Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi kimoanh1981 » T.Năm Tháng 8 13, 2015 8:45 pm

phtran1302 đã viết:Chị thấy bán on line, em vào thử link này coi nhé, em cứ liên lạc với bên bán hỏi xem làm sao giao hàng tới nhà em.
https://www.sendo.vn/tim-kiem/?q=%C4%91 ... ho+b%C3%A9

Chào chị Phương!
Chị và Bé dạo này có khỏe ko ạ? Em dạo này cũng lu bu vừa công việc vừa con cái mệt mỏi ghê chị ạ. Chị ơi em không mua cái điện thoại như chị nói mà em mua cái bảng điện tử thông minh vừa có chữ cái vừa có các hình ảnh phát ra tiếng nói, lúc đầu về thì anh cũng chịu chơi nhưng bữa này thì không chơi nữa, mẹ lấy ra thì lắc đầu nguầy nguậy í chị ạ. Còn điện thoại của ba mẹ thì em chỉ cài mấy trò chơi như bé học chữ, chơi cùng bé, bé ghép hình. Bé vẫn thích chơi mấy trò trên điện thoại hơn chị ạ. Về nhà cái là thích mượn điện thoại chơi không à, 4 tuổi 3 tháng rồi mà tên của Ba mẹ chưa nhớ thì chậm quá chị nhỉ, lúc tối em hỏi lại ba gì thì anh không nhớ nhưng em hỏi mẹ gì thì anh nói mẹ Oanh, hỏi ba đi đâu thì anh nói ba đi làm rồi, mẹ hỏi ba đi làm để làm gì thì anh nói mua sữa cho Minh.... nhưng chị ơi thứ 7 vừa rồi anh chạy bị té bên nhà bác hàng xóm phải may 4 mũi ở sau đầu chị ạ. Thương con lắm chị ạ, lúc đầu mới may về hỏi anh con có đau không thì anh bảo hết đau rồi nhưng tối đó hết thuốc tê thì anh kêu mẹ ơi đau...Có những nỗi niềm chẳng biết tỏ cùng ai, em chỉ biết viết bla bla mong chị đừng cười. Cảm ơn chị nhiều, mong mẹ chị luôn khỏe, tinh thần tươi trẻ để đồng hành cùng HN chị nhé.
Em Kim Oanh
kimoanh1981
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 7 09, 2015 5:48 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Sáu Tháng 8 14, 2015 1:14 am

Những gì em kể về con đáng ra phải vui chứ có gì buồn đâu, con đã biết biểu lộ cảm xúc, cảm giác và "chính kiến" của mình một cách quá rõ ràng mà em.
Ráng chăm sóc cho vết thương con sớm bình phục nhé, đưa con tới BS chăm sóc, ở ngoài nhà thuốc tây chuyên da liễu có 1 loại thuốc xịt không gây rát nhưng giúp cho vết thương mau lành hơn.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 9 03, 2015 2:15 am

Một bài báo cần nên quan tâm, nếu ở VN có nơi gym giống vầy thì quá tốt cho các trẻ TK ở VN rồi :

Link : http://wric.com/2015/08/30/gym-opens-to ... e-to-play/

DERBY, N.Y. (WIVB) – A new gym is opening in the southtowns to help kids with sensory processing disorders like autism grow and learn. For two and a half year-old Odin Green, finding places for him to play can be a struggle. So his mom, Elida, drove two hours to bring him and his sister to the “We Rock The Spectrum” kids gym in Derby.

She said, “He is amazing and he needs a place where he can just be himself.” At the gym, Odin can play and Elida doesn’t have to worry. “We always apologize and we pack up after 10 minutes every where we go, because he’s upset and it’s too much for him. This is literally his occupational therapy. This is what he loves, and now I have to buy more toys,” she said.

The gym hopes to eliminate that stigma. Their slogan is, “Finally a place where you never have to say ‘I’m sorry’.” Green said, “It’s just nice to be in a place where he can be himself. Where he can yell, and he can jump and he can climb.”

The gym has 31 locations in 10 different states. CEO, Dina Kimmel whose own son has autism, started it 5 years ago. She says 1 out of 5 kids are affected by a sensory processing disorder and says the gym is needed for those kids to grow.

