Con em thế này đã đi học mầm non được chưa ???

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

Con em thế này đã đi học mầm non được chưa ???

Gửi bàigửi bởi Bongtete » CN Tháng 6 26, 2016 10:17 am

Tâm trạng như những ngày đầu vào web, lo lắng, sợ hãi và thuơng con vô cùng.
Con em gần 29 tháng, ngôn ngữ bé nói tốt, hiểu lời mẹ nói, biết gọi khi đi vệ sinh nhưng
- Giao tiếp mắt ngắn, mẹ gọi ít quay lại, không dạ, mẹ dặn dò cái gì chưa biết vâng.
-ít chơi với các bạn cùng tuổi, có nhìn các bạn chơi nhưng chủ yếu là nhìn đồ chơi của bạn chứ không nhìn mặt bạn bao giờ.
-con tăng động, nghịch luôn chân luôn tay, nếu có trò hay thì con cũng chịu ngồi chơi đuơc 15-20 phút là lại chán.
- Con vẫn ăn cháo, ăn được mì cắt nhỏ, thịt và rau băm, đa số những gì mẹ đút bằng thìa(con chưa tự xúc, chưa tự cầm cốc uống đuơc) thì con nuốt chửng, cặn lại thứ gì mới nhai. Chỉ những thứ mẹ đút bằng tay thi con nhai. Nhưng con lại k chấp nhận thức ăn mới. Ví dụ chỉ ăn chuối và uống nước cam ngoài ra không ăn hoa quả khác, nếu cố nhét thì bé ọe. Chỉ an cháo chứ không chịu ăn cơm. Bánh kẹo chỉ ăn bim và bánh gạo, bánh mì. Chủ yếu là do mẹ lười cho con ăn đa dạng và cho bé xem tivi khi ăn nên bé không biết nhai
- Từ bé con chưa ngủ với ai ngoài mẹ.
Như vậy có cho bé đi nhà trẻ được không các anh, chị. Và nên cho bé đi trường thường, cả ngày hay nửa buổi. Rất mong các anh, chị chia sẻ. Mong sao đến trường con hòa nhập tốt. Chỉ sợ học được vài buổi cô giáo lại gọi đón con về.:((((
Bongtete
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 26, 2015 10:59 pm

Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.31 khách.

cron