Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Hai Tháng 11 12, 2012 7:11 pm

Hôm qua đi học về thấy cô giáo khen ben dạo này ai gọi cũng quay lại rồi mẹ mừng quá, cả nhà đang ăn cơm thì cũng lấy thịt cuộn vào rau như người lớn rồi chấm nước mắn ăn ngon lành. Đã 9 tháng kể từ khi bắt đầu can thiệp cho con, nay con vẫn chưa có ngôn ngữ nói mà mới chỉ có ngôn ngữ cử chỉ thôi. Con cứ ì ạch như rùa ấy, ben thích nhất là cho em bé ngồi lên lưng rồi bò khắp nhà cho em cỡi ngựa, hơn 3t mà ben cũng chứ biết giữ em như bao trẻ khác, em gái thì thích anh lắm anh đi đâu là bò theo đấy nhìn thương lắm. Ben chưa biết đi xe đạp mà chỉ đắt xe đi quanh ngõ thôi,đi chán lại đắt về.
hôm nào thứ 7 hay chủ nhật mẹ letrang cho cún và ben đi chơi nhà banh nhe.
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi mecuabo » T.Tư Tháng 11 14, 2012 11:57 pm

Mẹ caolen oi,
Ben có đi học ở trường chuyên biệt hay có cô giáo kèm thêm ko ? Cu Bo nhà mình thì chỉ đi học trường mầm non bình thường, tối về chỉ có ba, mẹ chơi với con thôi. Lúc trước con ghiền TV lắm nhất là các kênh quảng cáo, đang mở TV mà tắt đi là hắn ta la hét om sòm, khoảng 4 tháng nay cả nhà bỏ hẳn TV khi có Bo ở nhà thấy tình hình rất khả quan. Con tiếp thu khá nhanh những điều được dạy, mình hay sưu tầm những bài đồng dao ngắn kèm theo trò chơi để dạy con như "chi chi chành chành", "nu na nu nống", "kéo cưa lừa xẻ", ... Bây giờ Bo đã thuộc hết những bài đó và biết chơi các trò đó rồi nhưng có lẽ chỉ có mẹ là nghe được con đang đọc bài nào thôi :)
Mấy bữa con bỗng dưng khó tính mình cũng nản ghê, cứ hễ đòi cái gì mà chưa được đáp ứng là khóc liền, nhìn con khóc mà mẹ cũng rớt nước mắt vì thương con, biết con ko diễn đạt được điều mình muốn mà mẹ cũng ko biết phải làm sao.
Mong sao các con ngày càng tiến bộ để các bà mẹ như tụi mình không còn phải khóc vì thương con thiệt thòi, caolen nhỉ !
mecuabo
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: CN Tháng 7 29, 2012 8:28 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi phi » T.Năm Tháng 11 15, 2012 12:21 am

Mấy bữa con bỗng dưng khó tính mình cũng nản ghê, cứ hễ đòi cái gì mà chưa được đáp ứng là khóc liền


bạn cố gắng nhe, các bé tiến một chút, rồi lùi một chút rồi lại tiến nhiều thêm theo sơ đồ răng cưa mà. Mấy bài đồng dao bạn hát, bạn thử tìm hình ảnh và minh họa cho bé coi lúc hát nhe, ví dụ như bài gì mà có chữ "con gà" thì lúc đó bạn giơ hình con gà lên cho bé coi.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Năm Tháng 11 15, 2012 6:24 pm

Mecua bo ah!
Hôm trước ben học ở Phước An được 2 tháng nhưng bệnh nhiều quá nên nghỉ, ben giờ mẹ cho học mần non bình thường tối về thì cả nhà chơi với ben thôi, mẹ ben cũng chỉ ước ben có ngôn ngữ như bo thôi, ben vẫn chưa nói mà toàn dùng ngôn ngữ cử chỉ thôi ví dụ như thích chơi cưỡi ngữa thì đẩy mẹ nằm xuống rồi bò lên lưng mẹ, hay kéo cưa lừa xẻ thì chạy lại mẹ giơ tay ra....hôm trước co hỏi cô giáo về dạy mà các cô ở Phước An kín hết rồi. Ben cũng giống bo cứ dán mắt vào ti vi suốt ngày, từ ngày đi khám về cũng cai ti vi rồi nhưng vẫn thích xem hoạt hình ipin và upin, nếu cả nhà đang xem thời sự thì ben lấy điều khiển cho ti vi chạy đến kênh hoạt hình thì ngồi xem.
Ben nghịch va phá lắm, cái gì cũng lôi ra nghịch nên hay làm hỏng đồ lắm, đầu đĩa thì anh mở ra rồi tự cho đĩa vào làm hư suốt, bố phải suốt ngày sửa đồ cho con, ben cũng hay để ý người lớn rồi làm theo lắm nhưng chỉ bắt chước các hành động thôi chứ không bắt chước lời nói (không biết có phải cũng do ảnh hưởng từ xem tivi không nữa), leo trèo luôn tay luôn chân, ben lấy ghế bắc lên nhà bác hàng xóm vặt sạch quả đu đủ với lá làm cây trọi trơ ra làm mẹ lúc nào cũng rất ngại khi cho ben sang hàng xóm chơi, cái gì ben nhìn thấy la nghịch ngay. May mà đi học lại ngoan tự xúc cơm ăn tự đi ngủ, cũng nghe lời và sợ cô giáo lắm. Mẹ cũng đang chuẩn bị cho ben lên NĐ 1 khám lại xem có nên dùng thuốc cho ben không nữa, chưa cho ben đi khám mà đêm toàn mơ bác sỹ kết luận con bị tự kỷ xịn mới chết chứ. Chắc em vẫn còn đang rất căng thẳng chuyện của con chưa thoát suy nghĩ ấy cho thoải mái ra được, nhiều lúc lại thấy trống rỗng không biết phải làm gì nữa cho con.
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » CN Tháng 11 25, 2012 5:49 pm

