Grégory Lemarchal

Grégory Lemarchal

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 10 02, 2013 3:03 pm

Nhạc pháp ...

Sinh năm 1983, mất ngày 30 tháng 4 năm 2007, 2 tuần trước ngày sinh nhật 24 tuổi vì vđ về phổi (bác sĩ phát hiện phổi và nhiều vđ khác lúc chỉ mới 20 tháng).

SOS



Je Viens Du Sud / Tôi tới từ miền Nam

Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Paolo Tuấn & Thanh Lam

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 10 02, 2013 3:13 pm

J'ai dans le coeur, quelque part
De la mélancolie
Mélange de sang barbare
Et de vin d'ltalie

Somewhere in my heart
Is melancholy
A mixture between barbaric blood
And Italian wine


Liên khúc nhạc Pháp

Ca sĩ Alizée Jacotey



Les Paroles





Dòng sông tuổi nhỏ



Dellilah

Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Grégory Lemarchal

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 10 02, 2013 7:34 pm

Cám ơn anh Phi. Giai điệu nhạc Pháp nghe rất là êm dịu, ngọt ngào.
"Tiền thân" của P là chuyên ngữ Pháp trước khi học Anh văn. Nên đối với âm nhạc Pháp có cảm tình dặc biệt. Hơn nữa "phu quân" cũng chuyên ngành Pháp, nên cả hai rất thích nhạc Pháp.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Grégory Lemarchal

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 10 02, 2013 11:29 pm

phtran1302 đã viết:Cám ơn anh Phi. Giai điệu nhạc Pháp nghe rất là êm dịu, ngọt ngào.
"Tiền thân" của P là chuyên ngữ Pháp trước khi học Anh văn. Nên đối với âm nhạc Pháp có cảm tình dặc biệt. Hơn nữa "phu quân" cũng chuyên ngành Pháp, nên cả hai rất thích nhạc Pháp.


Ồ, vậy mà trước giờ không biết, vậy P còn dịp để mài dũa không? Tiếng Pháp nghe nhẹ nhàng Phương nhỉ / Le langage de l'amour.
J'ai utilisé pour étudier le français à l'élémentaire. J'adore aussi la musique en français. Été à Paris deux fois et je l'aime toujours le lieu.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

French

Gửi bàigửi bởi phi » T.Năm Tháng 10 03, 2013 12:00 am

Miền quê nước Pháp êm đềm, có những ngôi làng chỉ vài chục hộ dân. Họ chẳng biết Internet là gì, đường phố thì vắng vẻ, nhà thờ nhỏ có hàng trăm năm, đường vắng để có thể nằm ngửa mặt ngắm bầu trời về chiều ...


Mien-que-nuoc-Phap.jpg
Mien-que-nuoc-Phap.jpg (13.91 KiB) Đã xem 1691 lần.


Bỉ thì chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa Pháp, là quê hương của TinTin, Ô bê lích, Á tê rích, Xì trum...

Brussels.jpg
Brussels.jpg (23.5 KiB) Đã xem 1708 lần.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Grégory Lemarchal

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 10 03, 2013 12:50 am

Ồ, vậy mà trước giờ không biết, vậy P còn dịp để mài dũa không? Tiếng Pháp nghe nhẹ nhàng Phương nhỉ / Le langage de l'amour.
J'ai utilisé pour étudier le français à l'élémentaire. J'adore aussi la musique en français. Été à Paris deux fois et je l'aime toujours le lieu.

Cũng như anh Phi, P học từ hồi lớp 6 đến lớp 12, nằm trong hàng ngũ hs giỏi Pháp văn, đi thi này thi nọ, phân tích grammaire thì được cô khen. Thế mà anh Phi có biết không, từ ngày chuyển sang học Anh văn đi thi ĐH thì tiếng Pháp bỏ mình ra đi (nói vậy cho đỡ thấy mình phũ phàng :lol: ) P quên gần như hết trơn rồi, bây giờ cầm cuốn sách tiếng Pháp có thể đọc được mà...không hiểu gì !!! :lol: - Tuy nhiên, vẫn rất yêu thích tiếng Pháp. Hồi mới yêu nhau, anh Ngôn mang cho cuốn Cour de Language để ôn lại cho P, mà chỉ lo "yêu" chả học hành gì được :lol:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam


Quay về Thư giãn

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.17 khách.

cron