“Rao vặt... Cười”

“Rao vặt... Cười”

Gửi bàigửi bởi honbcchp » CN Tháng 11 01, 2009 5:10 pm

1. Nam, 25 tuổi. Khoẻ mạnh, thông minh, sở hữu 2 xe BMW, 1 du thuyền, 1 biệt thự nội thành. Không mua, không bán, không có nhu cầu kết bạn. Chỉ đăng lên để khoe vậy thôi.

2. Công ty Tạo giống và chăm sóc cây trồng cần tuyển quảng cáo viên, lương thoả thuận.
Không cần kinh nghiệm, không cần bằng cấp. Công việc: Mặc áo có in logo và khẩu hiệu của công ty đi khắp các nhà bạn bè, hàng xóm... ngày 2 lần. Trên áo có dòng chữ “Xin mời dùng. Giống tốt, năng xuất cao”!

3. Lida ơi, anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó, một nông trường bát ngát lá mơ lông. Một dãy Trường Sơn trồng đầy sả ớt, một dòng sông chứa đầy rượu làng Vân. Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện, xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.

4. Xin kính chào quý khách!
Rất hân hạnh được đón chào quý khách đến với phòng mạch trồng răng của chúng tôi. Trồng răng tại đây luôn được đảm bảo như tên hiệu của phòng mạch: “Trồng răng Thành Lợi”. Uy tín, hiệu quả, đó chính là “Trồng răng Thành Lợi”.

5. Tuyển nhân viên. Lương 20 đến 30 triệu/tháng.
Không cần bằng cấp. Không cần kinh nghiệm. Tuổi từ 17 đến 77. Không phân biệt giới tính. Công việc: Sáng lùa cá ra khơi, tối lùa về!

6. Gửi người yêu cũ:
Em thân yêu. Em đã không thể ngủ được kể từ khi phá bỏ sự hứa hôn của chúng ta. Anh có thể tha thứ và bỏ qua chuyện đấy được không? Sự thiếu vắng anh đang làm tan vỡ trái tim em. Em thật là ngốc, không ai có thể thay thế chỗ của anh. Em yêu anh, em muốn quay lại với anh!
Tái bút: Chúc mừng anh đã trúng thưởng giải đặc biệt xổ số trị giá 2 tỉ!

7. Cửa hàng kim hoàn Vàng bạc - Đá quý thông báo:
Hiện nay do giá vàng tăng nhanh, chúng tôi có sáng kiến khắc lên nhẫn cưới dòng chữ: “Tặng tình yêu duy nhất của anh (em)”, mà không khắc tên. Như vậy, nếu có... li dị thì quý khách cũng không phải mua nhẫn khác cho lần cưới sau!!!

:lol: :lol: :lol: "Suu tam" :lol: :lol: :lol:
Sửa lần cuối bởi honbcchp vào ngày CN Tháng 11 01, 2009 11:05 pm với 1 lần sửa.
Con có lớn vẫn là con của mẹ.
Đi suốt cuộc đời tình mẹ vẫn theo con.
honbcchp
 
Bài viết: 204
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 10 13, 2009 6:28 pm
Đến từ: Xà Phòng - Việt Nam

Re: “Rao vặt... Cười”

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 11 01, 2009 5:45 pm

Chào anh,

Đang ăn cơm tối, tôi suýt bị nghẹn 2 lần. Lần thứ nhất là phá ra cười nhờ 1 vài câu chuyện của anh, xin cảm ơn.

Nhưng lần 2 thì bị nghẹn vì các cô gọi tới tấp anh ạ. Như tôi có PM cho anh giải thích, văn hóa khác biệt dễ gây hiểu lầm, cộng thêm với luật lệ khác nhau nên một câu chuyện vui có thể làm một số người nhẹ thì chau mày, nặng thì lôi CCM ra tòa, nhất là các cô giáo đang cộng tác với CCM tại California.

Tôi rất phân vân, vì nói Admin tạm dấu một vài bài đi thì phụ ý tốt của anh, muốn mọi người thư giãn. Nên tôi có ý thế này:

- Anh có ý tốt muốn đem niềm vui đến cho mọi người
- Có một vài người sẽ không vui và chau mày

Vậy thì mình đi buôn lẻ thôi anh. Thay vì buôn nguyên tập truyện, đành nhìn Adim dấu một số bài đi, các bài này do các cô góp ý. Nói chung các cô chau mày bài nào thì Admin xơi bài đó.

Mong anh thông cảm
Phi
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: “Rao vặt... Cười”

Gửi bàigửi bởi honbcchp » CN Tháng 11 01, 2009 11:10 pm

phi đã viết:Chào anh,

Đang ăn cơm tối, tôi suýt bị nghẹn 2 lần. Lần thứ nhất là phá ra cười nhờ 1 vài câu chuyện của anh, xin cảm ơn.

Nhưng lần 2 thì bị nghẹn vì các cô gọi tới tấp anh ạ. Như tôi có PM cho anh giải thích, văn hóa khác biệt dễ gây hiểu lầm, cộng thêm với luật lệ khác nhau nên một câu chuyện vui có thể làm một số người nhẹ thì chau mày, nặng thì lôi CCM ra tòa, nhất là các cô giáo đang cộng tác với CCM tại California.

Tôi rất phân vân, vì nói Admin tạm dấu một vài bài đi thì phụ ý tốt của anh, muốn mọi người thư giãn. Nên tôi có ý thế này:

- Anh có ý tốt muốn đem niềm vui đến cho mọi người
- Có một vài người sẽ không vui và chau mày

Vậy thì mình đi buôn lẻ thôi anh. Thay vì buôn nguyên tập truyện, đành nhìn Adim dấu một số bài đi, các bài này do các cô góp ý. Nói chung các cô chau mày bài nào thì Admin xơi bài đó.

Mong anh thông cảm
Phi


Dạ, thảo dân đã xoá! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Con có lớn vẫn là con của mẹ.
Đi suốt cuộc đời tình mẹ vẫn theo con.
honbcchp
 
Bài viết: 204
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 10 13, 2009 6:28 pm
Đến từ: Xà Phòng - Việt Nam

Re: “Rao vặt... Cười”

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 11 02, 2009 8:17 pm

Thay mặt nhóm chuyên gia, cám ơn anh Phi và đặc biệt tác giả post đã thông cảm.

Trời nắng, cỏ nơi này héo, hoa chỗ kia nở muôn màu. Trời mưa, góc này lụt, góc kia lúa tốt tươi. Cám ơn các anh đã nhậy cảm với những nhậy cảm của người khác.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: “Rao vặt... Cười”

Gửi bàigửi bởi honbcchp » T.Sáu Tháng 11 06, 2009 8:12 am

Nguyen,Anh đã viết:Thay mặt nhóm chuyên gia, cám ơn anh Phi và đặc biệt tác giả post đã thông cảm.

Trời nắng, cỏ nơi này héo, hoa chỗ kia nở muôn màu. Trời mưa, góc này lụt, góc kia lúa tốt tươi. Cám ơn các anh đã nhậy cảm với những nhậy cảm của người khác.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Con có lớn vẫn là con của mẹ.
Đi suốt cuộc đời tình mẹ vẫn theo con.
honbcchp
 
Bài viết: 204
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 10 13, 2009 6:28 pm
Đến từ: Xà Phòng - Việt Nam


Quay về Thư giãn

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.53 khách.

cron