bé Tom 39 tháng sau 1 năm can thiệp

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

bé Tom 39 tháng sau 1 năm can thiệp

Gửi bàigửi bởi metom » T.Bảy Tháng 11 06, 2010 12:26 am

chào các chuyên gia và các mẹ
Lâu lắm rồi em không vào 'con của me" vì bận nhiều việc quá.nay em mới trở lại sau 1 năm điều trị cho bé tích cực ở bv và ở nhà.Thời gian qua bé học ở bv và ở nhà cũng đã có rất nhiều tiến bộ.nay em xin kể những việc bé đã làm được để chia sẻ và mong những lời khuyên của các chuyên gia và các mẹ nữa.
Bé nhà em giờ đã được 39 tháng rồi,bé bắt đầu đi khám và can thiệp từ lúc 24 tháng.1 tuần bé học ở bv từ 2 đển 3 buổi,mẹ có mời cô đến nhà dạy được khoảng 9 tháng sau đó cô nghỉ vì bận việc,nay bé nhà em đã biết nói khá nhiều từ,nhiều từ nghe rõ tuy nhiên có những câu bé nói chưa tròn chữ,bé đã hát theo được 1 số bài như "chúc bé ngủ ngon""cháu yêu bà""cả nhà thương nhau",ví dục mẹ hát thì bé líu lo hát theo mẹ còn những từ khó hát thì bé chờ mẹ hát,Mỗi khi đòi ăn thì bé đã nói được câu dài như nói"bẹ..cho con ăn chuối"vvv, bé đã đếm từ 1 đến 10 ,cô giáo ở trường mầm non nói ở lớp bé cũng biết chơi với các bạn biết tập thể dục theo các bạn,biết thơm má bạn,giành đò chơi của bạn,bé chỉ ngón trỏ mỗi khi đòi vật gì đó,nói chung bé hiểu khá nhiều những lời mệnh lệnh của người lơn,chỉ có điều bé ít chịu mở miệng,trừ khi yêu cầu bé mới nói.Mỗi lần cô giáo đến nhà dạy thì em quan sát thấy bé rất nghe lời cô,bé nói được rất nhiều tên đồ vật và phân biệt màu sắc,con vật,hoạt động theo tranh rất tốt ,những khi em dạy thì bé k chịu nghe lời.
Bây giờ con em được như thế này làm em rất vui,em có cảm giác mỗi ngày bé lại hiểu biết hơn một chút,em đã sai bé được rất nhiều việc như vứt rác,cất đồ,đưa đồ vật cho người khác,bé tự đi vệ sinh,tự rót nước uống,tự xúc ăn ( tuy vẫn còn vụng về)tự xỏ dép,mặc quần,cởi áo vv,tự vào nhà vệ sinh đi tiểu rồi xả nước,có những lúc mẹ phơi quần áo bé đứng bên cạnh phụ mẹ lấy móc phơi đồ.Nói chung chỉ cần dạy bé làm việc gì đó 1 lần là bé biết làm theo ngay,bé rất thích tự làm những việc đơn giản.
Tuy nhiên em băn khoăn không biế liệu sau này bé có nói rõ lời hơn không? hiện gờ có nhiều âm như đ,ph,r,th,h bé vẫn chư a nói rõ được,mong mẹ nào có kinh nghiệm thì chỉ giúp em với,liệu sau này bé có tự nói nhiều không?em quên chưa kể bé bắt đầu biết nói cách đây khoảng 4 tháng.
em chờ tin của các anh chị.
metom
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: CN Tháng 7 26, 2009 5:12 am

Re: bé Tom 39 tháng sau 1 năm can thiệp

Gửi bàigửi bởi nguyenminhthu » T.Bảy Tháng 11 06, 2010 11:38 pm

Chào mẹ Tom !
Xin tự giới thiệu e là mẹ bé Thư cũng đang giống bé Tom, hiện cháu được 28 tháng nhưng vẫn chưa nói được chưa tự vệ sinh và các sinh hoạt hàng ngày được, tuy có một vài khẩu lệnh như đi ngủ, con ko dược làm vậy, con đi chỗ khác chơi....thì cháu hiểu nhưng cháun chưa nói được.Ko biết là chị đang trị liệu cho cháu ở bệnh viện nào?cô giáo dạy ở nhà thì tìm ở đâu? Chị cho giúp e địa chỉ để e liên hệ, e đang ở tỉnh nên điều kiện can thiệp cho cháu cũng gặp nhiều khó khăn,nhờ chị tư vấn giúp.Chúc sức khoẻ gia đình chị và chúc cháu Tom sớm hoà nhập như các trẻ cùng tuổi chị nhé !
nguyenminhthu
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 10 05, 2010 9:24 pm

