Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi KTU » T.Năm Tháng 1 02, 2014 11:17 pm

Vài tháng nửa con sẽ nói cho xem (làm thấy bói tí) hi vọng là vậy caolen à. Vì bé của mình bằng tuổi Ben cũng hát vậy đó và sau đó vài tháng thì hát rõ lời rất nhiều bài hát. Và chịu nói theo, đọc số đọc chữ, nói tranh các con vật, các sự vật này kia. Cứ hi vọng đi mà. Đừng có nói vậy mà bị nhụt chí như mình bây giờ ấy.
KTU
 
Bài viết: 91
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 4 25, 2012 7:37 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Năm Tháng 1 02, 2014 11:36 pm

mặc dù mẹ cháu cũng qua cái thời kỳ khủng hoảng lâu rồi nhưng thỉnh thoảng lại có tý chùn bước mẹ KTU àh, cũng chỉ cần mong vậy thôi. Nói được như 2 bé nhà KTU thì thích biết mấy, sinh đôi chắc là giống nhau lắm ấy nhỉ. Con mình có khó khăn nên cũng chỉ mong những điều nho nhỏ thôi.
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi KTU » T.Sáu Tháng 1 03, 2014 12:53 am

Một cô thì bây giờ nói như vẹt nhưng mà ngôn từ chưa suôn sẽ cho lắm vẫn còn nghèo vốn từ lắm.
Còn một cô thì biết nói, biết hát ấy nhưng mà chưa phải là ngôn ngữ giao tiếp nên buồn lắm. Lúc này lại đang nảy sinh vấn đề nửa nên đầu óc mình căng thẳng quá. Đang nhờ các chuyên gia tư vấn xem hướng dạy con thế nào chứ mình bó tay rồi.
KTU
 
Bài viết: 91
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 4 25, 2012 7:37 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Ba Tháng 1 14, 2014 11:41 pm

Ngày hôm qua có rất nhiều chuyện buồn đối với mẹ, chiều trên đường đi làm về khóc hu hu như 1 đứa trẻ, vừa nghĩ đến con là mẹ khóc bất cứ lúc nào, cô của con sao lại ác miệng đến thế, cô của con nói với bố con rằng Ben không biết nói là do lỗi của mẹ, bảo mẹ không biết dạy con nên con không biết nói. Mặc dù tự bảo với lòng là ko thèm chấp nhưng sao thấy đau lòng quá con ơi. Mẹ đã cho con về bà ngoại nửa tháng nay, vì thấy con lâu quá không có tiến triển gì bà ngoại bảo cho về quê cho thay đổi không khí. Con về quê nghe bà ngoại bảo là nơi để con nghịch thỏa thich, con đi thả diều với các anh, con đi chơi hết nhà này với nhà khác, con được các anh chị ở quê quý mến (vì lâu mới về). Buồn là thế nhưng tối khi mẹ gọi điện cho con, thây bà nhắc con là con ạ mẹ đi, ôi thấy con ạ rõ to ấy. Có thế thôi mà vui như tết, hết buồn ngay... Chả có gì mẹ phải nghĩ khi đó không phải sự tiến bộ của con!
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 1 15, 2014 12:09 am

Caolen ah,
Cô giáo của con là cô giáo trong ngành chuyên biệt hay là mầm non bình thường? Em đừng buồn, chỉ có bản thân em biết rõ là em đã làm những gì cho con, đã cố gắng ra sao... Em hãy vui vì điều đó, vì trái tim người mẹ của em đã hết lòng chứ đừng nhớ những chuyện không đáng nhớ em ah (khuyên em thế là để em bớt buồn chứ bản thân chị cũng "bị" hoài giống em, khổ cái là mình muốn quên mà khó thể làm được).
Cố lên em nhé,
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Tư Tháng 1 15, 2014 12:36 am

