Chào chị Tường Anh/ anh Phi và các phụ huynh của diễn đàn
Lâu lâu, em không cập nhật tình hình mới của con vì em vẫn chạy theo vụ ăn cơm, xúc miệng, nhổ nước của con mà con chưa có tiến bộ mấy... buồn quá.
Em xúc miệng, nhổ nước ra cho con bắt chước, mà con chẳng làm được gì cả, cứ uống nước luôn. Em mua cái thổi bong bóng xà phòng, thì con cũng bắt đầu thổi được mấy quả, mà hơi vẫn yếu. Em kiếm cái còi, tập cho con làm cảnh sát, con thổi được hai cái rồi thôi. Em tính mai phải mang nến đến lớp, nhờ cô giáo ở lớp tập cho, vì con nghe cô hơn là mẹ.....
Ăn cơm thì chậm lắm ạ, ăn cứ nhai nát ra mà không nuốt...

.
Con rất hay nói theo mẹ, kiểu như thế này ạ. Em có cho con đi công viên, tuột cầu tuột, con cứ mải nhìn rồi đọc các chữ mà các anh chị lớn viết linh tinh lên đó. Mẹ nói " con tuột xuống đi, đừng đọc linh tinh nữa" " Con đọc, con đọc, con nói linh tinh". Lúc về mẹ nói, trời tối rồi phải về nhà thôi" " trời sáng trời sáng, con thích trời sáng cơ..". Hôm nay em sẽ in một hình biển báo cấm (hình tròn, rồi có gạch chéo ấy, để khi con có hành vi chưa đúng thì giơ lên cảnh cáo con, xem con phản ứng thế nào. (em cũng đã dùng hình phạt đứng, im lặng.. mà khi con nhìn hình im lặng thì con nói " nói thế, nói thế" )
Khi con cáu, con thường phản ứng bằng cách làm, nói những lời mà bố mẹ không cho làm "quỳ xuống đất" hay lời cô giáo nói khi dạy con tập tô "tô ra ngoài" (khi dạy thì cô bào là phải tô màu vào bên trong hình" ...