bé Bùi Kiệt- 25 tháng chậm PTTT

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: bé Bùi Kiệt- 25 tháng chậm PTTT

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 4 24, 2012 11:16 pm

Em nhìn phía dưới này :

Tùy chọn Tải lên tập tin đính kèm
Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Tên tập tin:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: bé Bùi Kiệt- 25 tháng chậm PTTT

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 4 26, 2012 10:06 am

Tối , bố K hay uống Bia, con nhìn lon bia và kêu lên "Bia" và nhao tới đòi uống, bố làm động tác nhún vai và kêu " đắng lắm" con cũng bắt chước nhún vai rồi nói "đắng lắm" rồi không đòi uống nữa. > em thấy con cũng tiến bộ nhiều. Không biết chị P và chị Tường Anh thấy cháu thế nào


Chị tườnganh thấy cháu có nhiều khả năng làm lãnh đạo.... bàn nhậu!!! :P Đùa thế, chứ trẻ con lấy cha mẹ làm gương mà lớn. Bảo bố uống bia ở nơi bé không thấy là hơn.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: bé Bùi Kiệt- 25 tháng chậm PTTT

Gửi bàigửi bởi nhuhoamhb » T.Năm Tháng 4 26, 2012 4:46 pm

bây giờ lãnh đạo bàn nhậu thường là các quan chức đó chị ( có đi ăn nhậu thì thường sếp chủ trì chủ chi còn nhân viên thì chủ ăn mà), vậy là sau này con cũng có khả năng làm lãnh đạo rồi :lol: . khi đó cho con bay sang Mỹ 1 chuyến thăm bác Tường Anh. Đùa vậy chứ chắc phải bảo bố hạn chế BIA đi thôi, chứ nao thành bụng phệ cũng xấu lắm.hihi- như thế ko chỉ tốt cho cháu mà cho cả bố và mẹ cháu nữa phải không chị.
nhuhoamhb
 
Bài viết: 47
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 12 05, 2011 7:08 pm

Re: bé Bùi Kiệt- 25 tháng chậm PTTT

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 4 26, 2012 7:25 pm

Bia thì nghe đồn là tốt cho một số người, ở một số tình thế. Tôi không uống được bia nên không cổ vũ bia hay rượu bao giờ. Riêng gia đình bạn, uống bia thường xuyên trước mặt con có thể khiến con nghĩ rằng đấy là món uống không có hại. Tuy nhiên, nếu bố của bé thấy là có lợi cho sức khỏe, đấy lại là chuyện khác.

Nếu có sang đây thăm bác, cùng lắm chỉ là Coke hay Pepsi thôi. Đời nào bác lại đãi bia ai bao giờ!!! :lol: Lỡ họ say xỉn rồi bác lại phải chở về à?
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: bé Bùi Kiệt- 25 tháng chậm PTTT

Gửi bàigửi bởi nhuhoamhb » T.Sáu Tháng 5 04, 2012 1:23 am

Một vấn đề khác của Kiệt khiến em ko biết làm thế nào. Đó là nhiều lúc K muốn đi vệ sinh (thường là đi tè), cứ kêu ú ớ để mẹ/bà cho đi vệ sinh. thế nhưng khi mẹ/ bà lấy bô ra để cu cậu đi vs thì K lại khóc như kiểu hờn dỗi, không chịu ngồi Bô ( mặc dù bình thường khi muốn đi vs thì lấy Bô là ngồi rất thoải mái). sau đó khi mẹ cất bô đi rồi thì K lại đứng tè dầm làm em rất bực. Chị Tường Anh/ chị P ơi, em phải xử trí sao trong trường hợp này?
nhuhoamhb
 
Bài viết: 47
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 12 05, 2011 7:08 pm

Re: bé Bùi Kiệt- 25 tháng chậm PTTT

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Sáu Tháng 5 04, 2012 1:48 am