Cô giáo ben là cô giáo dạy ben ở lớp, cô nhiệt tình, em đưa tài liệu cô đọc, nếu là cô giáo chuyên biệt có lẽ tốt hơn nhưng em ko tìm được vì các cô giáo nói nhà em ở xa quá! Nhưng thấy cô nhiệt tình vừa dạy con trên lớp vừa dạy ở nhà. Em thấy con tiến bộ về nhận thức nhiều nhưng vẫn chưa có ngôn ngữ. Chị Phương ơi, vì con cố gắng thôi, Em cũng kể ra để em vơi bớt tý sau đó tiếp tục vì con. Chị cũng cố lên nhé!
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi KTU » T.Tư Tháng 1 15, 2014 1:53 am

Thôi ai nói gì thì cứ cho họ nói. Mình cũng bị nói nhiều mà nhưng mà kệ. Mình thiệt thòi, con thiệt thòi đã đủ khổ rồi. Ai giỏi thì mặc ai.
Bây giờ các bé chậm nói nhiều lắm. Đi đâu cũng nghe, cũng thấy. Buồn lắm.
Cứ cố gắng vậy thôi.
Con về quê mà vui vẽ vậy thì cho con ở đó đến hết tết đi mẹ caolen à. Mình mà cho con về quê được như vậy mình cũng cho về. Nhưng mà con mình là con gái để đi lung tung một mình mình không an tâm với lại chẳng có ai nhận giữ con cho cả nên cứ để con bên mẹ thôi.
Là phụ huynh có con chậm, con tự kỷ, ai cũng khổ như nhau cả. Phải cố gắng thôi.
KTU
 
Bài viết: 91
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 4 25, 2012 7:37 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi KTU » T.Tư Tháng 1 15, 2014 2:19 am

caolen đã viết:Hôm qua là sinh nhật của ben 4/9/2009 - 4/9/2012. Mẹ ngồi nhớ lại cảm giác lúc sinh con mà mẹ chảy nước mắt.Khi con còn nhỏ bà ngoại bảo mẹ hát ru cho con nghe để con nhanh biết nói vậy mà Ben đã tròn 3t rồi vẫn chưa nói được, hôm qua cũng là ngày đầu tiên con đi học lại sau hơn 1thang ở nhà vì đi học bệnh nhiều quá. Con đi học khóc như mưa, buổi chiều 3h là mẹ đến đón con thấy con đang ngồi nói chuyện với 1 bạn ngồi bên mà nói toàn xi xà xì xồ...chắc bạn cũng không hiểu con đang nói gì, các bạn biết hát hò hết cả rồi. Mong sao con nhanh biết nói để con khỏi thiệt thòi. Sau 6 tháng can thiệp con cũng có chút tiến bộ, Dạo này con nói nhiều lắm nhưng toàn ngôn ngữ của con, muốn lấy gì thì cứ nói "ấy", cái gì cũng "ăn", thấy bà nội thì nói "bà"...như thế là mẹ cũng đã mừng lăm rồi...Đi vệ sinh chạy vào tollet lấy bô nhưng có lúc vẫn quên và đi ra quần, ít chảy nhảy hơn, hiểu đươc một số mệnh lệnh đơn giản, biết đi xe đạp nhưng chưa biết lái,ít ăn vạ hơn, sang hàng xóm chơi gọi là về ngay...
Khi mẹ tham gia diễn đàn này mẹ đã không còn nóng nảy với con khi con nghich nữa trước kia toàn bị phét vào mông thôi, mẹ học ở các phụ huynh khac nhiều điều. Cả mẹ và con cùng tiến bộ chứ không phải mình con.... :lol:

