Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Năm Tháng 9 12, 2013 11:57 pm

Em ben cũng chỉ mong được như Anh nhà mẹ bienca, mẹ cháu thời gian qua buồn nhiều quá giờ mới tươi tỉnh lên tý. Về phần ngôn ngữ ben còn yếu quá, cũng chỉ cần gì mới nói, cái gì ko hiểu toàn trả lời "không" thôi.
Cảm ơn các mẹ trên diễn đàn vẫn luôn theo dõi và an ủi mẹ cháu để mẹ cháu thêm nghị lực đồng hành cùng con!
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Năm Tháng 10 17, 2013 12:33 am

Ben dạo này cũng không thấy tiến bộ về ngôn ngữ, mẹ cháu nản quá, cháu tiến bộ về vận động thôi: dạo này ben đứng tập thể dục cùng với các bạn, cũng xoay người, giơ tay...và đặc biệt là lúc nào chạy theo chị như cái đuôi, cũng tập vẽ hình mặt trời, cái ca, tô màu, hay hình chiếc lá, rồi viết thành chữ o theo chị. Nhưng cháu vẫn chỉ nói bột phát mà chưa nói theo mình dạy, thích thì cháu phát ra 1 số từ vậy thôi. Mong chời con gọi mẹ ơi mà khó quá!
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 11 13, 2013 12:36 pm

Có nhiều nguyên nhân cho hành vi, mà 2 nguyên nhân thường gặp nhất là sensory integration và thiếu ngôn ngữ diễn đạt. Còn bàn về ngôn ngữ thì chúng ta cần phâm biệt 3 pham vi sau:

1/ Khả năng phát âm
2/ Có ngôn ngữ
3/ Có ngôn ngữ nói

Không có (1) thì sẽ không có (3) nhưng vẫn có thể có (2), có thể giao tiếp bằng các phuong cách khác . Ngôn ngữ tay của nguoi khiem thính là 1 ví dụ của người có (2) mà không có (1) và (3).

Vậy 1 bé mà chúng ta gọi là "nói nhảm" thì đã có (1). Vậy đó là tin vui chứ không phải tin buồn, là dấu hiệu có đủ tiền đề để có được ngôn ngữ nói. Vì sao lại "nói nhảm" thì có nhiều lý do, không biết rõ về bé thì rất khó bàn cụ thể.

Tự kỷ là một rối loạn, không phải là bệnh lý . Gọi là bệnh dễ gây là hiểu lầm như có thể lây, do di truyền, sẽ có thuốc chữa ... Trong y khoa, "bệnh" và "rối loạn" là 2 pham trù khác biệt .
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Tư Tháng 11 13, 2013 8:06 pm

Anh phi ơi, Ben nhà em thì nói suốt ngày nhưng là nói theo ngôn ngữ của cháu, dạo này cháu cũng phát âm được nhiều từ rồi nhưng là tự nói chứ chưa chủ động và nghe theo người khác bày. Mấy từ dạy cháu, cháu không nói theo mà chỉ thỉnh thoảng cháu nói trong lúc chơi thôi. Cháu ít tăng động hơn, ngồi học cùng các bạn, cũng nghe lời cô hơn, chỉ có điều em thấy ben có sự thay đổi là ngày trước cháu không biết sợ gì cả nhưng dạo gần đây cháu mà thấy chó là sợ, cháu biết sợ khi bị ai quát hay lườm, hay đi qua mà thấy con mèo thì dừng lại núp sau mẹ...Em hỏi anh đây có phải là sợ theo kiểu tự kỷ ( tức là sợ một số âm thanh ấy) hay là giờ cháu mới phát triển để biết sợ hay không sợ (vì em thấy cháu tiến bộ nhiều hơn về ngôn ngữ hiểu thì càng ngày thấy bé sợ cái gì làm và không làm rõ ràng hơn), và cả chuyện ngày trước không theo ai lâu bao giờ nhưng dạo gần đây cháu rất bám người, ai đi đâu cũng đi theo, ai làm gì cũng làm theo và đặc biệt là cứ theo lẽo đẽo chị họ ấy không rời ra, chị mà đi đâu là đòi theo đi và khóc. Không biết là con em đang tiến bộ hay thụt lùi ạh!
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Ba Tháng 12 24, 2013 8:03 pm