“It’s all occupational therapy-based equipment. It’s called a sensory gym so it works on the different parts of the body. For an autistic child, they need that to thrive,” Kimmel said.

The gym has swings, a zipline, a trampoline and monkey bars. Visitors will also find a calming room and a therapy room and classes such as yoga and dance. It’s the only program of its kind like in Western New York. Kimmel said, “Those numbers are high and they are not going anywhere. This is a neurological disorder so it’s not like the other indoor play gyms. It is for fun, but it also serves a bigger purpose.”

The gym is open to kids of all ages. Open Play Time is offered daily at $12 per child. Siblings will be discounted to $10. All Day Passes are $20. You can learn more about the program by visiting their website.

Tạm dịch :
DERBY, NY (WIVB) – Một phòng tập thể dục mới được mở trong phía nam thành phố nhằm giúp trẻ em có rối loạn cảm giác như chứng tự kỷ đến đây để phát triển và học hỏi. Để tìm được chỗ cho Odin Green 2 tuổi rưỡi chơi đùa là một trở ngại. Vì vậy, bà Elida, mẹ của em đã phải lái xe 2h đồng hồ để đưa em và chị gái của em tới phòng thể dục trẻ em “We Rock The Spectrum” ở Derby.
Bà nói: "Cháu tuyệt lắm và cháu cần một nơi để có thể là chính mình." Odin có thể vui chơi và bà Elida không phải lo lắng gì cả. Bà nói: "Chúng tôi luôn luôn xin lỗi và chúng tôi phải rời bỏ mỗi nơi chúng tôi đến sau 10 phút vì cháu thấy khó chịu và nơi đó quá tãi đối với cháu. Đây đúng là nơi để trị liệu bằng cách vận động. Đây là những gì cháu thích và bây giờ tôi phải mua thêm đồ chơi”.
Phòng tập thể dục hy vọng sẽ xóa bỏ kỳ thị đó. Khẩu hiệu của họ là, "Cuối cùng một nơi mà bạn không bao giờ phải nói" Tôi xin lỗi '. Green nói: “Thật tốt đẹp khi được ở một nơi mà cháu có thể là chính mình, ở nơi mà cháu có thể la hét và chạy nhảy, có thể leo trèo”.
Phòng tập có 31 địa điểm ở 10 tiểu bang khác nhau. Giám đốc điều hành, Dina Kimmel có con trai rối loạn tự kỷ, bắt đầu 5 năm trước đây. Cô nói 1 trong 5 trẻ em bị ảnh hưởng bởi một rối loạn lý cảm giác và nói rằng tập thể dục là cần thiết cho những đứa trẻ đó phát triển.
Kimmel nói: "Tất cả trang bị đều là nền cho việc trị liệu bằng vận động, Nó được gọi là phòng tập thể dục giác quan, do vậy, nó giúp trên các bộ phận khác nhau của cơ thể. Đối với một đứa trẻ tự kỷ, các chàu cần có phòng tập như thế để phát triển mạnh " .
Phòng tập thể dục có xích đu, một zipline (mình không biết là dụng cụ gì), một tấm bạt lò xo và thanh khỉ. Khách cũng sẽ tìm thấy một căn phòng làm dịu và phòng trị liệu cùng các lớp học như yoga và khiêu vũ. Đó là chương trình duy nhất của loại hình này giống như ở Tây New York. Kimmel nói: "Những trẻ này rất nhiều và các cháu không thể đi đâu cả. Đây là một rối loạn thần kinh do đó không giống như các phòng tập trong nhà khác. Nó dành cho sự vui vẻ nhưng cũng phục vụ một mục đích lớn hơn. "
Phòng tập thể dục mở cửa cho trẻ em ở mọi lứa tuổi. Thời gian chơi được tính $12 cho mỗi đứa trẻ. Anh chị em sẽ được giảm giá đến 10$. Chơi nguyên ngày là $20. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chương trình này bằng cách truy cập trang web của họ.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi meque » T.Năm Tháng 9 10, 2015 6:35 pm

Chào chị Phương,

Chị vẫn khỏe hả chị? HN cũng khỏe và vui vẻ?

