2 người tính bỏ tui hả

2 người tính bỏ tui hả

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 10 24, 2011 12:40 am

Vừa nói chuyện với 1 phụ huynh về hành vi của bé. Đi đường bé đánh ba nên về nhà mẹ nói "đánh ba thì chắc mẹ cho con vào học nội trú luôn không cho về nhà nữa". Rồi mẹ kể bé suy nghĩ và đáp "Bộ 2 người tính bỏ tui hả?" Nghe thật dễ thương và cảm động, lại còn biết đổi chủ thể từ "con" ra "tui" nữa chứ. :D
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: 2 người tính bỏ tui hả

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 10 24, 2011 8:32 pm

HN cũng bị "hăm" cho ông hốt rác, biết sợ lắm, mà chưa biết trả lời và hỏi thế....Mong lắm, ước gì con cũng biết "trả treo" vậy thì chắc cả nhà sẽ nhảy tưng lên vì mừng.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: 2 người tính bỏ tui hả

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Năm Tháng 11 03, 2011 7:49 am

Nhắc đến vụ "bỏ" em có chuyện kể thế này.

Chị gái em có đứa con trai thứ 2 ngày nhỏ tương đối khó nuôi, thi thoảng lại bị choáng khóc ngất nếu bị đánh mà không báo trước. Thấy khó nuôi nên áp dụng kinh nghiệm dân gian là bỏ đi cho người khác nhặt rồi sau đó xin lại nuôi thì sẽ bớt khó nuôi (mẹo thôi, việc bỏ và nhận đều được chọn ngày chọn người chọn tuổi). Sau khi làm như vậy thấy bớt bớt khó nuôi hơn.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am


Quay về Thư giãn

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.59 khách.

cron