Bác admin ơi kiểm tra giùm em với tại sao em thoát ra khỏi hệ thống rồi và đã thành công rồi mà mặt em vẫn còn "chơ chơ" trên diễn đàn trực tuyến thế ạ?
Cảm ơn bác admin
Bác admin ơi kiểm tra giùm em với tại sao em thoát ra khỏi hệ thống rồi và đã thành công rồi mà mặt em vẫn còn "chơ chơ" trên diễn đàn trực tuyến thế ạ?
Vũ Thị Thu Hiền đã viết: Bác ơi, điều mà em ước bây giờ là: giá mà có Bác ở VN thì có phải tốt biết mấy nhỉ?..................
Vũ Thị Thu Hiền đã viết:Bác ơi điều ước đấy không chỉ có một mình mẹ K ước đâu mà các phụ huynh ở VN đều như thế đấy Bác ạ? huhuhu....... làm thế nào bây giờ?????
Nguyen,Anh đã viết: Ối cái này con bác mà nghe thấy thì nó dẫy lên!
Em nhìn thấy Bác đang lang thang trong diễn đàn từ sáng tới giờ, thế thì em phải góp mặt vào ngay.........
Hay cả nhà Bác Tường Anh, bác Xuyến và bác Phi chuyển về ở hẳn ở VN
Đệ tử của Bác ở lớp các cô phụ trách đang tập huấn luyện cho rước đèn ông sao và văn nghệ, mà đệ tử chẳng hiểu gì cả thì tập cái lỗi gì. Bác thấy có hoành tráng không ?
À mà đang chuẩn bị tới ngày Tết Trung thu cho thiếu nhi, làm thế nào để gửi đèn lồng, bánh nướng, bánh dẻo cho Bác được nhỉ?
Bác ơi hay là cuối năm nay Bác lại tổ chức về VN nhé, năn nỉ Bác đấy (các con đang khóc ăn vạ đấy Bác ạ, bọn chúng muốn được Bác ở bên quan tâm mà).....
Nguyen,Anh đã viết:Có ai nhận nuôi, chúng mình về cả họ.
Nguyen,Anh đã viết:Chả cần năn nỉ, chỉ cần ghi tên đông đông khi có hội thảo hay huấn luyện thì CCM mới tổ chức cho bác đi được.
Nguyen,Anh đã viết: Nếu không, ban điều hành sẽ cho bác nghỉ việc và tìm một ông Tây ông Mỹ nào đấy thì phụ huynh tha hồ mà nghe song ngữ.
Gì chứ mẹ K nhận ngay có vấn đề gì đâu Bác: có rau ăn rau, có cháo ăn cháo ..... hi hi.
Có chứ, lúc nào cũng phải "năn nỉ" chứ Bác vì "Có bệnh ta phải nhờ Bác sĩ chuyên khoa"
Bác ơi, nghe thấy điều đó mẹ cháu đã thấy sợ luôn: Nghe chữ "tác" ra thành chữ "tộ" thì dạy con lại "quá tiến bộ" ấy chứ. Bác đừng bỏ các phụ huynh VN đấy nhé.
Em chúc Bác luôn phải khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc. (Các con VN luôn "hướng' về Bác.....)
Mẹ thắp nến cùng bánh gato, mẹ hướng dẫn cho con thổi và phần thưởng cho con là nếu thổi được cây nến thì mẹ cho K ăn bánh nhưng chờ mãi và mẹ cũng mỏi miệng vì nói nhiều mà con vẫn chỉ quay sang nhìn mẹ rồi lại nhìn nến và bánh mà không biết làm thế nào?
chỉ có khi nào tổ chức cho các con ngồi ăn như: pho mát, bim bim, bánh hoặc sữa tươi hộp nhỏ thì lúc đó em bắt tất cả con ngồi cùng bàn và để đồ vào một cái đĩa cho bọn chúng cùng ăn - K cũng thích ăn những đồ đó nên cậu cũng ngồi và nhìn các anh chị ăn rồi cũng tự thò tay nhặt
Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 9 khách.