Trang 1 trên 1

Bé trai 17 tháng, theo dõi TK

Gửi bàiĐã gửi: T.Ba Tháng 12 17, 2013 4:37 am
gửi bởi Mom ĐT
Chào cả nhà! Em là mem mới tinh, hnay e tạo topic này muốn chia sẻ tình trạng của con và nhờ cả nhà quan tâm và chia sẻ.
Con trai e đến nay đc 17 tháng. Từ lúc sinh đến 16 tháng bé tỏ ra là 1 đứa bé dễ tính, k đòi ai, cũng k yêu cầu cho ăn - đi tè... Cả nhà chủ quan, cho bé xem tivi khá nhiều vì thấy bé chịu yên khi nằm coi (hic)
Đến bé 16 tháng, e mới để ý đến những biểu hiên rất lạ của con.
- Không quay lại khi gọi tên
- Không nhìn vào mắt ng đối diện
- Không chơi với bạn
- Không biết nói từ nào
- Không biết chỉ, hay yêu cầu điều gì từ ng khác
- Đi nhón chân, lắc đầu
- Thích xoay bánh xe
- Bò xuống đường thì chạy miết k cần biết mẹ ở đâu
......
Từ lúc đó, e rất bn và lo lắng nên đã online xem thêm thông tin thì càng hoang mang hơn về chứng TK mà con em k may mắc phải. Hàng ngàn câu hỏi tại sao và tại sao, tại sao con mình lại như vậy, tại sao lại là con mình, tại sao lại có căn bệnh quái ác phá hủy dần mòn tâm hồn con mình như vậy... tại sao và tại sao???

Suốt 1 tuần suy nghĩ và thu thập thêm thông tin cần thiết, e phát hiện có quá nhiều thông tin... Đâm ra lại rối, k biết phải bắt đầu can thiệp cho con làm sao... Cuối cùng e cho con lên TPHCM khám tại Khoa Tâm Lý phòng khám chất lượng cao của bv ND1. Sau t/g khám cho con và điều tra từ phụ huynh thì bs kết luận theo dõi TK, tái khám sau 3thang. Kèm theo lời khuyên về nhà tăng cường giao tiếp và dạy trẻ chơi với trẻ, vì bé còn nhỏ quá cũng chưa can thiệp tại cơ sở đc.
Nói thật là e về thì lòng lại hoang mang hơn :( Đếm giờ e cũng chưa có trong tay tài liệu gì cả, chỉ biết làm theo bản năng. Chơi với bé, chỉ cho bé, dẫn bé đi chơi nhưng thấy bé k tiếp thu đc gì (phải chăng cách dạy của e chưa đúng)
Qua đây, e hy vọng sẽ nhận được sự chia và đồng cảm từ cả nhà. Nếu b nào có lòng tốt thì share em tài liệu căn bản để có thể can thiệp cho bé tại nhà trong gd sớm như bé nhà em. Em xin cảm ơn rất nhiều!!!!

Re: Bé trai 17 tháng, theo dõi TK

Gửi bàiĐã gửi: T.Ba Tháng 12 17, 2013 12:30 pm
gửi bởi phi
Ban doc bai na`y nhe viewtopic.php?f=3&t=3926

Re: Bé trai 17 tháng, theo dõi TK

Gửi bàiĐã gửi: T.Sáu Tháng 12 20, 2013 1:52 am
gửi bởi mekubi2008
Chào Mom DT,
Mình cũng trong tình cảnh như bạn đây...:-( Thật tình là đau đến xót lòng khi thấy con mình ngồi chơi với bạn cùng lứa. Bạn nói gì, kêu gì cũng không quan tâm, chỉ cắm cúi chơi 1 mình, mẹ gọi cũng không nghe, 16tháng rồi mà chưa kêu đc ba, mẹ, bà (đúng ngữ cảnh), chỉ nói nhăng nhít suốt ngày, ko biết chỉ ngón tay, ko ạ, byebye, mi gió... Hôm rồi mình cũng đưa con đi NĐ1 khám và cũng được BS hẹn tái khám sau 3 tháng với 1 mớ tài liệu nào sách, CD, đồ chơi để dạy bé.
Vc mình rất buồn, cố gắng dành nhiều thời gian để chơi với con, dạy con, tìm hiểu tài liệu nhưng đúng là càng đọc càng rối, không biết bắt đầu từ đâu, không biết làm thế nào cho đúng hướng... Mà thằng ku nhà mình, muốn gì là đòi la khóc thét lên, chứ không chịu nói. Mình nghe nói là không được đáp ứng yêu cầu của bé liền, tạo cơ hội cho bé nói, nhưng không thì nó cứ gào khóc ầm ĩ, rồi thôi k thèm cái đó nữa... Nhìn con khóc suốt thật là xót xa, mình không biết làm sao nữa..
Mình lên đây hy vọng tìm được sự đồng cảm và chia sẻ từ cả nhà về kinh nghiệm nuôi dạy bé thế nào cho đúng, giúp bé phát triển tốt vì mình nghe nói là nếu can thiệp sớm trước 3tuổi thì vẫn có thể hòa nhập và đi học bình thường được.
Mình cảm ơn và mong chia sẻ của các bạn! Thiệt là chỉ có những người đồng cảnh ngộ mới dễ thông cảm với nhau, nỗi lòng của người mẹ, khi ai ai cũng khoe con mình tuổi này biết làm gì, làm gì, thế này thế kia.....

Re: Bé trai 17 tháng, theo dõi TK

Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 7 07, 2022 4:23 pm
gửi bởi yeuconcuaba
Chào chị! K biết con của chị giờ như thế nào rồi ạ? Con em cũng số tháng như con chị bác sỹ bảo theo dõi tự kỷ. Rất mong chị chia sẽ ạ. Cảm ơn chị!