Bé 24 Tháng Chậm Nói

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

Re: Bé 24 Tháng Chậm Nói

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Năm Tháng 1 24, 2019 8:21 pm

Con đi học can thiệp được khoảng 10 hôm thì hôm qua mẹ mới đưa con đi lần đầu tiên. Mọi hôm thì phải nhờ ngoại đi học chung với con.
Cô giáo đang dạy cho con biết tuân theo qui trình:
Đầu tiên là xin cây lăn, rồi mới lăn đất sét, rồi mới xin cái hình ô tô / máy bay để ịn vào đất sét, rồi mới ịn rồi mới gỡ ra, rồi mới chơi.
Cô giáo nói là dạy em biết tuân theo qui trình.
Đang xin nửa chừng mà vì em nói nhưng không nhìn vào mắt cô nên cô giáo không đưa đồ chơi.
Em quay sáng méc mẹ, cầm tay mẹ. Mẹ hỏi: con muốn gì?
Cô giáo nói là khi em đòi vậy mẹ cũng nói là không được chứ không được hỏi em như vậy em sẽ đánh trống lảng sang chuyện khác chứ không tuân theo qui trình.
Mẹ thấy hơi lạ vì mình nên để trẻ dẫn dắt hơn là bắt trẻ theo ý mình.
Vầy lần sau em xin cô thì mẹ nghĩ nếu e k nhìn cô thì cô nên nói với em là nhìn cô nè.
Hiện đang thực hiện 3 mục tiêu:
❤️ Giao tiếp mắt hơn 3s
❤️ yêu cầu em làm việc đơn giản. Ví dụ lấy hình tam giác/ hình chữ nhật bỏ vào.
❤️
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: Bé 24 Tháng Chậm Nói

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Bảy Tháng 2 09, 2019 3:05 am

Hôm nay ở Việt Nam là mồng 5 Tết âm lịch, ba mẹ dắt anh hai của con đi xem film Bí Kíp Luyện Rồng trên rạp.
Mẹ có ngồi đọc lại topic của anh hai của con. Ôi con và anh 2 phát triển y như nhau, cái style chậm cũng kha khá giống nhau.
Chỉ có điều khác là 4-5 năm về trước, mẹ của con lạc quan, yêu đời, ngây thơ hơn nhiều nên có vẻ như mẹ đã dạy cho anh hai con bằng tất cả lòng ham học hỏi và nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Hiện tại con gần 35 tháng, mẹ mắc kẹt với 1 công việc ngày 8 tiếng để kiếm tiền lo cho bản thân & các con. Hiện tại, mẹ cảm thấy đã già cỗi, hết lạc quan và mỏi mệt hihi dù mới gần 33 tuổi. 20 tháng gắn liền với công việc hiện tại dài đằng đẵng con à. Nhưng cứ nghĩ ngoài kia có biết bnhieu người bế tắc hơn, vì ngay cả 1 công việc có thu nhập tốt để lo cho con cái của họ thì họ cũng không có.
Mỗi ngày 8 tiếng, được nghỉ vào 2 ngày cuối tuần và các ngày lễ, mẹ của con phải cố lên, cố lên, cố lên.
Cảm ơn vì nhìn lại khoảng thời gian vừa qua, 8 năm qua có sự đồng hành của ba con mà mẹ đỡ vất vả hơn nhiều để có thể nuôi và dạy 2 đứa.
Cảm ơn vì có sự giúp đỡ của bà ngoại.
Cảm ơn vì luôn có người tốt và tử tế.
Mình cũng vậy, hãy làm việc chăm chỉ và sống tử tế. Bản thân cũng sẽ thấy hạnh phúc con à
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: Bé 24 Tháng Chậm Nói

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Bảy Tháng 2 09, 2019 3:50 am

1 người bạn inbox cho mẹ:
Đọc quyển sách 400 trang mà ấn tượng với đoạn này dã man " 101 giây bù giờ trong trận chung kết Champions League năm 1999, những giây phút giúp United tưởng như đã thất bại 0-1 thành chiến thắng 2-1. Những dãi ruy băng của Bayern Munich đã được gắn vào chiếc cúp sẵn sàng để chủ tịch UEFA trao cho họ trong giây lát, nhưng SỰ TỪ CHỐI ĐẦU HÀNG của chúng tôi, cuối cùng đã có nghĩa là những dải ruy băng đó phải được chuyển sang màu đỏ thần thánh của MU "
" Khi chúng tôi chuẩn bị cho trận chung kết 9 năm sau đó và o năm 2008, tôi bật đĩa hình của 3 phút cuối trận năm 1999 để nhấn mạnh với các cầu thủ tầm quan trọng của việc không bao giờ được đầu hàng. Đối với tôi, lúc duy nhất để đầu hàng là khi bạn đã chết ... "
https://www.youtube.com/watch?v=458CiSLm1vc
(Bạn có thể tua nhanh đến phút 6.40 nha)
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: Bé 24 Tháng Chậm Nói

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Năm Tháng 2 21, 2019 9:57 am

Mẹ đã nghĩ mình thật áp lực và mệt mỏi với con chậm nói, ít giao tiếp trò chuyện được với con hơn. Rồi lại nghĩ có 2 đứa con thì cả 2 đều đi học can thiệp, thật mệt mỏi vì luôn không đủ thời gian dành cho cả 2 con. Anh của con lớn hơn đã tự lập được nhiều, và đi học cũng được.