Theo chị đó có thể là tâm lý làm nũng của trẻ, khi mẹ hay bà đáp ứng hơi chậm hay chưa theo ý bé muốn. Em đừng đợi đến khi trẻ có nhu cầu VS mà hãy canh chừng khoảng thời gian trong bao lâu thì bé có nhu cầu VS em đưa bé vào toilet trước - nếu bé không muốn đi, em cứ kiên nhẫn chờ thêm tí thời gian rồi đưa con đi VS. Đừng đợi bé có nhu cầu rồi mới cho bô tới, nhiều khi bé cảm nhận rằng mình có yêu cầu và đòi hỏi khá cao là "sao mẹ / bà không biết mình đang muốn...." nên bé giận / làm nũng. Con trai của chị vẫn phải canh chừng thời gian và yêu cầu con vào nhà VS - có lúc con nắm tay yêu cầu mẹ dẫn đi, còn khi lơi là con và con muốn gây chú ý cho mẹ thì ...tè đại ra đó, bảo đảm mẹ sẽ "để ý" mình liền. Do vậy, chị ít khi nào dám để con ở 1 mình lâu trong phòng, con rất thích người khác chú ý tới mình. Có lẽ con em cũng ít nhiều giống con chị, muốn người khác chú ý mình và mong người khác phải đọc được ý nghĩ trong đầu mình, chỉ vì con chưa ngôn ngữ diễn đạt.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: bé Bùi Kiệt- 25 tháng chậm PTTT

Gửi bàigửi bởi nhuhoamhb » T.Sáu Tháng 5 04, 2012 7:32 pm

Theo chị đó có thể là tâm lý làm nũng của trẻ, khi mẹ hay bà đáp ứng hơi chậm hay chưa theo ý bé muốn

vâng, có thể là K làm nũng 1 chút vì đôi khi con ú ớ muốn đi vs nhưng mình lại chưa hiểu, cứ hỏi con là con muốn gì nên bé bực mình chăng? E vẫn phải canh giờ cho con đi vs nhưng đôi lúc vẫn chưa chuẩn nên con vẫn tè dầm. Thỉnh thoảng con cũng đã biết báo cho mẹ/ bà biết khi muốn đi vs (ví đụ muốn đi tè thì sờ tay vào quần hoặc đến bên mình và bảo: ị bô).
nhuhoamhb
 
Bài viết: 47
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 12 05, 2011 7:08 pm

Re: bé Bùi Kiệt- 25 tháng chậm PTTT

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 5 06, 2012 7:59 pm

OK, em - Kỹ năng cần phải rẻn luyện và ôn tập hoài mới thành nếp được. Con của chị mấy ngày nay do mẹ bận rộn quá nên tâm lý cũng xáo trộn khiến đi VS tùm lum đây nè :(
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: bé Bùi Kiệt- 25 tháng chậm PTTT

Gửi bàigửi bởi nhuhoamhb » T.Tư Tháng 5 09, 2012 12:53 am

ui cha, thế hả chị. Chắc HN thấy mẹ bận ít quan tâm đến con hơn nên muốn dùng cách này để mẹ để ý hơn rồi. Anh chàng này đặc biệt ghê, biết là cách này sẽ làm mẹ bận lòng nhất nên cố tình đây mà
nhuhoamhb
 
Bài viết: 47
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 12 05, 2011 7:08 pm

Re: bé Bùi Kiệt- 25 tháng chậm PTTT

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 5 09, 2012 1:37 am

Nói tới HN thì anh chàng có cả "đống" "mánh mun" ! Sáng ra kêu dậy đi xi là cứ nằm ưỡn ra chọc tức mình rồi cười cười chờ ....mẹ khiêng vào restroom !!! :( Ở trong lớp cô bảo ngoan mà ở nhà thì.....cứ ì ra cho mẹ giận hoài !
Ấy chết, đây là topic của bé K mà cứ kêu ca HN vào đây.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách.

cron