Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi xhtoday » T.Tư Tháng 6 19, 2013 7:34 am

phtran1302 đã viết:
À, mà mình thật sự không hiểu bác sĩ tâm lý là sao nhi? Là bác sĩ đi học thêm ngành tâm lý, hay Tiến sĩ tâm lý nhưng ở VN dịch "tiến sĩ / Ph.D." là bác sĩ ?

Theo P biết thì BS ở Nhi đồng đi học thêm tâm lý để test các trẻ có rối loạn tự kỷ, nên người ta gọi là "BS tâm lý" - tại vì P có cô bạn là BS khoa Nhi, cô này đi học thêm tâm lý cùng BS Thanh ở NĐ 1, nên P biết vậy.


Việc test chẩn đoán rối loạn tự kỷ cũng không phải lúc nào cũng do bác sĩ nhi học thêm tâm lý thực hiện, mà có thể do cử nhân tâm lý (không biết tốt nghiệp đại học sư phạm hay đại học y dược?) thực hiện qua 4 buổi tiếp xúc (1giờ/buổi) với trẻ, rồi viết báo cáo và bác sĩ trưởng khoa tâm lý (cũng là bs nhi học thêm tâm lý) kết luận. Đây là quy trình chẩn đoán tự kỷ tại 1 bệnh viện nhi đồng Tp. HCM.

Ở Mỹ thì quy trình như thế nào hả anh Phi?

Bách
xhtoday
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 12, 2011 7:15 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 6 19, 2013 1:30 pm

Ở Mỹ (và hầu hết các nước phương Tây tiên tiến khác trừ Pháp) thì bác sĩ tâm thần nhi, bằng cấp là Doctor of Medecine, psychiatrist sẽ khám . Tiến sĩ tâm lý là psychologist, bằng Ph.D. nên không thể cho thuốc được. Các triệu chứng của TK có cái nhìn giống như nhiễm độc chì chẳng hạn, thì một người không học về thuốc làm sao biết chúng khác nhau? Và giả như cần cho thuốc (cho các em ADHD chẳng hạn) thì cũng không thể. Bác sĩ tâm thần nhi như bác sĩ Lan thì họ học bác sĩ về Nhi khoa trước, sau đó học lên thêm về tâm thần nhi.

Pháp là một trường hợp ngoại lệ và thường xuyên bị các nước phương Tây khác chỉ trích, về gddb nói chung và khám, can thiệp trẻ TK nói riêng. VN chúng ta bị họ ảnh hưởng nhiều trong lĩnh vực này, mà theo tôi là một điều không hay.

Ở Pháp, giới tâm lý nắm nhiều quyền trong việc định hướng và can thiệp cho trẻ TK. Cái này vừa do thiếu chuyên môn, vừa do hệ thống quyền lực bên Tâm lý của Pháp manh như vậy. Ở Mỹ, Đức, Nhật, Anh, Úc ... thì khác. Họ làm việc dựa trên chuyên môn, cho nên tâm lý thì làm bên tâm lý, mà giáo dục đặc biệt thì là giáo dục đặc biệt. Dĩ nhiên ở Mỹ cũng có các trường hợp quái lạ như bác sĩ chỉnh hình mà lại chữa hết Tự kỷ tại San Jose, hay massage thần kinh để trẻ nói được như 1 trung tâm khác bên Texas (cũng do 1 nguoi VN làm chủ) nhưng đó là quảng cáo lung tung cá biệt, chứ làm việc cho 1 cơ sở chính phủ thì không có chuyện ngành này bò sang ngành kia được.

Vụ mới nhất là

In many countries, the standard way of treating autistic children is with behavioural therapy - stimulating and rewarding them to develop the skills they need to function in society - but France still puts its faith in psychoanalysis. And an increasing number of parents are now demanding change.

French medical establishment continues to believe in the powers of psychiatry and psychoanalysis - long after the rest of the world has switched to alternative methods of treatment.

"Every day I am contacted by parents with the same story - how their child's autism was not detected in time, so they never had the treatment that they needed.


