Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 5 21, 2009 4:13 pm

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Trước tiên là cám ơn admin chu đáo. Chúng ta không muốn làm bất kỳ ai phiền lòng, buồn lòng.

Ah há, không thể tưởng tượng nổi cái ngày đó ra sao chị ơi, chắc lúc đó đã là một bà già hom hem rồi chẳng còn sức để dỗ dành ai nữa đâu. Bây giờ cũng lão lắm rồi chị à, on the way down the hill rồi !!!


Down the hill, on the way hay là at the foothill vẫn phải là bà xui thôi! Chạy đi đâu?

Buồn cười là bé biết gớm cái dơ của mình thải ra, bắt bé cầm cái quần dính nước tiểu mà bé vừa tè bậy ra, bé nhéo 2 ngón tay đi rón rén như sợ nó vây vào mình, tôi chưa hình dung nổi việc “phức tạp” bé xoay sở ra sao đây !! Khó đây !!!


Ấy đấy, vì biết gớm nên mới bảo tự dọn cho sợ, lần sau đi cho đúng chỗ! Ráng nhé Phương! (Mình còn gớm huống gì bé? :P )

Xin chấp tay bái phục, bái phục cái tính bình tĩnh xử trí tinh tế, khôn ngoan của chị; hèn chi chị được tôn vinh là chuyên gia tâm lý thì không ngoa chút nào!


Chị đừng chắp tay. Một tay chị phải dắt Hiền Nhân, tay kia lo sẵn cái máy chụp hình đi chứ! Mình không có bằng tâm lý Phương ơi. Chỉ ngôn ngữ trị liệu thôi. Người khác thì không bảo mình bình tĩnh, mà rủa là mình "thâm". :P

Chị thì uống nước cho hạ hỏa, chứ nếu tôi thì lúc đó có thể rơi nước mắt vì tủi thân ! Tôi phải học ở chị mới được.


Ừ, học đi, bài học miễn phí: bảo vệ trẻ tự kỷ đến cùng.

Đường còn dài, khó khăn còn nhiều, có lẽ Phương dư biết. Nhưng khi có những tiến bộ, dù nhỏ nhất, cả thế giới như nở hoa, chan hòa nắng, đúng không? Cùng nhau vượt khó nhé!

Nguyễn Tường Anh/Nhóm Chuyên Gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Sáu Tháng 5 22, 2009 7:17 am

Chị Tường Anh thân mến,

Vâng chị ạ, đường còn dài.... Chỉ cần bé có chút gì không ổn tôi lại đâm hoảng và thất vọng, chẳng biết phải làm gì .
Một tuần nay bé mất ngủ, chẳng hiểu có phải bé đã nghe những lo lắng của các cô đang dạy bé rằng "lớp học sắp rã, các cô không còn dạy bé nữa" ! Tôi nghĩ rằng bé nhạy cảm hiểu được mọi việc đang xảy ra chung quanh và cũng ... lo lắng giống người lớn. Ngoài ra, tôi không hiểu vì sao bé mất ngủ, cứ 2h hay 3h sáng là bé dậy tỉnh rụi như ban ngày không thể nào dỗ bé ngủ lại được. Vì thế, một tuần nay tôi cũng rất mệt vì phải vừa đi làm ban ngày và ... trông chừng bé vào ban đêm.

Tôi cũng vừa xem bài của PH bé Minh Quân vừa post, Minh Quân có những điểm rất giống bé Hiền Nhân vào độ tuổi như vậy, thế mà giờ Minh Quân cũng khá rồi, chí ít cũng thốt ra được câu nghĩa.

Chiều nay tập cho Nhân ngồi bô, Nhân không chịu, tôi 2 lần phải đánh vật cùng bé, 2 mẹ con cùng nhễ nhại mồ hôi, bé khóc quá tôi đành ngưng lại - Tôi nghe chị, ôm con vào lòng, đong đưa: vì sao con không thích ngồi bô, mình ngồi bô xong rồi sẽ chơi con nhé ? Nhưng bé vẫn một mực không chịu, bé sợ cái gì, tôi không hiểu nữa . Và chị biết rồi đó, ngồi ôm con vào lòng thì ...."bãi chiến trường" không rơi trên sàn mà ... quết cả lên người tôi vì bé nhất định bám mẹ rất chặc và khóc . Không biết bao giờ tôi mới giúp bé khoản này được thành công... buồn cứ khóc ... riết rồi chắc tôi thành ........ông Lưu Bị mất vì ....buồn mà không nói với ai được nên cứ trào lên mắt thôi ! :(