Đọc bài báo chị dịch mà thấy buồn và thương cho các con của mình. Ước gì ở SG cũng có nơi gym giống như trong bài báo.

Em nhớ lại chuyện không vui nữa rồi: Con gái em ở phòng trọ nhỏ hẹp, nên em nhờ người giữ trẻ tối dẫn bé ra ngoài đường cho bé đi bộ. Ngoài đầu hẻm có bà bán chè, con thích mấy bịch chè lắm, ăn không nhiều nhưng thích cầm bóp.Thấy vậy nên em nhờ NGT dạy con cầm tiền đi mua chè. Có lần con ra đầu hẻm thấy bà bán chè còn bên kia đường con nói lớn: bán bịch chè đi. Bà bán chè qua bán chè cho con, con còn khoanh tay: ạ bà. Em nghe NGT kể mà mừng vô cùng. Vậy là có lần em lên thăm con cũng dẫn con đi mua chè. Vì không thấy có món chè nào mà chỉ thấy có nồi chuối xào (ở quê em gọi vậy trên SG gọi chè chuối) nên em hỏi: có bán chè không cô? Bà bán chè lườm em nói giọng rất là khó chịu: Tới quầy chè mà hỏi có bán chè không là sao? Em mới nói: tại con không thấy chè nào. Bà mới chỉ vào nồi chuối xào nói: Vậy chứ cái này là gì? chè chuối chứ gì. Nhưng khó nghe lắm. Em không hiểu sao người ta mua bán mà lại ăn nói như vậy, và là người lớn tuổi nữa. Nhìn mặt cũng phúc hậu chứ đâu giống bà ăn mặc "diêm dúa" mà chị Phương gặp hihi. Thấy vậy nên em nói với con thôi đi, rồi đi qua tiệm tạp hóa kế đó mua bánh cho con. Khi đi em còn nghe bà bán chè quăng theo một câu: Đồ khùng. Giả vờ không nghe và im lặng nhưng trong lòng buồn kinh khủng. Và nghĩ cho con tiếp xúc với những người này chắc con cũng chẳng học được gì hay ho nên dặn NGT cho con đi bộ thôi, không cần mua chè nữa. Haiz..... chắc em cũng TK mất rồi.

Tối nay con gái về. Tuần này con đi học không hợp tác. Haiz..................

Cuối tuần đi chơi với HN vui nha chị. Em chúc cả nhà nhiều sức khỏe.

Em, Tú
meque
 
Bài viết: 115
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 17, 2014 7:23 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 9 10, 2015 7:11 pm


Em Tú,
Chúng ta có con đặc biệt nên cũng nhạy cảm hơn, em ah ! Bà ấy chắc trong người không khỏe hay là trong nhà không vui, nên tâm trạng khó chịu. Có lẽ bà ấy chỉ biết món đó gọi là "chè chuối" chứ không biết ở quê mình gọi là "chuối xào" (quê chị gọi là "chuối xào dừa" ) cho nên bà ấy cảm thấy kỳ cục khi thấy "chè chuối" rồi mà hỏi có bán "chè" không. Em ạ, chị theo đạo Phật nên học Phật pháp có dạy rằng "bỏ bớt tham sân si thì mình mới dần thoát khỏi vô minh" - Do vậy, khi tiếp xúc với ai còn quá sân si, em cứ thương rằng họ "vô minh" - thay vì bực bội em cảm thấy nhẹ lòng hơn, không cần phải đôi co với họ làm gì, bởi có nói thì họ càng sân si còn mình cũng bị ảnh hưởng tinh thần.
Coi gần chỗ con có cái siêu thị nào nho nhỏ thì đưa con tới cho con lựa món con thích rồi cầm tiền trả cô thu ngân, như thế tiện cho con hơn em ah. Con tránh tiếp xúc với những thành phần không am hiểu làm tổn thương con.
Chúc mẹ con em vui, em nên quan sát thật kỹ biểu hiện của con khi đi học xa nhà sao nhé. Chị cảm thấy không được yên tâm lắm về tâm lý của con. Nếu em lên SG thăm con mà ra về con khá quấn quít quyến luyến không rời thì em cần coi lại - bởi tâm lý phải sống xa nhà, xa cha mẹ là điều quá sức đối với 1 đứa trẻ, theo chị nghĩ là vậy.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phi » T.Năm Tháng 9 10, 2015 9:03 pm

Em không hiểu sao người ta mua bán mà lại ăn nói như vậy, và là người lớn tuổi nữa.