Tạm dịch: Tại nhiều quốc gia, cách can thiệp trẻ TK là dựa trên can thiệp hành vi, dùng hệ thống thưởng phạt để các em phát triển các kỹ năng hòa nhập vào xã hội . Nhưng Pháp thì vẫn dùng điều trị tâm lý . Và ngày càng có nhiều phụ huynh đòi Pháp phải thay đổi.

Giới Y khoa Pháp vẫn còn tin vào điều trị tâm lý trong khi cả thế giới đã chuyển sang các phương pháp can thiệp khác.

Tôi được nghe hàng ngày chuyện các em TK không được phát hiện đúng lúc, và chúng chưa bao giờ được can thiệp đúng cách


Nguồn: http://www.bbc.co.uk/news/magazine-17583123
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi Rose » T.Tư Tháng 6 19, 2013 5:56 pm

Ở bên webtretho em hay gặp các mẹ tâm sự khi con đi khám, bác sỹ chỉ khám vài chục phút (có khi 10 phút) kết luận con tự kỷ nặng, vậy mà giờ con học lớp 6 bình thường như các bạn. Có bé 21 tháng khám qua loa kết luận chậm phát triển (tương đương bé 10 tháng), bây giờ con học mẫu giáo 4 tuổi nằm trong top nhanh nhẹn, xuất sắc nhất lớp. Topic về các bé đi khám bị kết luận tự kỷ hầu hết các bé đã học cấp 1 và học hành bình thường, có một số bé hơi kém giao tiếp hoặc diễn đạt chưa được tốt.
Nhiều lúc định cho con đi viện Nhi khám mà thấy cứ sợ sợ :?
Rose
 
Bài viết: 217
Ngày tham gia: CN Tháng 3 18, 2012 7:25 am

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Năm Tháng 6 27, 2013 6:18 pm

Chỉ còn 2 tháng nữa là ben đã 4t rồi, con vẫn chưa thể nói được từ nào có nghĩa cả, vẫn hát theo nhạc được rất nhiều bài nhưng toàn na na na, ca ca ca...và các từ vô nghĩa chỉ con mới hiểu thôi. em con mới 16 tháng mà líu lo cả ngày, nhìn em con mẹ nghĩ đến con lại thấy xao lòng....giờ mẹ chỉ ước con 4t mà chỉ cần giống em thôi nhưng sao mà xa vời thế....
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi bienca » T.Năm Tháng 6 27, 2013 7:07 pm

Mẹ Caolen à,
Mình cũng thấy xao lòng và ... sốt ruột đây. Vậy con "giúp" mình/mọi người hiểu con bằng gì? Nếu không bằng lời, thì mẹ nó dùng cách khác xem thế nào (hình ký hiệu..., cử chỉ điệu bộ thì càng tốt nhỉ). Mình biết là thật khó khăn (mình không gặp khó thế này bao giờ, hix hix).
bienca
 
Bài viết: 95
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 6 13, 2011 8:12 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Sáu Tháng 7 12, 2013 12:14 am

Con em có tật thế này, nếu thích ai cháu cũng nhéo mà ghét ai cháu cũng nhéo, vì vậy các anh chị chơi với cháu hay bị nhéo lắm, em đang ko biết hạn chế thế nào các chị ạh. Ben nhà em dạo này không chạy nữa, hiểu hơn tý tý lúc nào tập trung, biết vòng tay ạ, cái gì không thích thì nói "không" ngoài ra không thấy cháu nói thêm được gì nữa, 2 tháng này có chị họ cháu nghỉ hè 6t ở cùng, chị làm gì thì làm nấy, cũng chưa thể hiện được mình muốn gì. Hát suốt ngày nhưng toàn giai điệu, cũng đúng giai điệu nhiều bài lắm, Thấy con cứ như rùa biết là sốt ruột cũng chẳng được nhưng lo quá, con đã 46 tháng rồi chuẩn bị lên 4t rồi, có ai như con em 4t rồi mà chưa nói được không, hay con em không thể nói được.....
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi phi » T.Sáu Tháng 7 12, 2013 10:35 am

Con em có tật thế này, nếu thích ai cháu cũng nhéo mà ghét ai cháu cũng nhéo, vì vậy các anh chị chơi với cháu hay bị nhéo lắm, em đang ko biết hạn chế thế nào các chị ạh


Nói về lý thuyết thì đó là biểu hiện của việc bé không có ngôn ngữ diễn đạt + kỹ năng giao tế, tức là đó là cách bé nói với người khác là "tôi ...".

