũng dắt Nhân vào đây, nhưng không phải là chơi ở playtime mà là đi vào khu hồ bơi chơi, Nhân rất thích, nhưng tuần này trời trở lạnh nên mẹ không cho Nhân đi bơi mà cho chơi vận động. Coi bộ cu cậu không thích lắm rồi, cộng thêm việc chơi 1 lát rồi đói bụng nên ...bùng nổ (nhưng chưa nhiều). Mẹ biết Nhân đói bụng dí ngay cho hộp sữa và cho con xuống khu fast food Lotteria định bụng mua khoai tay và ice cream cho con ăn, ý của mẹ muốn con thích nghi, đi chơi thì ăn được các món và không nhất thiết từ sáng tới tối chỉ biết ăn cơm. Tuy thế, Nhân vẫn bùng nổ càng thêm dữ dội. Chị người làm bế Nhân ra ngoài. Một chú bào vệ thấy thế tới giúp đỡ và dỗ Nhân, ôm Nhân vào lòng và luôn miệng nói : con đừng đánh con, con đánh chú nè. Một người nam đi mua sắm khu siêu thị thấy Nhân bùng nổ cũng tới tiếp giữ tay Nhân lại và dặn mẹ : dỗ ngọt nó ! Dỗ ngọt nó ! - Lần đầu tiên, sau khi phát hiện Nhân có rối loạn TK, thì P mới thấy có 2 nguòi đồng cảm và san sẽ trong cộng đồng người VN tại VN ! Âu cũng ấm lòng chúng ta, những PH có con rối loạn TK. Những lần khác, vào quán xá thì Nhân luôn bị đe dọa hay nạt nộ vì hành vi khó kềm chế của mình. Đa phần người Việt còn chưa hiểu biết và ít thương yêu, thông cảm với trẻ con. Một thực trạng đau lòng !
Em xin hỏi chuyên gia, với cách em dẫn con đi chơi và tập cho con quen với hoàn cảnh (đi chơi và ăn bên ngoài) - vì Nhân chỉ biết ăn cơm + canh trong nhà nấu thôi - như vậy có đúng không? Nếu đúng, thì với việc Nhân bùng nổ như vậy, em phải xử trí sao cho phù hợp, và nếu sai, em phải làm sao?
Phương
Sửa lần cuối bởi phtran1302 vào ngày CN Tháng 10 31, 2010 11:21 pm với 1 lần sửa.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.22 khách.

cron