Hôm nay đã là noen rồi, vậy là con đã được 4t 3 tháng rồi. Con vẫn chưa thể gọi là biết nói được, vẫn nói theo kiểu bột phát thôi, sốt ruột cũng chẳng được. Con trai nay nhìn lớn quá, nhận thức khá hơn nhiều, con cũng hiểu ngôn ngữ thêm một ít, con đã ko con chạy lăng xăng nữa, con có thể tự đi sang hàng xóm chơi rồi tự về mà không cần phải theo sát như hồi trước nữa. Con biết tô màu theo hình vẽ không còn vẽ linh tinh lên tường nhà nữa rồi. Nhưng những cái con chưa biết sao còn nhiều quá. mẹ cũng nhờ cô giáo can thiệp ở nhà 1 tuần 2 buổi, con rất nghe lời cô, mẹ và bà nhưng với người khác thì không. Cũng ít ăn vạ rồi, đi vệ sinh đã biết tự tụt quần tim bô, xong biết sịt nước rửa. Mà sao con cứ nói linh tinh suốt ngày, thỉnh thoảng nghe rõ 1 từ gì đấy mà mẹ đã dạy từ hồi nào, lúc đang chơi tự nhiên lại a, ắ, â, rồi lại bà ơi, lúc thì eng (em), dạo này ạ đã rõ từ, và ai cho gì cũng nói xin nhưng phải nhắc mới nói. Với cái khoản ngôn ngữ này của con thì còn chưa bằng trẻ 15 tháng nhỉ nhưng với trẻ 15 tháng dạy ngôn ngữ dễ lắm còn con thì mẹ đã nạp cho con không biết mệt mỏi 2 năm rồi mà thấy con không khá lên bao nhiêu cả, có khi cả mấy tháng trời dạy con mà thấy con vẫn vậy. thỉnh thoảng bố lại thở dài:"Không biết có nói được không hay lại nằm trong số trẻ tự kỷ không thể nói được". Thôi thì cũng hy vọng và hy vọng....được tý nào hay tý ấy.
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi phi » T.Ba Tháng 12 24, 2013 9:19 pm

thỉnh thoảng bố lại thở dài:"Không biết có nói được không hay lại nằm trong số trẻ tự kỷ không thể nói được".


Một trẻ có thể không có khả năng nói, nhưng vẫn có ngôn ngữ để giao tiếp . Trẻ bị câm là một ví dụ thường gặp, các em dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp . Trẻ TK cần được dạy ngôn ngữ giao tiếp và ngôn ngữ nói song song, để lỡ khi không nói được thì vẫn có thể giao tiếp.

Bạn coi 1 em bé bại liệt dùng Máy ngôn ngữ.



Có những em đi học đại học và hoàn toàn sử dụng Máy ngôn ngữ để nói chuyện với bạn bè, hỏi bài thầy cô. Tôi đã từng may mắn học chung với một bạn như vậy.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 12 24, 2013 9:39 pm

Dù đây là một bước tiến bộ của em, mà sao thấy vẫn xót xa làm sao! Cảm thấy nhói lòng vô cùng, dường như có gì đó bóp nghẹn tim mình. Có lẽ vì mình có con trong hoàn cảnh chưa ngôn ngữ, nên nỗi đau nhạy cảm hơn người khác ? :cry: :cry: :cry:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Tư Tháng 12 25, 2013 9:59 am

Em Ben đang có nhiều tín hiệu của cái gọi là "tiền ngôn ngữ". Vì thế đúng như anh Phi nói đấy: tín hiệu vui. Mẹ cháu hãy vui lên để có động lực cùng con "chiến đấu". Đừng để cái bạn khanhvan nào đó "dọa nạt" mà "khiếp vía" nhé.