Giờ mới đọc lại bài này. Vậy là Ben thua U 4 tháng đấy chị caolen à. U sinh đầu tháng 5/2009 đấy.
Nói chuyện hát ru nghe mà cũng buồn. Hồi sinh con cô ruột của con vào giúp cho đến lúc con một tuổi, cô hay hát và hát hay, mẹ thì hay hát và hát dở nhưng rất thích hát ru con. Ngày hát đêm hát. Thế mà sau một tuổi cô về nhà cô, hai con ngủ với bà vú, ở nhà bà mở XM suốt ngày cho con xem. -> Con mất luôn mấy từ mà con biết nói hồi cô còn ở cùng. Con bắt đầu nói cả tràng tiếng tây, ấy vậy mà mẹ con không kịp can thiệp nhanh nhanh còn nghĩ con cũng chậm nói giống anh thôi. Anh 2 tuổi thì con sinh đôi sẽ chậm hơn chút chút. Sau đó con bắt đầu hát, và bây giờ con lại biết nói lại nhưng mà vẫn thích hát hơn. Không biết có phải vì nghe hát nhiều quá mà quên mất nói không nửa.
KTU
 
Bài viết: 91
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 4 25, 2012 7:37 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Tư Tháng 1 15, 2014 6:44 am

Minh cung dang nghi cho ben ngoai ba ngoai 1 thoi gian xem sao, ba bao di choi tu dau lang den cuoi lang gap ai ba cung bao con khoanh tay a, vi vay gio cu di ra duong gap ai la con khoanh tay a, ai cung khen con ngoan chu, ba cho chau di choi khap, tre con o que duoc cai choi rat hoa dong, nha ba ngoai thi dong tre con, vi vay ba dang bao cu de ngoai cham 1 thoi gian xem the nao. Minh thi thuoc rat nhieu bai hat thieu nhi va hat ru, minh hat cho con nghe tu khi trong bung me, khi sinh con ra tai to mat lon lam, the ma an trong su dep trai ay la kho khan vo cung lon ma den 2.5t me moi chap nhan su that. Gio thi con cung hat suot ngay chi co giai dieu thoi, ma cung thuoc nhieu bai hat lam day chu. Nhieu hom toan mo thay con goi "me oi"...
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 1 15, 2014 11:33 pm

Con chưa ngôn ngữ, nên mình buồn lo, chờ đợi và hy vọng hoài.
Mới hôm kia, ngồi buồn viết ra mấy câu dưới đây, tặng lại quý PH nhé :

Mẹ cho con đời mẹ thôi chưa đủ,
Muốn cùng con đi hết cuộc đời con,
Muốn vì con lo chăm sóc chu toàn,
Để con mãi bình yên trong lòng mẹ.
Mẹ cho con cả trái tim ấm áp,
Cả cuộc đời làm kẹo ngọt cho con,
Mẹ cho con đôi vòng tay ôm tròn,
Che chở con trong tình yêu của mẹ,
Mẹ ru con bằng lời ru khe khẽ,
Ngủ ngon nhe thiên thần bé mẹ yêu,
Bao tháng năm dù con lớn bao nhiêu,
Vẫn bé bỏng như ngày đầu thơ ấu,
Con tiến bộ là điều mẹ nung nấu,
Quyết vì con mà mạnh mẽ đến cùng,
Mẹ con mình cùng có mối vui chung,
Con tiến bộ cả nhà cùng hạnh phúc.

**********************************************
Nghe con nói chuyện bi bô,
Vẫy tay gọi mẹ miệng cười như hoa,
Mẹ mừng nước mắt, khóc òa,
Giật mình tỉnh giấc chỉ là ...giấc mơ

**********************************************
Đừng khóc nghe con, con đừng khóc,
Hãy để nỗi đau mẹ gánh hết mọi phần,
Yêu thương con cho dù nói vạn lần,
Vẫn không thể tả hết lòng của mẹ.

**********************************************
Có những lúc mình rơi vào khoảng lặng,
Không niềm tin và không có tương lai,
Có vui gì bởi đâu có ngày mai,
Để hy vọng và hăng say cuộc sống ?

Đây hiện tại lại bên bờ tuyệt vọng,
Mỗi đêm về nước mắt lại chảy dài,
Nhìn con thơ nồng ấm giấc ngủ say,
Lòng quặn thắt ngày mai sao con hở ?

*****************************************************
Xước tay trầy da mẹ chẳng sao,
Miễn con đừng khóc làm con đau,
Mẹ chịu thay con bao khó chịu,
Một chút bên ngoài chẳng là bao.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách.

cron