Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Tư Tháng 10 13, 2010 9:21 pm

Chị nghĩ không phải vì trẻ con không chịu cho ai la mình, nhưng âm thanh la mắng cằn nhằn có tần số riêng (thường là cao hơn hay trầm hơn giọng nói thường) nên chạm vào đúng màng nhĩ của cu cậu thính quá ở tần số ấy. Thế là nó đau!

Hơn nữa, khi ngừoi huấn luyện tỏ ra bị áp lực, bực bội, nôn nóng, nhóm trẻ như HN không thích cảm giác ấy đâu. Chúng bị bối rối theo, và hì hì... tè le hết! Thực ra, những lúc phải bảo ban, sửa phạt, tụi chị có khi còn tránh nhìn mắt các em, vì ánh mắt của người khác thường làm các em bối rối.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 10 13, 2010 10:40 pm

Em cũng rút ra cho mình 1 kinh nghiệm là "hãy xem mình như bạn của con". Em đã không còn ra lệnh: "Nhân đi vào toilet xi" hay "Nhân vào vô mà ngồi" mà em đã chuyển thành người bạn "mẹ con mình vào toilet xi nghe con", "nào hai mẹ con mình ngồi bô, mẹ ngồi cạnh con nhe" .... Giọng nói cũng nhẹ nhàng, quan tâm, thế là cu cậu làm theo 1 cách tự nhiên không phản đối gì.
Phương
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Tư Tháng 10 13, 2010 11:08 pm

Hà hà, làm bạn HN thì dễ, chứ cỡ con mình, làm bạn nó nó ngồi lên bàn thờ sao???

Nói đùa chứ đúng là có nhóm trẻ không thích giọng nói cao, uy quyền. Nhẹ giọng tí thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Tuy vậy, đôi khi giáo viên, chuyên viên, cha mẹ... vì áp lực công việc nên hay lấy giọng ra lệnh. Chúng quay ngoắt mốc làm theo lời mình. Bà nội mình bảo thằng em họ của mình: "Sao con cứ la em? Nó đâu có nghe. La nó nó lại bực mình không làm." Mới đầu qua Mỹ mình nghe thì buồn cười và khó chịu. Em út gì lại bực mình vì bị la? Bây giờ thì thấy đúng. Ông con cả của mình là thế! Mà mình... cũng thế!
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 10 13, 2010 11:13 pm

Chị cũng phải làm bạn với Jacob đi thôi, kẽo không cu cậu cốc mà "Khai" ra cô bạn gái thế nào cho mà nghe hehehehe....Khó quá biết đâu nó còn đi nói xấu mình cho bạn gái nó nghe nữa là hiiiiiiiiii
Phương
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 10 14, 2010 8:38 pm

Hắn lớn rồi, ít nói lắm, phải cậy miệng mới ra. Mà chị quen biết các trường học nhiều, các thầy cô, ban giám hiệu... nên tai mắt khắp nơi. Hắn không qua mặt mình được.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 10 17, 2010 7:23 pm

Oh hay, chị có ăngten thu thập tin tức khắp nơi, hèn gì "bình chân như vại" chả lo gì.
HN 2 ngày qua được ba mẹ cho về quê ngoại chơi, đi trên đường hỏi con : sông đâu? Xe màu đỏ đâu ? Xe chạy đâu ? .... Nhân đều chỉ được cả chị ạ ! :D :D :D
Phương
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » CN Tháng 10 17, 2010 9:15 pm

Chị có ăng ten thật, nhưng không phải không lo đâu. Lo ngay ngáy mỗi ngày đấy!

HN tiến bộ nhỉ.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 10 17, 2010 10:26 pm

Ai kêu có thằng con đẹp trai làm chi mà phải lo ngay ngáy hiiiiiiiii :lol:
Phương
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » CN Tháng 10 17, 2010 10:35 pm

Thì nhìn cũng không xấu chứ không dám khen là đẹp. Mà có đẹp thì đấy chỉ là dạng diện bên ngoài. Người đàn ông còn phải có cá tính, có sở thích lành mạnh, có nghề nghiệp...
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 10 17, 2010 11:03 pm

Người ngoài thì ai cũng nhìn diện mạo bên ngoài bắt mắt đi cái đã, rồi tính tình gì đó xem sau. Chứ nhìn vào ...lãng xẹt chắc không ai muốn nhìn tiếp rồi hì..hì... Mà con trai chị ít nói há. Có cái miệng giống mẹ quá trời. Thôi thì chị mai mốt giống em, chỉ được làm bà nội chớ không làm được bà ngoại :lol: Không biết chừng HN bằng tuổi J. thì ra sao đây ?
Phương
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.46 khách.

cron