Thân mến,
Phương
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Sáu Tháng 5 22, 2009 9:09 am

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Vâng chị ạ, đường còn dài.... Chỉ cần bé có chút gì không ổn tôi lại đâm hoảng và thất vọng, chẳng biết phải làm gì .
Một tuần nay bé mất ngủ, chẳng hiểu có phải bé đã nghe những lo lắng của các cô đang dạy bé rằng "lớp học sắp rã, các cô không còn dạy bé nữa" ! Tôi nghĩ rằng bé nhạy cảm hiểu được mọi việc đang xảy ra chung quanh và cũng ... lo lắng giống người lớn. Ngoài ra, tôi không hiểu vì sao bé mất ngủ, cứ 2h hay 3h sáng là bé dậy tỉnh rụi như ban ngày không thể nào dỗ bé ngủ lại được. Vì thế, một tuần nay tôi cũng rất mệt vì phải vừa đi làm ban ngày và ... trông chừng bé vào ban đêm.


Chị Phương, có thể Hiền Nhân hiểu được và cảm được những giaođộng chung quanh. Chị cố gắng bình tĩnh để cháu không bị dao động theo. Nếu chuyện rã lớp phải xảy ra, chị tìm lúc tìm lời nói trước cho Nhân biết nhé.

Về thói quen ngủ, các bé TK thường gặp khó khăn. Phương nhớ đừng mở đèn, trò chuyện, đừng cho bé ra khỏi giường hay phòng.

Chiều nay tập cho Nhân ngồi bô, Nhân không chịu, tôi 2 lần phải đánh vật cùng bé, 2 mẹ con cùng nhễ nhại mồ hôi, bé khóc quá tôi đành ngưng lại - Tôi nghe chị, ôm con vào lòng, đong đưa: vì sao con không thích ngồi bô, mình ngồi bô xong rồi sẽ chơi con nhé ? Nhưng bé vẫn một mực không chịu, bé sợ cái gì, tôi không hiểu nữa . Và chị biết rồi đó, ngồi ôm con vào lòng thì ...."bãi chiến trường" không rơi trên sàn mà ... quết cả lên người tôi vì bé nhất định bám mẹ rất chặc và khóc . Không biết bao giờ tôi mới giúp bé khoản này được thành công... buồn cứ khóc ... riết rồi chắc tôi thành ........ông Lưu Bị mất vì ....buồn mà không nói với ai được nên cứ trào lên mắt thôi ! :(


Hiền Nhân là một trong những trường hợp khó về thói quen đi vệ sinh trên cầu hay trong bô. Phương ráng vậy nhé. Có thể cảm giác trống trải khi ngồi lên toilet làm cho Nhân không thích. Nhưng dù thế nào, Phương cũng ráng vui lên, tích cực lên. Tinh thần của Phương là yếu tố quan trọng cho những năm tháng này của Nhân. Cố gắng nhé. Chúng tôi rất thông cảm với Phương.

Nguyễn Tường Anh/Nhóm Chuyên Gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi My Lăng » T.Bảy Tháng 5 23, 2009 2:06 am

phtran1302 đã viết:Chị Tường Anh thân mến,

Vâng chị ạ, đường còn dài.... Chỉ cần bé có chút gì không ổn tôi lại đâm hoảng và thất vọng, chẳng biết phải làm gì .
Một tuần nay bé mất ngủ, chẳng hiểu có phải bé đã nghe những lo lắng của các cô đang dạy bé rằng "lớp học sắp rã, các cô không còn dạy bé nữa" ! Tôi nghĩ rằng bé nhạy cảm hiểu được mọi việc đang xảy ra chung quanh và cũng ... lo lắng giống người lớn. Ngoài ra, tôi không hiểu vì sao bé mất ngủ, cứ 2h hay 3h sáng là bé dậy tỉnh rụi như ban ngày không thể nào dỗ bé ngủ lại được. Vì thế, một tuần nay tôi cũng rất mệt vì phải vừa đi làm ban ngày và ... trông chừng bé vào ban đêm.

Tôi cũng vừa xem bài của PH bé Minh Quân vừa post, Minh Quân có những điểm rất giống bé Hiền Nhân vào độ tuổi như vậy, thế mà giờ Minh Quân cũng khá rồi, chí ít cũng thốt ra được câu nghĩa.

