Tình cờ

Tình cờ

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 11 14, 2011 2:04 am

Tối nay mình đi uống bia với 1 ph có con TK từ VN sang đang ở San Jose, vừa là tiếp khách vừa là tiếp bạn.
Lúc đang đứng đợi thì thấy 1 cặp người Á châu nhìn rất ư là ngơ ngác, cứ liếc qua liếc lại cái menu nhà hàng mà không vào . Mình lại hỏi : "2 bạn tính ăn gì ? mình giúp cho".

Hóa ra họ đói bụng muốn ăn New York steak, nhung khong biết chỗ nên tính vào nhà hàng Thái . Mình bảo:

- Bồ qua Mỹ mà ăn nhà hàng Thái à . Muốn ăn thức ăn Mỹ tôi dẫn đi cho, ngay đây thôi .
- Cảm ơn
- Bồ nói tiếng Anh thì không có vẻ là người Việt Nam, sao nhìn giông Việt Nam thế ?
- Tôi người Phi, đang làm việc bên Việt Nam mấy năm nay rồi, làm cho cty Intel.

:lol: Thì ra mình nhìn cũng hay .

- Đây là Michelle bạn gái mình, 2 đứa mình đi chơi Mỹ cho biết .
- Để tôi chỉ bạn cái này, khu này lộn xộn, bạn kô nên đeo cái máy hình đắt tiền như vậy, đưa đây mình chỉ cách đeo cho .

Anh ta gỡ ra, có vẻ hơi do dự và đưa cho mình . Mình nói:

- Đeo như vầy này, quàng qua vai, cho máy vào trong áo .
- Cảm ơn anh.
- Cho tôi khuyên bạn thêm 1 câu nữa được không?
- Dạ, anh nói đi.
- Ở khu vực lộn xộn này, mình là khách du lịch thì ai nói đưa cái gì cho họ coi, chớ có đưa nhé :lol:

Tự nhiên có thêm 2 người bạn mới cũng vui, lại còn nói mình về Việt Nam thì sẽ dẫn mình đi chơi nữa chứ . :D Anh ta nói:

- I will take you to "hột vịt lộn" (chà, còn bày đặt sổ tiếng Việt).

Mình nói:

- You mean "bolut" (tiếng tagalog có nghi là hot vit lon)
- :o
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Quay về Thư giãn

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.57 khách.

cron