Ở Tp mình có 1 vài tốp gồm nhiều "giáo viên" được lập ra để chuyên "trị" trẻ TK, phần nhiều là "mèo hóa cáo", phương thức chung là thường hay "dọa nạt" để những ph yếu cơ dễ bị lung lay, nhằm dễ bề cho mấy người này "kiếm chác"...Chẳng tiện "nhìn mặt gọi tên" nhưng thông tin nhắc nhở vậy để các PH cùng nhau...sẵn sàng đối đầu và nhận diện.

Đ nhà mình cũng hơn 6T rồi đấy, cũng mới có được chút chút ngôn ngữ chủ động thôi, chưa nhiều nhưng cũng coi như có thêm "thuốc tiên" để cùng con song hành trên chặng đua dài. Con chậm nói thì mẹ phải nỗ lực nhiều hơn, cực nhiều hơn...Nhưng khi con nói được, chắc chắn mẹ sẽ là người HẠNH PHÚC nhất.

Trong khi nỗ lực cho những gì hy vọng tốt nhất, mình cùng chồng không quên "xây" những kế hoạch cho những gì có thể tệ nhất. Cần phải có 1 tâm lí sẵn sàng đối diện với thực tế, như thế mới có thể bình tĩnh sáng suốt tìm ra phương thức phù hợp con. Mình đã dạy con biết nhận biết và viết chữ cái và số, dạy con ghép vần ghép câu thể hiện nhu cầu. Thời gian không thể tính bằng tháng mà phải từ nhiều tháng tới hàng năm hoặc nhiều năm. Kiên trì, nỗ lực, kiên nhẫn...cuối cùng thì hạnh phúc cũng mỉm cười. Giờ, con mình có thể viết chữ bộc lộ tình cảm như :"Đ YÊU BA MẸ VÀ CHỊ T...", biết nói ra yêu cầu dù còn ngắn như :"ĂN MÌ" (khi mình đưa ra cho con chọn lựa các món ăn như mì, phở, cháo, bánh đa cua. Mẹ hỏi là:"con chọn trong mấy gói đồ ăn này, con thích loại nào mẹ làm cho con ăn loại đó", sau khi nhìn và bập bẹ theo mẹ các từ của từng món, con chỉ tay vào gói mì và khẳng định :'ăn mì"). Biết nói :"ĐI DẠO" khi muốn ba hoặc mẹ cho đi dạo...
Nói chung, luôn phải nỗ lực không ngừng bạn ạ.

Bạn ơi, cố lên. Cứ đi là sẽ tới. Nhanh hay chậm thì cũng sẽ tới cuối mỗi con đường mình cần tới mà.

Chúc bạn và con luôn gặp may mắn và sớm thành công nhé.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi KTU » T.Tư Tháng 1 01, 2014 10:52 pm

Hồi trước em cũng đọc đâu đó nói là con mà hay nói linh tinh (gọi là nói nhảm) thì thế nào cũng sẽ có ngôn ngữ. Bé em nhà em trước đây cũng vậy. Con nói được ít từ rồi sau đó không nói nửa mà toàn là nói nhảm. Nói cả tràng dài. Âm điệu trầm bổng lên xuống như chim hót. Và sau đó thì con đã nói tiếng người. Giờ hát trọn cả bài hát rồi đó. Nhưng mà ngôn ngữ giao tiếp thì chưa . Con chỉ mới nói theo và nói được một số tình huống nào đó thôi. Vì vậy chắc Ben cũng sẽ có ngôn ngữ ấy.
KTU
 
Bài viết: 91
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 4 25, 2012 7:37 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Năm Tháng 1 02, 2014 7:56 pm

Ben nhà em thì cứ ngêu ngao hát mấy bài theo nhạc suốt ngày, rất đúng nhạc các bài hát con hay nghe nữa nhưng chả thấy có tý ngôn ngữ nào phát ra, chỉ thấy toàn là giai điệu như mẹ KTU nói là âm điệu trầm bổng ấy. Mà ben hát theo giai điệu cả 1 năm nay rồi. sao con đường mẹ con em đi mãi sao chả thấy tý ánh sáng nào le lói cả....Mong con tiến bộ từng ngày....
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách.

cron