Các anh chị cho em hỏi với!
Em đang tính cho con đi bấm huyệt, em có 1 người bạn có con tự kỷ thấy tiến bộ hẳn nhờ vừa bấm huyệt vừa tích cực dạy con, bạn em nói là cháu ăn ngủ tốt hơn va nay bé cũng nói được nhiều hơn. Không biết có mẹ nào đã từng cho con đi bấn huyệt chia sẻ cho em với!
Ben nhà em dạo này dậm chân tại chỗ, hồi 3t đi vệ sinh đã chạy vào toalet lấy bô nay cứ toàn đi ra quần thôi, em buồn quá và chán nản quá, dạo này cũng ko thấy con phát âm mấy từ như xi xi, đi ..., hình như ben nhà càng ngày càng tụt lùi. Suốt ngày chỉ thích đi chơi, thấy mẹ hay bố dắt xe ra là lấy dép và mũ đi ngay. Đi học cô giáo bảo cứ mở cửa ra là chạy như bay ra ngoài, cô giáo nói có vẻ như ko muốn nhận ben nữa, nay đưa con đi học về mà lòng em nặng trĩu, sao thấy mù mịt quá.
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi vuotcan » CN Tháng 11 25, 2012 6:47 pm

Chào mẹ bé Ben, nói chuyện điện thoại sẽ tiện hơn, nếu được chị cho tôi số ĐT, tôi sẽ gọi cho chị .
vuotcan
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 11 06, 2012 6:04 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » CN Tháng 11 25, 2012 7:44 pm

Vâng ah.Số điện thoại của em là 0933037004.
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Ba Tháng 11 27, 2012 6:32 pm

Biết rằng chuyển trường là không tốt cho con nhưng hôm nay mẹ đã quyết định là sẽ cho ben học trường khác. Hôm qua đón ben đi học về mẹ nghe cô giáo ben phàn nàn về ben (chuyện này thì mẹ nghe suốt) cô nói rất nhiều nhưng cô nói 1 câu mà mẹ tức quá không muốn cho ben học cô nữa: Cô nói "Con chị thần kinh không bình thường", cô giáo có thể nói gì ben cũng được nào là con quậy phá, hay không nghe lời... nhưng sao 1 cô giáo lại có thể nói về 1 đứa trẻ con như vậy, mà mẹ cũng đã nói tình hình của con rất nhiều là cô thông cảm rồi bồi dưỡng hàng tháng cho cô nữa. :(
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi letrang » T.Tư Tháng 11 28, 2012 1:31 am

Rất thông cảm với chị vì tôi cũng bị vụ này nhiều rồi...
Nhưng chị cố đi, con của mình mà, mình phải lo cho bé. Quan tâm nhiều lại ảnh hưởng đến việc can thiệp cho cháu
letrang
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 1 04, 2012 9:40 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Tư Tháng 12 05, 2012 8:06 pm

Ben càng ngày hành vi càng nhiều và khó kiểm soát quá, chiều hôm qua ben leo lên thang mà chú hàng xóm hái mướp, anh chàng leo lên đến cao mà không xuống được, mọi người nhìn thấy phải 1 người giữ thang 1 người leo lên đưa ben xuống, mẹ ben thì toát mồ hồi chân tay bủn rủn, chứ anh chàng leo lên cao thấy thích lại còn cười, ngã xuống thì chết mất. Đến tối mẹ cho ben đi siêut thị metro, lúc về mẹ đi lấy xe thế là anh ta khuân hết đồ trong xe đẩy ra tận xe của mẹ đến hết mới thôi, bác trông xe bảo thằng cu khôn thế, ôi lần đầu tiên có người khen ben khôn vì thật ra chắc là anh chàng nhớ mỗi lần đi siêu thị thì mẹ lấy hết đồ ở xe đẩy thì mới về nhưng lần nay không thấy mẹ lấy đồ nên làm hộ mẹ.
Cũng như be Cún nhà letrang những hành vi leo treo, nhảy nhót không sợ độ cao không biết phải làm thế nào để giảm bớt đây, Ben không có ngày nào là không có chuyện xảy ra, không phá cái này thì phá cái kia, hôm nào không chạy như bay ra đường thì leo xe lên đầu xe máy ngồi trên đấy, leo cửa sổ, ...hồi nhỏ đã bi ngã cầu thang khâu mấy mũi ở trán giờ vẫn còn sẹo. Cún có anh trai là 1 lợi thế chứ ben lai có em gái mới 9 tháng nên cũng ko có ai chơi cùng cả.
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.10 khách.

cron