Sao bạn không nghĩ rằng biết đâu bà ta cũng có rối loạn nào đó ? Bà ta khó chịu vì nghĩ rằng con bạn hỏi những câu mà bà ta cho là không nên hỏi, vì vậy bạn bực bội vì bà ta không hiểu ra vấn đề, vậy thì bao giờ mới dứt đây?
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi meque » T.Hai Tháng 9 14, 2015 5:36 pm

Chị Phương, cám ơn chị đã chia sẻ, em thường im lặng khi bực bội, cố không nói gì thôi "chứ thay vì bực bội em cảm thấy nhẹ lòng hơn" như chị nói thì em chưa làm được. Em cũng có người bạn theo đạo Phật, bạn em nói em đọc "Chú đại bi" cho con nghe mỗi tối trước khi con ngủ. Nhưng em đọc mà tâm em không tịnh, con thì không quan tâm. Em nghĩ mình không có duyên với Phật hay mình chưa giác ngộ. Chị Phương đừng cười em nhé :oops:
meque
 
Bài viết: 115
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 17, 2014 7:23 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi meque » T.Hai Tháng 9 14, 2015 5:45 pm

Anh Phi,

vậy thì bao giờ mới dứt đây?


Tại hạ ngu muội không hiểu ý của các hạ :D
meque
 
Bài viết: 115
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 17, 2014 7:23 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi VovanThuong » T.Hai Tháng 9 14, 2015 8:14 pm

vậy thì bao giờ mới dứt đây?



Tại hạ ngu muội không hiểu ý của các hạ :D


Ý anh Phi có lẽ là ai cũng rối loạn mà không ai nhịn, chỉ nghĩ người kia rối loạn thì rối loạn sẽ tăng lên ngút trời và sẽ chẳng có điểm dừng Meque ạ! :?:
VovanThuong
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 9 14, 2015 8:08 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 9 15, 2015 2:01 am

meque đã viết:Chị Phương, cám ơn chị đã chia sẻ, em thường im lặng khi bực bội, cố không nói gì thôi "chứ thay vì bực bội em cảm thấy nhẹ lòng hơn" như chị nói thì em chưa làm được. Em cũng có người bạn theo đạo Phật, bạn em nói em đọc "Chú đại bi" cho con nghe mỗi tối trước khi con ngủ. Nhưng em đọc mà tâm em không tịnh, con thì không quan tâm. Em nghĩ mình không có duyên với Phật hay mình chưa giác ngộ. Chị Phương đừng cười em nhé :oops:

Theo chị nghĩ đọc chú Đại Bi thì mình cũng chả hiểu chứ nói gì với con - Thay vì em ngồi đọc chú Đại Bi mà con ngồi chơi 1 mình thì thôi em chơi với con đi cho chắc ăn ! :D - Chứ con không hiểu, mình không hiểu thì đọc chú Đại Bi như con vẹt cũng đâu có tác dụng gì !
Thế thì tại sao người ta nói chú Đại Bi vô cùng mầu nhiệm khi ai đó phát nguyện tụng bao nhiêu biến đó, cầu gì được nấy ? Mà chị lại nói vậy ? Chắc em có thắc mắc phải không ?Đúng, Thần chú Đại Bi của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tất có oai lực từ bi vô song đối với người trì tâm tụng niệm thành kính, tin tưởng - Phật chứng ở tâm cùng với oai lực từ bi của Thần Chú mà Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát phát nguyện cộng với duyên nghiệp của từng người mà thần chú ứng nghiệm thế nào em ah, chứ không phải ai ai hễ phát nguyện tụng thì đều được ứng linh như nhau.
Do vậy, một khi em chưa hội đủ sự tin tưởng, nhất tâm, chuyên trì thì em khoan hãy tụng Chú Đại Bi
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách.

cron