Chiều nay tập cho Nhân ngồi bô, Nhân không chịu, tôi 2 lần phải đánh vật cùng bé, 2 mẹ con cùng nhễ nhại mồ hôi, bé khóc quá tôi đành ngưng lại - Tôi nghe chị, ôm con vào lòng, đong đưa: vì sao con không thích ngồi bô, mình ngồi bô xong rồi sẽ chơi con nhé ? Nhưng bé vẫn một mực không chịu, bé sợ cái gì, tôi không hiểu nữa . Và chị biết rồi đó, ngồi ôm con vào lòng thì ...."bãi chiến trường" không rơi trên sàn mà ... quết cả lên người tôi vì bé nhất định bám mẹ rất chặc và khóc . Không biết bao giờ tôi mới giúp bé khoản này được thành công... buồn cứ khóc ... riết rồi chắc tôi thành ........ông Lưu Bị mất vì ....buồn mà không nói với ai được nên cứ trào lên mắt thôi ! :(

Thân mến,
Phương

Quan điểm của tôi thế này :
Đọc bài của các cháu khác là để học hỏi kinh nghiệm, đừng nên lấy đó là việc so sánh con mình với cháu khác. Hảy so sánh con mình của ngày hôm nay có tốt hôn ngày hôm qua không ? Đó mới là yếu tố chính.
Tôi cũng ko nhớ và ko rỏ , em biết con mình Tự kỷ được bao lâu và em hiểu hai chữ Tự Kỷ là như thế nào ? Nếu mới biết TK thì dòng này xin bỏ qua cho. Còn nếu đã biết hơn 6 tháng nay , thì em còn thiếu sự KIÊN NHẪN. KIÊN NHẪN chính là điều em cần biết, cần học và nhớ trước khi dạy con TK. Vì em mới tập cho con đi bô có 1 ngày thì chẳng thấm gì cà, cần xác định sẳn trong đầu là tập một điều gì mới thì ko phải ngày một ngày hai là đạt được.
Con chưa đi bộ (hay điều gì khác được ) thì mình phải tự quan sát con trong nhiều lần mới biết tại sao là như vậy, chị Tường Anh ko thấy và ko thể hiểu được vì trường hợp trên đang diễn ra ở hoàn cảnh nào thời điểm nào, trước đó ra sao và sau đó biểu hiện như thế nào. Có thể khi chi Tường Anh thấy được thì chính em cũng khó mà hiểu được tại sao dù đã được hướng dẫn vì em ko chịu đích thân giải quyết vấn đề. Mới có 1 lần thì chẳng là gì hết. Trẻ BT thì cũng chục lần, còntrẻ TK thì......
Trẻ TK ko có trẻ nào giống trẻ nào cả.
KIÊN NHẪN
My Lăng
 
Bài viết: 92
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 09, 2009 3:01 am
Đến từ: Sài Gòn

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Bảy Tháng 5 23, 2009 6:53 am

Quan điểm của tôi thế này :
Đọc bài của các cháu khác là để học hỏi kinh nghiệm, đừng nên lấy đó là việc so sánh con mình với cháu khác. Hảy so sánh con mình của ngày hôm nay có tốt hôn ngày hôm qua không ? Đó mới là yếu tố chính.
Tôi cũng ko nhớ và ko rỏ , em biết con mình Tự kỷ được bao lâu và em hiểu hai chữ Tự Kỷ là như thế nào ? Nếu mới biết TK thì dòng này xin bỏ qua cho. Còn nếu đã biết hơn 6 tháng nay , thì em còn thiếu sự KIÊN NHẪN. KIÊN NHẪN chính là điều em cần biết, cần học và nhớ trước khi dạy con TK. Vì em mới tập cho con đi bô có 1 ngày thì chẳng thấm gì cà, cần xác định sẳn trong đầu là tập một điều gì mới thì ko phải ngày một ngày hai là đạt được.
Con chưa đi bộ (hay điều gì khác được ) thì mình phải tự quan sát con trong nhiều lần mới biết tại sao là như vậy, chị Tường Anh ko thấy và ko thể hiểu được vì trường hợp trên đang diễn ra ở hoàn cảnh nào thời điểm nào, trước đó ra sao và sau đó biểu hiện như thế nào. Có thể khi chi Tường Anh thấy được thì chính em cũng khó mà hiểu được tại sao dù đã được hướng dẫn vì em ko chịu đích thân giải quyết vấn đề. Mới có 1 lần thì chẳng là gì hết. Trẻ BT thì cũng chục lần, còntrẻ TK thì......
Trẻ TK ko có trẻ nào giống trẻ nào cả.
KIÊN NHẪN


