Trang 1 trên 1

Thư viện Nhạc , Trường Ban Mai

Gửi bàiĐã gửi: T.Ba Tháng 5 31, 2011 8:46 pm
gửi bởi phi
Một số các bản nhạc mình cho mở tại trường giờ ngủ trưa

classical-music.jpg
classical-music.jpg (8.27 KiB) Đã xem 4620 lần.


Canon-in-D-guitar.mp3
(2.61 MiB) Đã tải về 1195 lần.

Nocturne in Eflat Major Op 9 No 2-v3.mp3
(3.21 MiB) Đã tải về 1067 lần.

Tellefsen-Toselli-Serenade.mp3
(3.51 MiB) Đã tải về 1180 lần.

Moon-light-sonata.mp3
(7.71 MiB) Đã tải về 1135 lần.

schubert-serenade.mp3
(1.61 MiB) Đã tải về 919 lần.

Re: Thư viện Nhạc , Trường Ban Mai

Gửi bàiĐã gửi: T.Ba Tháng 5 31, 2011 11:06 pm
gửi bởi phtran1302
Hi Anh Phi,

Làm sao download các files nhạc này vào computer vậy anh Phi ? Nhạc rất hay.

Re: Thư viện Nhạc , Trường Ban Mai

Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 6 01, 2011 5:45 pm
gửi bởi phi
Phương play được bản nhạc tức là nó nằm trong máy Phương rồi đó . Kiếm nó thử xem .

Re: Thư viện Nhạc , Trường Ban Mai

Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 6 01, 2011 8:21 pm
gửi bởi phtran1302
Nó nằm đâu đó, chưa tìm ra :(

Re: Thư viện Nhạc , Trường Ban Mai

Gửi bàiĐã gửi: T.Sáu Tháng 6 03, 2011 12:03 am
gửi bởi phi
Tristesse-Chopin.mp3
(4.21 MiB) Đã tải về 1120 lần.

Re: Thư viện Nhạc , Trường Ban Mai

Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 8 11, 2011 4:17 pm
gửi bởi phi


Tới Louisiana, sáng uống cafe ở French quarter, chiều ăn cơm Gumbo, tối về Bourbon street uống bia, nghe bài này mới thấm thía.




Còn đây là bài Ole Guapa. Ông nhạc sĩ viết bài này bị người đời lúc đó chê rằng "Tango xưa rồi, ông viết Tango làm sao đột phát được".
Vậy mà ông vẫn viết. Dàn nhạc Giao hưởng của Andre Rieu.

Re: Thư viện Nhạc , Trường Ban Mai

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 3 11, 2013 5:52 pm
gửi bởi bienca
Bản nhạc Jambalaya thế nào lại được nghe hôm tối 8-3. Trong quán, toàn là các gia đình, và các cặp đôi, lạc ra hai mẹ con đi với nhau (chắc mọi người nghĩ mới li dị, nên nhìn rất thông cảm :lol: ). Một nhóm ở gần chỗ ca sỹ hát vỗ tay theo nhịp. Vậy là tất cả đều vỗ tay theo, bé vừa đi đi lại lại cũng vỗ tay thích thú.

Những hành vi của con (vỗ, đập ...) có khi mang chúng ta gần tới âm nhạc hơn. Nơi những vỗ đập tạo nên những giai điệu phấn khích. Ví dụ như cái trống cajon (trông như cái thùng) bụp bụp chíu hay phết anh chị ạ. E không rõ cái mặt trống nó làm bằng da gì, để thử làm một cái đập theo nhạc cũng tuyệt vời.