Tay trái kể một chút về tay phải!

Tay trái kể một chút về tay phải!

Gửi bàigửi bởi phi » T.Bảy Tháng 4 14, 2018 10:07 pm

Có những chuyện muốn kể nhưng không muốn nhắc người trong chuyện, vì người trong chuyện có thể không muốn kể cho ai. Và mình vẫn muốn kể để mọi người thấy cuộc đời có nhiều góc đẹp. Vậy thì kể nhé, và xin dấu tên. Tin thì coi như chuyện thật. Không thì coi như chuyện giải trí. Câu chuyện có nhiều nhân vật, mình biết được ai thì kể người đó trước.

A: Các em mồ côi gặp lại các em, có vui không?
B: Em vừa bước xuống xe, các bạn gọi "Chị ..., chị ...". Cảm giác đó xúc động lắm.

B: Lúc sư cô nói chuyện với em. Tự nhiên sư cô khóc. Những việc mình làm nó chỉ bé xíu, bé xíu. Chả là gì so với những điều sư cô làm. Điều sư cô lo lắng là: Sư cô rồi sẽ già và chết, sư cô sợ lúc đó ko ai lo cho mấy em. Giờ sư cô vừa làm cha, vừa làm mẹ. Sư cô nói ko cho phép mình bị bệnh, nhưng giờ già rồi nên hay bị tăng máu.

A: Đi về mệt không ...? Các bạn nhớ ra ... chứ?
C: Dạ có, các bạn nhớ tên mình.
C: "Bye em nhe, mai mốt rảnh chị ghé"
Các bé mồ côi: Chị ơi đừng có về ở lại đi.
C: Ở lại có cho (chị) ăn / ngủ không?
Các bé mồ côi: Có

tmc-2.jpg
tmc-2.jpg (23.5 KiB) Đã xem 443 lần.


tmc-3.jpg
tmc-3.jpg (18.37 KiB) Đã xem 442 lần.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Quay về Thư giãn

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.10 khách.

cron