Anh My Lăng thân mến,

Tôi chỉ vào diễn đàn không lâu, nhưng đã biết con mình bị rối loạn phổ tự kỷ do hơn 2 năm trước đã đưa con vào BV Nhi đồng 1 để thăm khám rồi. Cũng từng nghe lời bác sĩ hướng dẫn bé ngồi bô thế nào, thậm chi quay cả film lúc bé ngồi bô cho xem rồi giải thích, thậm chí tôi bỏ thời gian canh chừng từ cử động xem bé khi nào muốn ngồi bô để giúp bé kịp lúc, và cả việc cho bé ngồi bô và tôi ngồi phía sau ôm bé để cho bé đừng sợ cảm giác trống trãi...nhiều cố gắng rồi anh ạ ! Chứ không phải một ngày đâu. Tôi buồn và bối rối bởi vì có vài lúc khi vắng mặt người lớn bé đã tự biết cởi quần và ngồi bô một mình không cần sự hổ trợ của bất kỳ ai, sau đó thì người lớn chỉ cần giúp bé rửa ráy , cả khi đi học thì cô cũng nói có lúc bé ngồi vào toilet được. Nhưng ở nhà lại nhiều lúc bé nhất định không ngồi bô, tôi chẳng bắt bé phải nhất định ngồi vào toilet của người lớn vì nó quá lớn so với bé. Tuy nhiên, khi cho bé ngồi bô bé có cảm giác rất sợ và từ chối, dù tôi cố gắng lắm thì cũng chưa mang lại kết quả gì. Tôi hỏi chị Tường Anh để mong rằng kinh nghiệm của chị có thể giúp tôi một cách nào với trường hợp bé không, có khi lại áp dụng được và có kết quả, nên ngày nào tôi cũng post vào để chị ấy biết mỗi ngày tiện cho việc hướng dẫn, có thể vì thế mà anh nghĩ tôi thiếu kiên nhẫn chăng ? Thử nghĩ mỗi lần bé như thế tôi phải giặt giũ tất cả drap và gối, chăn đến 3 lần trong ngày cho ...3 chiếc giường thì cực thế nào rồi, nên tôi nhất quyết phải tìm ra cách nào đó để giúp cho con.
Bác sĩ có nói tâm lý ảnh hưởng đến việc tiểu tiện và đại tiện của bé, gia đình tôi thì bình thường, không bất hoà hay xung khắc, vì thế tôi băn khoăn và muốn tìm hiểu xem vì sao bé lại như thế.
Cám ơn những góp ý của anh, nếu anh có kinh nghiệm nào xin cứ tiếp tục truyền lại cho tôi, mong ra tôi có thế giúp bé Nhân tốt hơn.
Chào anh,
Phương
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Bảy Tháng 5 23, 2009 7:13 am

Chị Tường Anh thân mến,

Chị Phương, có thể Hiền Nhân hiểu được và cảm được những giaođộng chung quanh. Chị cố gắng bình tĩnh để cháu không bị dao động theo. Nếu chuyện rã lớp phải xảy ra, chị tìm lúc tìm lời nói trước cho Nhân biết nhé.

Vâng thưa chị, chắc chắn phải nói cho bé hay trước về việc lớp học phải rã và cả khi bé đến lớp mới tôi cũng sẽ xin nghỉ hẳn 1 tuần để cùng đi học với con giúp bé an tâm nơi môi trường mới và làm quen với cô, nhân tiện cũng xem cô dạy thế nào mà biết về dạy bé cho được tốt. Lần đầu bé đi học tôi cũng đã làm thế, đem vào sân trường cho chơi 1 tuần rồi sau đó mới cho vào lớp khoảng vài tiếng đồng hồ rồi rước về, khoảng vài ngày như vậy, sau đó mới cho ở nguyên ngày; nhưng lúc đó có Trâm là cô giáo bé đã học trước và biết rồi, nên cũng không quá khó khăn cho việc hội nhập với môi trường lớp học.

Về thói quen ngủ, các bé TK thường gặp khó khăn. Phương nhớ đừng mở đèn, trò chuyện, đừng cho bé ra khỏi giường hay phòng.

Bé khó ngủ và thường hay khóc nếu thấy ba, mẹ không chơi với bé, nếu chúng tôi vẫn giả vờ ngủ yên không để ý đến bé thì bé lại... tè vào giường, vào chăn, gối hay ...vào người của ba, mẹ. Dù có mặc tã cho bé , bé cũng tự cởi ra được và tè bất cứ nơi nào. Lúc đầu tôi chưa hiểu nên có hỏi các cô tâm lý của bé thì cô nói rằng bé làm thế vì muốn ba, mẹ phải chú ý bé và chơi với bé. Vì thế mà dù ban đêm bé thức, chúng tôi vẫn giả vờ ngủ , nhưng 1 con mắt nhắm thì cũng chừa một con để hé hé mà canh chừng bé khi nào muốn xi xi thì dẫn vào toilet liền. Rồi cũng cố gắng dỗ, có sữa cho uống liền phòng bé đói bụng khó ngủ, và cũng có cả cái võng để đong đưa cho bé dễ ngủ lại. Có đêm bé ngủ lại một giấc đến sáng, có đêm bé thức nhiều lần .

