Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 6 11, 2009 1:26 am

Chị Phương à, cái cây cưa một hồi nó đổ, là do nhát cưa cuối cùng làm nó "tự nhiên" đổ (đốn ngộ), hay là do các nhát cưa cực nhọc trước đó (tiện ngộ)? Cái này là do công chị kiên nhẫn dạy bé đó thôi.

Chúc mừng chị, chị có nghĩ bé sợ bồn cầu vì nó có nước không? Hay chị thử lót giấy cho cháu, hoặc làm sao để cháu thấy không có nước ở dưới xem sao?

Chào anh Phi,
P đã từng cho bé ngồi vào bô chứ chưa cho ngồi vào bồn cầu, phần vì bé không thích vì sợ và phần vành của bồn cầu to hơn bé . Vì thế, có thể bé không phải sợ nước mà là ghét cái bô hoặc sợ khoảng trống của nó. Chẳng hiểu có phải cái bô cấn mông làm bé đau không vì mình không "thử nghiêm" được - Có khi bé chịu ngồi vào, và sau nầy thì không. P đã thay cái bô nhỏ bằng cái bô lớn hơn cho bé từ lâu. P sẽ tiếp tục ...tiếp tục công việc gian nan này nữa anh Phi ạ và phải thành công mới được.
Thân mến,
Phương
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 6 11, 2009 1:31 am

Chúc mừng Phương & bé Hiền Nhân nhé... Xuyến nghe "thành tích" mới này mà thấy "sướng" lắm nên dù có bận rộn cũng vẫn vào diễn đàn để mừng cho hai mẹ con. Mẹ Phương sắp bước qua ngưỡng cửa khó khăn nhất rồi. Ngày đấy nhớ đóng dấu ấn lịch sử nhé! Chúc mừng, chúc mừng ... :P

Xuyến thân mến,
P có nói với chị Tường Anh rồi, khi nào bé Hiền Nhân biết đường hoàng đi vệ sinh như được hướng dẫn, dạy dỗ thì P khao các bạn chầu BỘT CHIÊN ở đường Trân Quý Cáp, order riêng cho chị Tường Anh một dĩa chiên mềm :D
Xuyến tưởng tương xem có vui không cái cảnh : bé thì vào nhà vệ sinh "làm việc" , còn ba mẹ thì lấp ló bên ngoài rình coi mà cười tủm tỉm hoài !
Thân mến,
Phương
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 6 11, 2009 12:17 pm

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Chúc mừng Phương và Hiền Nhân. Một bước tiến rồi nhỉ, dù là bước này thì bố mẹ và chuyên viên không ngờ tới! :D

P có nói với chị Tường Anh rồi, khi nào bé Hiền Nhân biết đường hoàng đi vệ sinh như được hướng dẫn, dạy dỗ thì P khao các bạn chầu BỘT CHIÊN ở đường Trân Quý Cáp, order riêng cho chị Tường Anh một dĩa chiên mềm :D
Xuyến tưởng tương xem có vui không cái cảnh : bé thì vào nhà vệ sinh "làm việc" , còn ba mẹ thì lấp ló bên ngoài rình coi mà cười tủm tỉm hoài !


Phương ơi, cảnh con ngồi bô mà bố mẹ rình rập khoái chí đâu có vui bằng tiền đề "nếu Hiền Nhân chịu ị trong cầu" và kết quả "thì bác TườngAnh được ăn bột chiên!"

Ôi, chuyên gia ngôn ngữ luôn có lối liên kết vấn đề làm người ta phải :roll: hoặc :lol:

Hẹn gặp nhé, giữa Saigon! (Ủa, mà Phương biết bài này phải không?)

Nguyễn Tường Anh/Nhóm Chuyên Gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 6 11, 2009 5:57 pm

Phương ơi, cảnh con ngồi bô mà bố mẹ rình rập khoái chí đâu có vui bằng tiền đề "nếu Hiền Nhân chịu ị trong cầu" và kết quả "thì bác TườngAnh được ăn bột chiên!"
Ôi, chuyên gia ngôn ngữ luôn có lối liên kết vấn đề làm người ta phải :roll: hoặc :lol:
Hẹn gặp nhé, giữa Saigon! (Ủa, mà Phương biết bài này phải không?)