Mỗi lần nhờ ông bà ngoại giữ giùm con chút chút mà mệt mỏi vì rất khó nhờ, để dạy anh con học bài. Lâu nay chủ yếu mẹ chăm sóc con nên con rất đòi mẹ. Con thấy mẹ từ cửa qua đón con về mà con ré lên: mẹ ơi, đòi đi xuống cầu thang, vì sợ mẹ đi mất thế là lúc mất bình tĩnh ông ngoại đánh con thật đau.
Mẹ cũng la bực bội con vì khóc ré ồn ào. Tối đó con nằm mặt có vẻ buồn.
Mẹ đã quên mất là mẹ buồn vì không giao tiếp được nhiều với các con.
Nhưng các con chắc cũng buồn vì sống trong thế giới của mình, không hiểu mọi người xung quanh đang nói gì.
Hẳn là con cũng buồn nhiều lắm.
Mẹ thương con, mình lại cùng cố gắng nha.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: Bé 24 Tháng Chậm Nói

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Năm Tháng 4 04, 2019 6:43 pm

Hôm qua mẹ đọc được bài viết này về giao tiếp mắt rất hay. Các bố mẹ nên đọc nhé.
Link đây:
https://sites.google.com/site/nuoicontu ... iaotiepmat
Mẹ đã về áp dụng cho cả 2 con và thấy hiệu quả nè.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: Bé 24 Tháng Chậm Nói

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Bảy Tháng 4 06, 2019 9:38 pm

Gần đây mẹ đọc nhiều sách và xem các bài viết về chủ đề nuôi con có rối loạn phổ tự kỷ để giúp con nhiều hơn.
1 quyển sách mà mẹ thấy cũng có ích là quyển: dạy con học nói của An Khánh Nhung, nó giúp bố mẹ cụ thể chi tiết sẽ dạy con những gì hàng ngày? Ví dụ như cung cấp vốn từ: danh từ, động từ, tính từ. Rồi dạy theo mẫu câu: con đi chơi với ai? Con ăn cơm với ai? Ba đi đâu rồi? Anh hai đi đâu rồi?
Tuy cuốn sách không viết về mặt chiến lược cũng như giải thích chuyên môn là vì sao phải dạy cái này cái kia để cho bố mẹ có gốc rễ của kiến thức. Tuy nhiên, mẹ cho rằng phần cành, lá, hoa mà cuốn sách cung cấp sẽ bổ sung vào bộ sách các phụ huynh đọc tham khảo để giúp con mình.
Nhìn mặt con đáng yêu cực kì, con mới sinh nhật 3 tuổi được 10 ngày. Mẹ Thích ngắm con khi con chơi đồ chơi, khi con bi bô hát và ngón tay con bấm phím đàn bậy bạ cũng rất kute. Chúng ta đang trải qua cùng nhau những ngày tháng thật đẹp.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: Bé 24 Tháng Chậm Nói

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Ba Tháng 4 23, 2019 6:12 pm

Con yêu gần 37 tháng.
Con bắt đầu biết đặc những câu hỏi đầu tiên.
Khi cho con xem video về thế giới động vật. Con hỏi:"Con chim đi đâu rồi?". chuyển sáng video về con báo con cũng đòi xem lại video về con chim.
Con đọc sách về chú cảnh sát, con mê nhất là xe cảnh sát, con hỏi: "Chú đang làm gì đó?" Quyển sách này nhiều nội dung hơi khó đọc so với con, nhưng mà con thích chủ đề này nên con ngồi lắng nghe rất tập trung.
Con còn biết hỏi: con gì đây?

Mỗi sự tiến bộ nhỏ xíu của con cũng khiến mẹ rất vui. À con thích chơi tưởng tượng, con mới bắt đầu biết chơi Lego duplo. Con tự xếp hình xe cảnh sát. Con tự xếp mà cũng giống phết, con còn giới thiệu với mẹ là: xe cảnh sát nè, xe tải nè,...
Con thấy ba ngồi laptop, con leo lên ghế ngồi cùng và bảo: cho em ngồi.
Rồi con nói: ôm chặt ba nào, đi thôi. Anh win ơi. (ý bảo anh vô chơi cùng"
anh bảo: Không
vậy là con rủ rê 3,4 lần nữa" anh win ơi" mà không được, con lại ngồi hát: 1 đoàn tàu nhỏ tí xíu, bước mau mau, người đi đầu là chú lái tàu.
Ba đi công tác, tối con nói với mẹ là: Gôn nhớ ba.