Hiền Nhân là một trong những trường hợp khó về thói quen đi vệ sinh trên cầu hay trong bô. Phương ráng vậy nhé. Có thể cảm giác trống trải khi ngồi lên toilet làm cho Nhân không thích. Nhưng dù thế nào, Phương cũng ráng vui lên, tích cực lên. Tinh thần của Phương là yếu tố quan trọng cho những năm tháng này của Nhân. Cố gắng nhé. Chúng tôi rất thông cảm với Phương.

Xuyến bảo rằng buồn cười khi nghĩ đến cái dáng lom khom của tôi khi phải tập bài tập ngồi bô với bé Nhân, thiệt là ...lúc buồn khóc, rồi sao đó nghĩ lại thấy buồn cười !! Nhờ đôi lúc tinh thần mình giống đường zigzag , giống nốt nhạc khi trầm khi bổng và tình yêu con nên mới ráng mà chịu đựng và bền lòng được. Tôi sẽ cố gắng và rất mong là một ngày nào đó tôi sẽ post vào đây sự thành công của cả hai mẹ con, chị Tường Anh nhé ! :)

Thân mến,
Phương
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi My Lăng » T.Bảy Tháng 5 23, 2009 7:16 am

phtran1302 đã viết: Tôi buồn và bối rối bởi vì có vài lúc khi vắng mặt người lớn bé đã tự biết cởi quần và ngồi bô một mình không cần sự hổ trợ của bất kỳ ai, sau đó thì người lớn chỉ cần giúp bé rửa ráy , cả khi đi học thì cô cũng nói có lúc bé ngồi vào toilet được.

Xem lại tại sao như vậy vì ỷ lại, vì nhỏng nhẻo, vì biết rằng mẹ luôn lo lắng cho bé hay vì điều gì khác.....
Nhưng ở nhà lại nhiều lúc bé nhất định không ngồi bô, tôi chẳng bắt bé phải nhất định ngồi vào toilet của người lớn vì nó quá lớn so với bé. Tuy nhiên, khi cho bé ngồi bô bé có cảm giác rất sợ và từ chối, dù tôi cố gắng lắm thì cũng chưa mang lại kết quả gì.
Bạn đến siêu thị hay chổ bán đồ nhựa, mua thêm đồ gác lên thành bồn cầu có kích thước nhỏ phù hợp với cháu hoặc có loại bô ngồi rất vui mắt. Và hay nhất là dẫn cháu đi mua cùng. Rất nhiều loại để bạn lựa chọn. Còn chiếc bô củ mà cháu sợ đó, bạn nên cùng cháu quăng chiếc bô đó đi.
Tôi hỏi chị Tường Anh để mong rằng kinh nghiệm của chị có thể giúp tôi một cách nào với trường hợp bé không, có khi lại áp dụng được và có kết quả, nên ngày nào tôi cũng post vào để chị ấy biết mỗi ngày tiện cho việc hướng dẫn, có thể vì thế mà anh nghĩ tôi thiếu kiên nhẫn chăng ? Thử nghĩ mỗi lần bé như thế tôi phải giặt giũ tất cả drap và gối, chăn đến 3 lần trong ngày cho ...3 chiếc giường thì cực thế nào rồi, nên tôi nhất quyết phải tìm ra cách nào đó để giúp cho con.
Bác sĩ có nói tâm lý ảnh hưởng đến việc tiểu tiện và đại tiện của bé, gia đình tôi thì bình thường, không bất hoà hay xung khắc, vì thế tôi băn khoăn và muốn tìm hiểu xem vì sao bé lại như thế.
Vấn đề hỏi và có người trả lời liền thì tốt quá đi chứ. Nhưng, tôi sợ cho bạn ko thấy được hết vấn đề mà thôi, còn nếu đã lâu mà chưa có lời giải đáp thì phải hỏi thôi.
Hãy lắng nghe cháu nói từ ánh mắt và khuôn mặt ! Hãy cố đặt mình vào trường hợp của cháu để lý giải tại sao.
My Lăng
 
Bài viết: 92
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 09, 2009 3:01 am
Đến từ: Sài Gòn

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Bảy Tháng 5 23, 2009 7:45 am

Xem lại tại sao như vậy vì ỷ lại, vì nhỏng nhẻo, vì biết rằng mẹ luôn lo lắng cho bé hay vì điều gì khác.....