Re: bé Tom 39 tháng sau 1 năm can thiệp

Gửi bàigửi bởi metom » CN Tháng 11 07, 2010 9:24 pm

Chào chị! em đang ở Đà Nẵng,em can thiệp cho bé ở BV và mời cô ở BV về dạy,bé mới 28 tháng thì vẫn còn nhỏ,nhưng không biết bé đã làm được những việc gì rồi?bé đã nói được từ nào chưa?
metom
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: CN Tháng 7 26, 2009 5:12 am

Re: bé Tom 39 tháng sau 1 năm can thiệp

Gửi bàigửi bởi hanhnhu » T.Hai Tháng 11 08, 2010 6:54 pm

Chào mẹ Tom và chao mẹ bé Thư.Em là Mẹ của bé Nhật Khang . em can thiệp cho bé lúc bé đã 30 tháng và đến nay bé cũng đã dc 33 tháng rồi.Thời gian điều trị cho bé phải nói là gian nan và vất vả vì em còn phải đi làm thời gian chở con đi đến BV dc tính bằng phút.Nhưng khoảng thời gian điều trị cho bé đến nay cũng đã dc 3 tháng em thấy con em tiến bộ cũng rất nhiều cụ thể như sau.
Bé biết làm theo yêu cầu của người lớn. biết tự đi vệ sinh . nhưng còn đi ị thì chưa ,mỗi lần đến giờ em thấy bé sắp ị em lấy cái bô ra là bé nín ko chịu đi nữa.bé nín như thế liên tục 2 ngày , em thấy thế hoảng quá sợ bé bị bón rồi sinh ra nhiều bệnh thì càng nguy hơn ,nên cứ để cho bé đi đại trong quần.Chị nào có kinh nghiệm dạy con trong việc này bày em với :( .Còn về phần ngôn ngữ thì bé nói cũng dc khá nhiều từ như biết khoang tay nói dạ. chào cô.muốn mẹ bồng thì chạy lại kêu mẹ"bẹ bồng"làm rớt vật gì bé nói rớt rồi. bé thích giõn với ba hay cùng ngồi xếp hình .ở trường thì bé cũng ngồi chơi chung với bạn. Nhưng chị ơi có 1 chuyện em rất lo lắng là bé nhà em ko thich xem tranh .hay nhìn vào con vật.nhiều lúc em cầm tay bé để chỉ vào bức tranh thì bé chỉ nhìn vào khoảng 2giay rồi quay đi nhìn chổ khác.Còn chuyện này nữa là khi bé giao tiếp với em hay ba bé điều nhìn vào mắt,nhưng khi cô hay gì kêu tên bé và kêu bé dạ thì bé làm theo yêu cầu nhưng mắt thì không bao giờ nhìn vào người đối diện.Vài điều chia sẽ cùng anh chị mong nhận dc sự tư vấn .Em cũng xin chúc mừng mẹ Tom vì thấy Tom tiến bộ rất nhiều .Chúc bé Tom sớm hòa nhập cộng đồng.À hôm qua em coi link bộ phim về bé tự kỷ anh Bảo gửi. coi xong suốt đêm em chẳng thể nào ngủ dc.
hanhnhu
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 10 08, 2010 9:05 pm