Chào chị Tường Anh,
Đúng là bé Hiền Nhân làm ba mẹ ngạc nhiên quá đỗi. Mẹ vui mừng "báo cáo thành tích" với các bác thì sáng nay Nhân lại làm mẹ ...tiu nghỉu !!! Vừa từ phòng Nhân sang phòng mẹ chút việc riêng thì 5' sau phát hiện Nhân từ trong toilet đi ra nhìn mẹ....như muốn gọi mẹ nhờ giúp cái gì, mẹ nhìn thấy Nhân đã....sexy 50% rồi nên đoán chắc "có vấn đề" thì ra ....trong toilet...1 chiến trường, ngoài ...giường ....1 chiến trường !!! Mẹ chỉ còn há hốc : sao thế con ? Con đã biết vào toilet rồi mà? Suy nghĩ một lát, P hiểu rồi, thì ra cu cậu "muốn" quá mà vào toilet không kịp nên ...lỡ ngoài giường, sau đó ....chạy vào toilet ..tiếp tục !!! Hôm nay bé hơi ị chảy nên P tha tội, và dặn dò lại, bé nhìn mẹ chăm chú ra chìu hiểu ý lắm và cũng tỏ vẻ sợ bị rầy. Chắc thành tích này còn phải thường xuyên cũng cố bác Tường Anh ơi !!!
Ui chao ôi, sao cái dĩa bột chiên....chiên hoài....biết chừng nào ...mới chín đây ??? :roll:
P biết bài hát ...hẹn gặp nhé...giữa SG...mà chị hát đó, về SG nhớ hát cho P và mọi người nghe nhé chị Tường Anh ! Người ta là ca sĩ nổi danh, trẻ tuổi ... còn P là ca sĩ ....có tuổi mà chưa có danh !!! :lol: nên không dám hát cho ai nghe đâu . :P
Thân mến,
Phương
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 6 11, 2009 6:32 pm

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Bột chiên có lâu bao nhiêu rồi cũng chín, yên chí nhé! Sẽ có nhiều accidents trước khi HN thành thục, đi cầu trên toilet. Cố nhé!

Hẹn gặp nhé, giữa Saigon. Chào em, cô gái hậu phương... ôi cô gái hậu phương...

Ối trời, tôi mà cất tiếng hát chắc anh Phi và chị Xuyến cho tôi thôi việc!

Nguyễn Tường Anh/Nhóm chuyên gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 6 11, 2009 7:52 pm

Bột chiên có lâu bao nhiêu rồi cũng chín, yên chí nhé! Sẽ có nhiều accidents trước khi HN thành thục, đi cầu trên toilet. Cố nhé!
Hẹn gặp nhé, giữa Saigon. Chào em, cô gái hậu phương... ôi cô gái hậu phương...
Ối trời, tôi mà cất tiếng hát chắc anh Phi và chị Xuyến cho tôi thôi việc!

Chào chị Tường Anh,
Lúc sáng P thất vọng ghê gớm lắm chị ạ ! Nghĩ rằng mình đã mừng hụt rồi chăng ? Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì dù bé có hình thành kỹ năng thì cũng phải cần cũng cố, duy trì thêm, chứ không thể chỉn chu ngay được như người lớn (P tự an ủi mình :( ) - P sẽ cố gắng nữa chị ạ, quyết tâm...cố lên ...!!! :)
Chị hát thì sợ Xuyến và anh Phi cho nghỉ việc, còn P mà hát thì cả ...3 người ...không cho P vào diễn đàn nữa thì khổ !!! :lol: :P :D
Thân mến,
Phương
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 6 11, 2009 9:04 pm

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Đừng thất vọng. Những bà mẹ của các bé tự kỷ không có quyền thất vọng đâu. Lâu lâu tức quá thì... hát to lên, hay kể chuyện Từ Hải như Phương đã kể đấy! ;)

Nguyễn tường Anh/Nhóm chuyên gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi trang213dk » T.Năm Tháng 6 11, 2009 9:39 pm

Cố lên bạn Phương nhé, cuối cùng thì bé Nhân đã bắt đầu tiến bộ trong cái việc đi VS rồi. Mình theo dõi mà thấy thương cho Phương ghê, nhưng mà bạn đã gần thành công rồi đó.
trang213dk
 
Bài viết: 99
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 09, 2009 1:11 pm
Đến từ: Sài Gòn

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 6 11, 2009 11:45 pm

Đừng thất vọng. Những bà mẹ của các bé tự kỷ không có quyền thất vọng đâu. Lâu lâu tức quá thì... hát to lên, hay kể chuyện Từ Hải như Phương đã kể đấy! ;)

Chào chị Tường Anh,
Á Trời, cái cô Xuyến này ....9h tối mà thông tin lẹ vậy ? :o Hay là giữa chị Tường Anh và Xuyến có sợi dây nối giống mấy sợi nối của internet nên tin gì cũng mau dữ hen !! :lol:
Chị Tường Anh ạ, P giống như là cái switch vậy, khi on khi off, phải on chứ off hoài bé Hiền Nhân không tiến bộ thì P sẽ ....chết đứng như Từ Hải (mà chắc chắc rằng không có Thúy Kiều nào ra khóc than thương tiếc cả !!! :( )
Thân mến,
Phương
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 6 11, 2009 11:47 pm

trang213dk đã viết:Cố lên bạn Phương nhé, cuối cùng thì bé Nhân đã bắt đầu tiến bộ trong cái việc đi VS rồi. Mình theo dõi mà thấy thương cho Phương ghê, nhưng mà bạn đã gần thành công rồi đó.

Cám ơn lời động viên của bạn - Nhiều người nơi đây cho P nguồn động lực trên hành trình đưa con về với thế giới tuổi thơ mà biết mình không đơn độc.
Thân mến,
Phương
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.41 khách.

cron