Vâng, thưa anh, tôi cũng đang dò đó ạ, chưa rõ nguyên nhân, nhưng tôi để ý , khi bé lỡ đi tiêu ngoài bô rồi mà có ai la lên lớn tiếng báo cho trong nhà biết thì bé lập tức ...chạy vô giường lấy mền, gối phủ lên người ...trốn !!! Chị người làm có tật hay la lớn lên báo cho tôi biết bé ị ra sàn nhà (việc nầy toàn do tôi dọn dẹp, chứ người làm họ không làm đâu) - Nên tôi nói chị ấy không cần la lớn lên khiến bé sợ , tôi chỉ nhắc con : "Sao bé hư vậy, phải gọi mẹ chứ, thôi giờ mẹ con mình vào rửa sạch nha!" thì bé có khi chịu đi vào toilet để rửa ráy, có khi lại....vào giường tiếp mà lần nầy là ...một cái giường khác còn ...đang sạch sẽ !!! :cry:

Bạn đến siêu thị hay chổ bán đồ nhựa, mua thêm đồ gác lên thành bồn cầu có kích thước nhỏ phù hợp với cháu hoặc có loại bô ngồi rất vui mắt. Và hay nhất là dẫn cháu đi mua cùng. Rất nhiều loại để bạn lựa chọn. Còn chiếc bô củ mà cháu sợ đó, bạn nên cùng cháu quăng chiếc bô đó đi.

À, tôi đã chọn một loại giống cái ghế, có hai bên tay gác, bằng nhựa màu, có hình rất đẹp mà bé không chịu dùng anh ạ . Tôi chuyển qua cái bô loại hình dáng bình thường thì bé ít phản ứng hơn. Lúc nào tôi cũng ngồi sau lưng bé ôm bé vào lòng, hát cho nghe, quạt cho mát, ... ngồi bô mà như ...vua thế mà chưa thuyết phục được bé nữa đó anh ạ. Nhưng tôi sẽ nghe anh, chọn cái thành bồn nhỏ hơn cho bé rồi khuyến khích bé ngồi hẳn lên toilet xem sao. Tôi thấy có người đã mua rồi, nhưng hỏi thì người ta nói nơi đó chỉ có 1 cái thôi, tôi cũng có ý tìm loại vòng bồn cầu nhỏ cho bé mà chưa thấy đâu bán, may anh mách cho. Cám ơn anh nhé . Nếu tôi thành công trong việc này, chắc phải mời anh uống cafe rồi ! ;) Á, quên mời chị Tường Anh nữa chứ ! :)

Hãy lắng nghe cháu nói từ ánh mắt và khuôn mặt ! Hãy cố đặt mình vào trường hợp của cháu để lý giải tại sao.
Bé có ánh mắt biết nói từ nhỏ anh ạ, bây giờ thì mỗi khi giận là thể hiện rõ ràng nhất . Tôi vẫn cố gắng cùng con mỗi ngày để cùng làm bạn với con và hiểu con hơn.
Tôi không quá mít ướt để việc gì cũng khóc, nhưng với bé thì tôi không cầm nước mắt được, thương cho tôi thì ít mà thương cho bé thì nhiều. Hoàn cảnh tôi rất neo đơn, ba bé thường vắng nhà do công việc, nên cũng không tìm hiểu nhiều về bịnh tự kỷ do không có thời gian, chỉ mình 2 mẹ con tôi thôi, thương bé không có gia đình nội ngoại, hay dì, cậu, chú, bác ... để gọi là chút động viên san sẽ tinh thần hay truyền đạt kinh nghiệm cho nhau, tự mình tôi phải học hỏi từ PH khác, từ bác sĩ nên đôi lúc bế tắc tôi thấy mình như lạc vào ngõ cụt, chắc rằng anh hiểu cảm giác nầy của tôi ? May mắn một phụ huynh giới thiệu trang web concuame, tôi vào đây để học hỏi thêm, để thấy rằng trên con đường đưa con về với cuộc sống tuổi thơ mà bé đáng có và rất khó khăn nầy thì mình không cô đơn. Người chung quanh tôi chẳng ai hiểu tự kỷ là gì, thấy tôi và bé người ta thường ném cho cái nhìn thương hại hay ái ngại, ác ý hơn, vô tâm người ta cho là tôi không biết chăm con, chẳng biết dạy con ... vì thế mà tôi rất đau lòng thương cho con, trẻ tự kỷ cần được sự yêu thương và cảm thông nhiều hơn từ mọi người.
Thân chào anh,
Phương
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Bảy Tháng 5 23, 2009 1:10 pm