Re: bé Tom 39 tháng sau 1 năm can thiệp

Gửi bàigửi bởi nguyenminhthu » T.Tư Tháng 11 10, 2010 6:24 am

Chào mẹ Tom và mẹ hanhnhu !
Em đang ở QNhơn, bé nhà e nói rất rõ nhưng chỉ có 2tiếng ba và mẹ thôi chị àh,ngoài ra khi e đón cháu ở nhà trẻ về cháu có nói đi về nhưng ko rõ lắm, chỉ nói được vậy thôi.Về hành vi thì cháu cũng bị vài khẩu lệnh như: con ko được phá đồ của mẹ thì cháu đi ngay,e đưa ly nước nói con đưa tay cầm uống thì cháu làm theo và khi cháu uống xong e nói con đưa ly cho mẹ thì cháu đưa lại cho e....nói chung e thấy cháu cũng có hiểu những yêu cầu của người đối diện nhưng về giao tiếp bằng mắt của cháu vẫn còn kém lắm, lúc cháu thích thì cháu giỡn với ba mẹ thì cháu giao tiếp bằng mắt ko thích thì cháu chạy khắp nhà.Việc vệ sinh cá nhân cháu ko tự làm được làm e cũng lo lắm vì ko tập cho cháu được trời thì mưa mà cháu lại đái liên tục đồ giặt ko kịp chị àh.các chị có kinh nghiệm gì chỉ giúp e với? Ở tỉnh e chưa có bệnh viện điêù trị nên e cũng gặp nhiều khó khăn đôi khi suy nghĩ quá đến mất ngủ bị stress luôn vì ko biết sau này bé sẽ ra sao và sống thế nào đây? Chị có tài liệu hay thông tin gì thì tư vấn giúp e với vì chị e mình ở cũng gần nhau.Bé Tom thế nào rồi chị ? E cũng mừng cho chị vì sự tiến bộ của cháu.
nguyenminhthu
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 10 05, 2010 9:24 pm

Re: bé Tom 39 tháng sau 1 năm can thiệp

Gửi bàigửi bởi hanhnhu » T.Tư Tháng 11 10, 2010 8:58 pm

Chào chị nguyenminhthu .Những nỗi lòng và lo lắng của chị cũng giống như các bậc cha mẹ có con bị bệnh.Em dù sao cũng may măn hơn chị là sống ở Thành phố có điều kiện hơn các chị ở tỉnh xa .Nhưng chị àh đừng buồn và quá lo lắng chi ah.Theo em dc biết thì hiện tai ở BV điều dưỡng nơi bé nhà em và bé Tom điều trị điều có ưu tiên nội trú cho các bé ở xa.và dc học suốt tuần , nói chung họ cũng ưu tiên cho các bé nội trú lắm chị.ví dụ như nếu lịch học hôm nay có bé nào nghỉ họ sẽ cho bé nhà chị vào học tiết đó.Về khoảng kinh phí thì chị cũng ko cần lo nhiều vì bé còn trong thời gian bảo hiểm.điều quan trọng là làm sau chi thu xếp dc công việc và gia đình .vì thời gian điều trị cho bé là lâu dài.Nếu chị có ý định cho bé ra đà nẵng điều trị thì hãy pm cho em .em sẽ hướng dẫn chi tiết cách làm bảo hiểm cho bé. vì 1 cái bảo hiểm chị có thế đi điều trị đến 3 BV cái quan trọng là chị có sức chở đi hay ko mà thôi. em hiện đang cho bé em điều trị như thế đó chị ah.sức em lúc trước như hà mã mà từ ngày chở con đi điều trị đến giờ như con sâu chị ah :( .Vài chi tiết chia sẽ cùng chị .Chúc bé hà chị nhanh tiến bộ để mẹkhỏi lo lắng nữa
hanhnhu
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 10 08, 2010 9:05 pm

Re: bé Tom 39 tháng sau 1 năm can thiệp

Gửi bàigửi bởi nguyenminhthu » T.Năm Tháng 11 11, 2010 6:33 am

Chào mẹ hanhnhu !
Cảm ơn rất nhiều về sự nhiệt tình giúp đỡ của chị, e cũng đang thu xếp có thể qua tết này e sẽ đi điều trị cho cháu.Có lẽ lúc đó e sẽ làm phiền đến mẹ hanhnhu và mẹ Tom nhiều lắm.Thật sự khi chia sẽ được những tâm sự của mình đến ai đó và nhận được sự đồng cảm với nhau thì thật sự e rất vui .Bé Khang nhà chị biết nói khi nào vậy? Bé nhà e rất thích xem báo và nghe ca nhạc, quảng cáo.Say mê đến nổi ko thèm quan tâm thế giới xung quanh như thế nào.Chị có tài liệu hay bài tập hướng dẫn cho cháu ở nhà thì cho e một bộ được ko? Chúc chị và bé Khang vui khoẻ và sớm hoà nhập chị nhé!
nguyenminhthu
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 10 05, 2010 9:24 pm