Những khi bối rối không biết nên dạy con cái gì, thì mẹ lấy sách ra đọc hoặc cho con tô màu, nhưng cũng có lúc con không hứng thú nên không hợp tác. Con mê nhất là được dắt ra ngoài chơi.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: Bé 24 Tháng Chậm Nói

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Ba Tháng 5 14, 2019 11:20 pm

Con gần 38 tháng. Các bạn chừng này có vẻ già dặn hơn nè, con vẫn ngây thơ như em bé 26-27 tháng thôi.
Con là em bé yêu ca hát. Mẹ chỉ lên mặt trăng nói: mặt trăng nè.
Thế là con hát ngày: mặt trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ, à ơi à ơi à à ơi.
:D :D :D

Mau lớn và phát triển con nhé, tại con nhỏ mẹ dễ mệt, và dễ stress hơn đó. Nhất là mỗi khi đưa con đi ra ngoài chơi, khó kiểm soát tình hình lắm nè.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: Bé 24 Tháng Chậm Nói

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Ba Tháng 6 04, 2019 6:26 pm

Mẹ công nhận là qua mốc 38 tháng thì con cũng có tiến bộ hơn nhiều nhiều so với lúc 28 tháng, điều này giúp mẹ con ta giao tiếp và thể hiện tình cảm nhiều hơn, khiến tâm lí chúng ta đỡ mệt mỏi hơn, dù nếu so sánh ra thì con chỉ tương đương mốc phát triển của trẻ 28 tháng bình thường thôi. Không sao hết, ôi giai đoạn mệt mỏi cũng đã qua được chút chút rồi, chúng ta cùng cố lên con nhé. à mỗi lần đi ra ngoài chơi mà dẫn con theo cũng hơi mệt mệt ý vì con cũng hơi quậy, hihi.
Con chỉ đi học can thiệp tuần 1-2 buổi thôi.
à 1 kinh nghiệm mà mẹ nghĩ là đến bây giờ mới rút ra được, vô cùng quan trọng nè.
Mẹ là người phụ trách chính việc chăm sóc con & bày vẽ cho con nên mẹ càng phải chăm sóc cho mẹ nhiều nhất cả về thể chất lẫn tinh thần.
Cách đây 1 năm mẹ đi học piano, điều mà mẹ luôn muốn làm. Công việc khiến mẹ stress, mệt mỏi về thể chất, nhưng lại không dám gửi con để đi chơi. Dù đã giảm bớt làm việc nhà bằng cách thuê giúp việc theo giờ những vẫn stress.

Vậy là con biết không, dạo gần đây sau khi đọc 1 số cuốn sách, mẹ đã sắp xếp đi tập yoga 3-4 buổi/tuần. Stress nữa mẹ lại đăng kí đi học lớp vẽ tranh mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi 2 tiếng. Mẹ không ngại nói xạo để nhờ ông bà ngoại giữ con hộ trong vài tiếng để đi học vẽ (nếu biết chắc chắn sẽ không giữ hộ con), lâu lâu mẹ cũng sắp xếp đi cafe gặp bạn bè 2 tuần đi 1 lần. V
Và thế là sau khi được học đàn, tập yoga, vẽ tranh, đi gặp bạn bè, những lúc mẹ về bên con tràn đầy năng lượng tích cực luôn con ơi :lol:
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: Bé 24 Tháng Chậm Nói

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Tư Tháng 8 14, 2019 6:53 pm

Em bé cưng của mẹ bữa nay cưng lắm nè, em mê đọc sách lắm nè, em có thể đọc 1 quyển sách đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Đọc lại em lại kể thêm những tình tiết mới và hay ở chỗ là em bé không có xé sách, em mê đọc sách, nhưng phải là sách em chọn, em thích.
Về khoản ca nhạc thì em bé mê khỏi nói, tính em rất bắng nhắng, thích nói chuyện. Hiện tại em đang học về tính từ: to nhỏ, nhanh chậm, giống nhau khác nhau, đẹp xấu,.... em ít chủ động dùng tính từ để miêu tả. À em bắt đầu đặt câu hỏi nhiều hơn, nhất là khi đọc sách. Em cũng rất mê ra ngoài chơi nhưng đi ra ngoài thì em siêu quậy, đi quán cafe thì em chạy nhảy làm rớt chậu hoa của quán những .... 3 lần :shock: .
Nói chung đi ra ngoài giữ mệt quạ em ạ.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.32 khách.

cron