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Chào Phương, tôi và anh My Lăng chờ đi uống cà phê đấy nhé! Thế nào rồi cũng có lúc chúng ta có chầu cà phê này thôi. Kiên nhẫn nhé. (Mà tôi chỉ đi cà phê máy lạnh thôi, vì không chịu nổi cái nóng bên ấy. :D )

1. Bây giờ tôi biết là HN đi vệ sinh ở lớp nghiêm chỉnh, và ban đêm có thể sẽ nếu ba mẹ giả bộ ngủ. Vậy là HN vừa làm nũng, vừa chưa quen cái bô ở nhà. Phương để ý xem bồn cầu ở lớp ra sao, khác gì với bồn cầu ở nhà nhé.

2. Về cảm giác trống trải mà tôi nói khi bé ngồi bô, trống trải đây là trống trải phần mông. Nhiều bé sợ cái cảm giác nước dứoi bồn cầu bắn lên mông. (Phương vẫn cứ ngồi sau ôm bé, rất tốt.) tôi thấy có phụ huynh mua cái tã, rồi cắt cái lỗ tròn ở tã ngay "vị trí cần thiết". Khi con của chị ấy đi cầu, chị cho mặc cái tã đặc biệt ấy. Sau khoảng 4, 5 lần thì bé chịu ngồi. Chị ấy bảo đã cắt lỗ ấy ngày càng to. :D rồi từ từ thì cái tã chỉ còn như cái đai thôi. Vậy mà vẫn phải mặc nhé. Bẩy tháng sau thì mọi chuyện hoàn toàn tốt đẹp. Phương có muốn thử cách này không? Nhưng xưa giờ bé có mặc tã không? Mặc tã coi chừng nóng, bị hăm.

3. Anh My Lăng có nóI đến việc quan sát để tìm hiểu nguyên nhân của hành vi. Đây là chuyên thuật của khoa can thiệp hành vi đấy Phuơng. Tôi biết Phương đã tìm hiểu mà tìm không ra lý do. Nhưng mình không chịu thua, phải không? Tiếp tục quan sát. Đôi khi cứ tạm quên đi một vài tuần, rồi lại tiếp tục. Biết đâu đầu óc bớt căng thẳng, sẽ... sáng ra? :P

4. Tôi rất hiểu hoàn cảnh của Phương. Thiếu ba của HN ở nhà, rất khó để Phương áp dụng chiến thuật "ông kẹ, bà tiên" (Hay bà kẹ, ông tiên). Phương cố gắng nghiêm nghị khi cần, để HN hiểu rằng mẹ yêu con nhưng sẽ nghiêm tay khi con hành xử bất xứng. Vừa đóng vai yêu chiều, vừa phải vào vai nghiêm khắc, không dễ đâu nhỉ. Ráng lên nhé, rồi tôi sẽ là người dẫn Phương đi ăn bột chiên trước chầu cà phê!

Nguyễn Tường Anh/Nhóm Chuyên Gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 5 24, 2009 6:29 am

Chị Tường Anh thân mến,

Chào Phương, tôi và anh My Lăng chờ đi uống cà phê đấy nhé! Thế nào rồi cũng có lúc chúng ta có chầu cà phê này thôi. Kiên nhẫn nhé. (Mà tôi chỉ đi cà phê máy lạnh thôi, vì không chịu nổi cái nóng bên ấy. :D )


Vâng, chị - chầu cafe này sẽ mang ý nghĩa lắm đây, chắc rằng ngoài vị đăng đắng dễ chịu của cafe còn có vị mặn của nước mắt mừng vui, nụ cười hạnh phúc nữa.

1. Bây giờ tôi biết là HN đi vệ sinh ở lớp nghiêm chỉnh, và ban đêm có thể sẽ nếu ba mẹ giả bộ ngủ. Vậy là HN vừa làm nũng, vừa chưa quen cái bô ở nhà. Phương để ý xem bồn cầu ở lớp ra sao, khác gì với bồn cầu ở nhà nhé.

Tôi sẽ để ý xem, nhưng tôi đã nhìn qua thì nó cũng không khác lắm, tuy nhiên, không nên khách quan, tôi sẽ quan sát kỹ lại xem sao. Vì Trâm nói bé đi tiêu được trong toilet người lớn.

