Cart rớt vào đầu

Cart rớt vào đầu

Gửi bàigửi bởi phi » T.Ba Tháng 3 20, 2012 8:35 pm

Có 2 nhóc con đẩy 1 cái xe mua sắm từ tầng ba cho rớt xuống đất cho vui, không ngờ rớt trúng đầu 1 bà mẹ 37 tuổi. Cô ta mất thị giác bên trái và nằm nhà thương mấy tháng giờ mới lành. Hôm nay lên tv, cô ta buồn rầu nói: Tội cho 2 nhóc đó quá, con tôi 13 tuổi nên tôi hiểu chúng. Tội quá vì không ai dạy dỗ chúng cho nên người cả. Một con người tuyệt vời!
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Cart rớt vào đầu

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 3 20, 2012 10:56 pm

Con nít hay chơi những trò nguy hiểm mà chúng không hề lường được. Ở VN (trên báo có đưa tin) có em bé lấy đũa ăn bó lại làm ghế ngồi (chopstick) không ngờ bị đũa sọc vào mình, thế là bé bị lủng đại tràng. Có bé lấy tay thọc vào ổ điện, mới đây còn có bé nghịch súng làm chết người chị gái (thấy tin mà P đâu có dám đọc) - Còn HN ở nhà P thì ...lấy ghế trẻo qua cửa chắn để ra ban công !!! :o :o :o :shock: :shock: :shock:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Cart rớt vào đầu

Gửi bàigửi bởi phi » T.Ba Tháng 3 20, 2012 11:11 pm

phtran1302 đã viết:Con nít hay chơi những trò nguy hiểm mà chúng không hề lường được.


Nghiên cứu khoa học thì đàn ông tới 25 tuổi mới hết nghịch ngu, lúc đó vùng não bộ "CEO" mới phát triển hoàn toàn. Vì vậy ở Mỹ, dù 18 tuổi là trưởng thành, nhưng hầu hết các công ty cho mướn xe họ chỉ nhận khách hàng trên 25 tuổi.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Cart rớt vào đầu

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 3 21, 2012 12:31 am

Nói chi đàn ông, P đây mấy cái 25 rồi mà vẫn thấy....chưa khôn ra :lol: :lol: :lol:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam


Quay về Thư giãn

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách.

cron