Trước hôm đi khoảng 3 ngày em đã nói với bé rằng nhà mình chuẩn bị đi tắm biển, ở biển có cát, có sóng, có gió... nhưng giống như là em đang tự sự vì bé có để ý đâu, mỗi ngày em đều lải nhải vài lần chẳng biết có hiệu quả không.
Hết 3 ngày nghỉ cả mẹ cả con gầy đen như quỷ đói vì bé cứ lẵng nhẵng bám lấy mẹ, không chịu ăn uống, toàn chạy lăng xăng khắp nơi và uống nước cocacola và nước cam ép. không quan tâm đến ai cả, mọi người gọi không quay lại, một mình một kiểu. Xuống biển thì sợ cứ ôm chặt lấy mẹ, chỉ thích lên bờ chạy trên cát khô, cát ướt cũng không thích. thật là một chuyến đi nghỉ mát vất vả hơn đánh vật.
Ha ha, mẹ con nó đi nghỉ mệt, không phải nghỉ mát!
Đành rằng mẹ đã nói cho con nghe, và đã lải nhải nhiều lần. Nếu mẹ nó có hình cho con xem, có thể hiệu quả hơn. Bác quên không nói cho rõ. Xin lỗi nhá.
Việc con không ăn uống thì không lạ, nhưng mẹ nó cho coca với cam ép thì con cần gì ăn? Đã có đường của cam ép và coca, con cứ lăng xăng đến khi hết đường, lại uống tiếp! Ngoài ra, có coca con chạy hăng hơn bình thường, đúng không? Cái món coca, nước có gas, đường là tối kỵ.
Khi xuống biển lần đâù, con sợ là phải rồi. Còn hơn con xăm xăm đi rồi mẹ cuống lên mà canh giữ. Việc sợ cát cũng không lạ, con nhậy cảm mà em. Nhiều khi em cho đi giầy kín chân có thể con sẽ đồng ý bước cho vài bước.
Mà thôi, nghỉ có mệt thì lần sau vẫn phải đi. Có đi nhiều lần con mới quen chứ! Cố lên nhé. Bao giờ con 18 tuổi mẹ mới có thể thực sự nghỉ mát! (Nghe sợ chưa, nhưng bác dọa thế, không thật đâu).