2. Về cảm giác trống trải mà tôi nói khi bé ngồi bô, trống trải đây là trống trải phần mông. Nhiều bé sợ cái cảm giác nước dứoi bồn cầu bắn lên mông. (Phương vẫn cứ ngồi sau ôm bé, rất tốt.) tôi thấy có phụ huynh mua cái tã, rồi cắt cái lỗ tròn ở tã ngay "vị trí cần thiết". Khi con của chị ấy đi cầu, chị cho mặc cái tã đặc biệt ấy. Sau khoảng 4, 5 lần thì bé chịu ngồi. Chị ấy bảo đã cắt lỗ ấy ngày càng to. :D rồi từ từ thì cái tã chỉ còn như cái đai thôi. Vậy mà vẫn phải mặc nhé. Bẩy tháng sau thì mọi chuyện hoàn toàn tốt đẹp. Phương có muốn thử cách này không? Nhưng xưa giờ bé có mặc tã không? Mặc tã coi chừng nóng, bị hăm.

Kế sách này hay đó chị, sao tôi không nghĩ ra vậy cà. Nhưng không biết nó có áp dụng được cho bé Nhân hay không, vì thói quen "lịch sự" của bé là chỉ tè vào tã khi ngủ say và không biết. Chứ nếu bé thức thì dù đã mặc tã bé cũng tự mở ra đi tè (dù là tè tùm lum không đúng chỗ) và cởi bỏ luôn cái tã!!! :P Cho nên nếu bắt bé mặc tã thì không biết bé có chịu không vì thực sự bé không cần cái tã lắm, chỉ mặc khi ngủ thôi.

3. Anh My Lăng có nóI đến việc quan sát để tìm hiểu nguyên nhân của hành vi. Đây là chuyên thuật của khoa can thiệp hành vi đấy Phuơng. Tôi biết Phương đã tìm hiểu mà tìm không ra lý do. Nhưng mình không chịu thua, phải không? Tiếp tục quan sát. Đôi khi cứ tạm quên đi một vài tuần, rồi lại tiếp tục. Biết đâu đầu óc bớt căng thẳng, sẽ... sáng ra? :P

Tôi vẫn đang quan sát chị Anh ạ, sáng nay bé cũng ị, ị chảy , tôi đưa bé ra ngoài bảo ngồi bô, nhưng bé nhất định không chịu và nhảy tót lên người tôi, tất nhiên là "vàng dát đầy người" rồi :x - Tôi chỉ bé : nhìn nầy con, con đi ị thì nên ngồi vào bô, sao con nhảy vào mình mẹ dơ hết rồi nè. Mình đang mong chờ bé hiểu chút đỉnh không ngờ bé càng bám chặc hơn và khóc, tôi nhất định bồng bé vào toilet để rửa ráy thì có lẽ bé nghĩ mẹ giận (vì phải dằn co và hơi mạnh tay) nên càng khóc, tôi la rầy bé giải thích nhiều lần rằng bé không chịu ngồi bô là không ngoan, hơi lớn tiếng một chút , bé khóc và sợ đến run cả hai chân, tay, tôi xót lắm nhưng không dám dỗ dành ráng tắm rửa cho bé sạch sẽ đưa ra ngoài và "phụ nhĩ" ba của bé mặc đồ nhanh cho bé vì sợ lạnh và ...dỗ cho bé nín khóc dùm vì thấy khóc quá tôi suýt dằn lòng không được. Tôi vẫn đóng vai "bà chằng" không thèm nhìn bé, dửng dưng và bé cũng ...giận mẹ rất lâu sau đó mới làm quen nhờ vã rót nước cho bé uống, thương lắm chị ơi, xót con lắm. Tôi hành xử vậy đúng không chị, cần "chỉnh sửa" gì thêm không ? :roll:

4. Tôi rất hiểu hoàn cảnh của Phương. Thiếu ba của HN ở nhà, rất khó để Phương áp dụng chiến thuật "ông kẹ, bà tiên" (Hay bà kẹ, ông tiên). Phương cố gắng nghiêm nghị khi cần, để HN hiểu rằng mẹ yêu con nhưng sẽ nghiêm tay khi con hành xử bất xứng. Vừa đóng vai yêu chiều, vừa phải vào vai nghiêm khắc, không dễ đâu nhỉ. Ráng lên nhé, rồi tôi sẽ là người dẫn Phương đi ăn bột chiên trước chầu cà phê!


Vậng, tôi sẽ chờ chầu bột chiên của chị, nhà tôi rất gần nơi bán bột chiên, nhưng tôi sẽ nhịn từ đây đến ngày ăn dĩa bột chiên của chị đãi để cảm nhận hết cái ngon, chị nhé .

Thân mến,
Phương
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.42 khách.

cron