Re: bé Tom 39 tháng sau 1 năm can thiệp

Gửi bàigửi bởi hanhnhu » T.Sáu Tháng 11 12, 2010 8:39 pm

Em bắt đầu can thiệp và điều trị cho Khang lúc bé 32 tháng , đến tháng thứ 35 thì bé bạp bẹ được một số từ và biết nghe những yêu cầu của người lớn ,nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng thôi .Đến hôm nay sao gần 3 tháng điều trị thì bé cũng đã biết dạ .biết chào cô,khi bé muốn mẹ bồng thì nói bẹ bồng ,nói chung từ ngữ cũng ko rõ ràng lắm nhưng để ý nghe có thể hiểu dc.Khi đi học nghe cô giáo kếu dạ Khang ơi bé biết trả lời dạ.Em cũng chẳng có tài liệu hay kinh nghiệm gì dạy con hết chị ah,Khi cho bé đi điều trị thì em nhìn mấy cô dạy con mình ra sao mình về tập dạy như vậy. và cũng dc mấy cô tư vấn ,ví dụ như là ko dc chìu chuộng bé.Từ khi em cho bé đi điều trị đến giờ em rút ra dc 1 điều là mẹ phải nói nhiều khi ở bên cạnh con.cứ nói và dạy cho bé ko cần biết bé có hiểu hay ko. 1 lần 2 lần .. nói chung mình cứ lải nhải bên nó riết rồi mưa dầm thấm lâu đó chị.ko biết bé chị thì sao chứ nhóc nhà em em làm như thế có kết qur khả quan lắm.Ngày nào cũng như ngày nào khi chở bé đi học em nói"đi học thôi"đến khi chiều chở bé về thì nói ""đến nhà rồi" em tập ngày này qua tháng nọ. đến 1 hôm em tự nhiên quên thì bé tự nhiên nói thay cho mẹ.cứ như thế đó chị ah. Mấy đứa này nó giống như thử sức bền bỉ của cha mẹ đến đâu, nếu ko kiên trì dễ nản lắm chị ah.Chị tin ko bé nhà em chỉ mỗi từ "cho"" mà cô tập 2 tháng mới chịu nói đó. Phải kiên trì lên chị nha.Khi nào chị ra Đà Nẵng điều trị cho bé thì cứ gọi em. em ko sợ làm phiền đâu . chỉ mong bé nhà chị sớm bi bô mà thôi .À khi bé nhà chị làm dc việc gì thì nhớ khen bé nhé. ví dụ như hoan hô con của mẹ giỏi lắm. có kết quả lăm đó chị.Đó là những gì em tập cho bé nhà em vài dòng chia sẽ cùng chị
hanhnhu
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 10 08, 2010 9:05 pm

Re: bé Tom 39 tháng sau 1 năm can thiệp

Gửi bàigửi bởi nguyenminhthu » T.Hai Tháng 11 15, 2010 6:30 am

Chào mẹ Khang!
Vợ chồng e đang bàn tính sang năm sẽ cho cháu đi can thiệp, chị ơi ở bệnh viện thì có chỗ nội chú cho mẹ ko chị? Chị có thể cho e xin số điện thoại của chị để có gì e điện thoại tư vấn được ko chị? Có lẽ e sẽ nghỉ làm để lo cho cháu một thời gian.Rất mong được sự hỗ trợ từ xa của chị.Chúc chị và cháu luôn vui và mạnh khoẻ nhé!
nguyenminhthu
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 10 05, 2010 9:24 pm

Re: bé Tom 39 tháng sau 1 năm can thiệp

Gửi bàigửi bởi hanhnhu » T.Ba Tháng 11 16, 2010 6:26 pm

Khi nào minhthu ra DN để điều trị cho bé thì hãy liên hệ với mình sơ phone: 0934892009 gặp Hoa.có gì cần chị cứ liên lạc với em số DT trên. Dạ ở Bệnh viện điều dưỡng có chổ nội trú cho những người ở xa nếu chị yêu cầu.Để chiều nay bé em có tiết học bến đó em sẽ hỏi cụ thể rồi trả lời với chị.
hanhnhu
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 10 08, 2010 9:05 pm

Trang kế tiếp

Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách.

cron