Bạn tìm hiểu xem ý muốn lúc đó là gì, rồi dạy cho cách thay thế . Vd nếu đó là cách goi nguoi khác, hay tỏ ra thích nguoi khác, thì bạn dạy hành vi thay thế là ra đập nhẹ vào vai bạn chẳng hạn . Bạn cần làm mẫu, tạo Chuyện Giao tế để kể cho bé nghe ...
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Hai Tháng 7 15, 2013 6:46 pm

Cảm ơn anh Phi, em cũng đang áp dụng cho cháu đấy ah.
Vậy là mẹ cũng đã đi qua 1 chặng đường 1,5 năm rồi, ben của mẹ cũng chưa tiến bộ nhiều, nhưng mẹ đã làm tất cả có thể cho con rồi, mấy hôm nay mẹ cho về nhà bà ngoại, con có nhiều thứ để nghịch hơn, vui vẻ hơn và có nhiều các anh chị chơi với con, con làm theo mọi thứ anh chị làm, con đi thả diều, con đi bắt con cào cào, nhìn con cứ lẽo đẽo đi theo các anh chị mà thương con quá, có nhiều thứ con làm theo mà chưa hiểu, người con đen thui nhưng con nhanh nhẹn và chú ý hơn trước, giảm hẳn tăng động...cũng đáng mừng 1 chút rồi, chắc mẹ để con nhà bà ngoại 1 thời gian xem sao nhỉ, các anh chị ở quê khác các anh chị thành phố mà, lúc nào cũng quây quần bên con mặc dù con có hay nhéo, hay cấu..., mẹ thấy con học nhiều điều, và mẹ cũng tĩnh tâm hơn, chấp nhận cuộc sống hơn.
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi caolen » T.Ba Tháng 9 10, 2013 11:54 pm

Con đã tròn 4t rồi, sinh nhật con năm nay mẹ thấy vui hơn nhiều, mẹ còn nhớ khi con 3t mẹ đã khóc cả đêm sưng cả mắt nhưng năm nay con của mẹ cũng đã tiến bộ hơn cũng đủ để mẹ thấy nhẹ lòng 1 chút. ben được bố mẹ cho về quê ngoại được 1 tháng rồi, ở quê có rất nhiều trẻ con, ngày nào nhà bà ngoại cũng đông vui và lúc nào cũng có người chơi cùng con. mẹ vui vì con đã bập bẹ được 1 số từ đơn mặc dù còn ngọng lắm, nói nhiều khi chỉ mẹ mới dịch ra, con đi học với các bạn ở quê về con lấy bút ra vẽ, con vẽ ông mặt trời, vẽ hình vuông hình tam giác, con vẽ cái ca uống nước, con vẽ hình những đám mây...
Nhận thức con cũng tăng lên tý tý thôi , con cũng chưa hiểu ngôn ngữ nhiều, con cũng ngồi chơi cùng với các bạn, các bạn làm gì thì con làm theo, và con cũng ko con chạy nhảy nữa....mẹ mong con cứ tiến nhé để trái tim mẹ bình yên trở lại.
caolen
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 7 03, 2012 7:31 pm

Re: Bé ben 3 tuổi chưa biết nói!

Gửi bàigửi bởi bienca » T.Tư Tháng 9 11, 2013 8:20 pm

Chúc mừng sinh nhật e nhé! Chúc e khỏe, vui! (A chắc chỉ vắn tắt thế này, câu trên là của mẹ a đấy :D ).

Chúc con luôn tiến bộ và ngoan nhé, luôn làm ba mẹ vui!
bienca
 
Bài viết: 95
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 6 13, 2011 8:12 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.8 khách.

cron