Trang 8 trên 8

Re: Hội thảo 2012

Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 9 05, 2012 5:59 pm
gửi bởi bichchau
Nguyen,Anh đã viết:Không về tháng Tư nữa đâu! Nóng điên, mà thời gian ít. Có 10 ngày, chạy vắt giò lên cổ luôn à!

Vậy về tháng 12 nhé, trời mát hơn và không khí gần ngày lễ cũng nhộn nhịp nữa :) .
Viết tới đây tự nhiên trong lòng rộn rã bài hát "Về đây nghe em" và thích đoạn này :
" Này người ơi vươn cao vươn cao
Đem ánh sáng hân hoan trên trời
Rọi vào đời cho ta tinh cầu yêu thương
Nụ cười tươi trên môi em thơ
Là tiếng hát hân hoan cho đời
Và về đây cho nhau nụ cười tương lai...."
Mong chuyên gia của CCM mang kiến thức về giúp đở cho cộng đồng lắm....và cũng để diện kiến dung nhan nữa chớ . Con gái không chịu nhìn hình cô Tường Anh và chú Phi nữa rồi, hình không biết nói chuyện gì hết mờ :) .

Re: Hội thảo 2012

Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 9 05, 2012 8:56 pm
gửi bởi Hasu
Nguyen,Anh đã viết:Nếu không thấy icon vò đầu bứt tóc, em chụp hình bàn tay đang thò lên cái ... tổ quạ! :D Nói thật đấy!

Tái thẩm định là điều nên thực hiện, nhưng nếu cùng nhóm/chuyên viên, nên chờ 3 năm sau lần đầu tiên. Hồi đó năm nào ấy nhỉ?

Tháng Tư về... có những chân trời xanh thế...

Không về tháng Tư nữa đâu! Nóng điên, mà thời gian ít. Có 10 ngày, chạy vắt giò lên cổ luôn à!


Lần đầu chị thẩm định là khi con tròn 3 tuổi ( hình như tháng 12.2009), lần này mà chị về tháng 12 nữa thì đúng tròn 3 năm. Vừa đủ tiêu chuẩn tái thẩm định. Hú hồn :mrgreen:
Về mùa hè thì đúng là nóng thật, em ở đây mà còn chịu không nổi nữa là chị. Vậy cuối năm chị về nha, nha,nha....
Nói chứ em đang rât lo về con, vì con bây giờ không còn như trước, thay đổi nhiều về nhận thức và tâm lý, em vẫn chưa biết cách xoay sở và hướng can thiệp nào cho con ở tuổi này trở đi. Mong mỏi tìm ra 1 hướng đi khả quan mà vẫn chưa tìm được. Đành xếp hàng ngồi đây chờ tin tức :)
Mà tới giờ vẫn thấy CCM im hơi lặng tiếng thế này thì chắc không có hy vọng gặp mặt trong năm nay quá.huhu.... Tháng 9 rồi. Hic....

Re: Hội thảo 2012

Gửi bàiĐã gửi: CN Tháng 9 09, 2012 8:54 pm
gửi bởi Nguyen,Anh
Tháng 12 thì tuyệt rồi, mát mẻ một tí... Nhưng tháng 12 là thời gian lễ nghỉ. Nghỉ 2tuần, chả lẽ cứ bỏ con cái đi hoài. Giáng Sinh cũng là dịp gia đình tụ họp, đi hoài kỳ lắm.

Re: Hội thảo 2012

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 9 10, 2012 5:23 am
gửi bởi Hasu
Nguyen,Anh đã viết:Tháng 12 thì tuyệt rồi, mát mẻ một tí... Nhưng tháng 12 là thời gian lễ nghỉ. Nghỉ 2tuần, chả lẽ cứ bỏ con cái đi hoài. Giáng Sinh cũng là dịp gia đình tụ họp, đi hoài kỳ lắm.

Bao giờ cho đến bao giờ???????