làm sao để con biết kể chuyện

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

làm sao để con biết kể chuyện

Gửi bàigửi bởi Me TV » T.Hai Tháng 11 18, 2013 6:43 pm

Chào các anh chị!
Em có một vấn đề mong được sự chia sẻ, giúp đỡ của các chuyên gia và các anh chị trên diễn đàn. con gái em 46 tháng tuổi, đã biết nói câu chủ động theo nhu cầu, biết hỏi những câu hỏi ai, cái gì, đâu...một cách chủ động và thường xuyên, câu hỏi tại sao, như thế nào hỏi trong các tình huống quen thuộc. Ở lớp ngoan ngoãn, hiểu và thực hiện theo được các mệnh lệnh của cô ở lớp. Khi cô giáo dặn gì về nhà thường không chủ động nói với mẹ, nếu mẹ biết được hỏi cô dặn gì thì lần trả lời được lần khôg (mẹ gợi ý sát). Em đang rất băn khoăn trong việc dạy con biết kể lại những việc diễn ra. Em đã làm một số cách theo kinh nghiệm của các mẹ đi trước như:
- Chụp ảnh các hoạt động diễn ra và hỏi con (con trả lời được)
- Đọc truyện cho con nghe, con nghe và hiểu được các tình tiết đơn giản ở những câu chuyện quen thuộc (mẹ hỏi tại sao, như thế nào về nội dung truyện đa phần con trả lời được, những câu chuyện đơn giản thôi)
- Hỏi con về các hoạt động ở lớp, hôm nay con ăn cơm với gì, xong là con làm gì, ngủ dậy ai buộc tóc cho con, con trả lời được.
- Thường xuyên kể con nghe, nói với con về những việc mới xảy ra theo trình tự thời gian để con kể lại nhưng cứ phải có mẹ mớm lời từng câu mới được.
- Con không thích chuyện của nhà xuất bản (số thích rất ít, được vài ba cuốn thôi), còn lại rất thích các câu chuyện mẹ bịa về chị hàng xóm, em hàng xóm....và có thể tự kể lại được những chuyện quen thuộc, diễn cảm, đúng giọng điệu như chuyện chị ngọc anh mặc váy hống giời lạnh, bị ốm phải đi bệnh viện, chuyện bạn không chịu đánh răng bị sâu răng, khi kể xong lúc nào cũng kết thúc là: chuyện Bông kể đến đây là hết rồi và chờ đợi mẹ khen. Thế nhưng những việc xảy ra ở thực tế con lại không kể thế bao giờ.
Con đã biết khoe (khoe nhiều) và biết mách (mách mẹ chứ không dám mách cô, tuy nhiên chỉ mách 1 câu thôi: ví dụ: chị lấy đồ của con chứ chưa kể được 2,3 câu bao giờ). Những sự việc diễn ra dù con nhớ được như mẹ hỏi con đi đâu về, con trả lời được nhưng em không biết làm thế nào để em không hỏi mà con chủ đông kể với em, dù có những điều gây ấn tượng mạnh với con, con cũng không kể. Đi chơi về cùng lắm bé chỉ khoe: mẹ ơi con có dép đẹp không, chỉ 1 câu thôi chứ không nói nhiều hơn như là mẹ ơi bố mua cho con dép này, đẹp không, bla ba...gì gì nữa mà cứ em hỏi con mới trả lời. dù là trả lời được. Em đã cố gắng kiên trì tất cả những cách trên nhưng dường như không thể thúc đẩy sự chủ động và mở rộng câu nói cho con được. Em vẫn cảm thấy con em thiếu một cú hích nào đó, em tiếp tục và chờ đợi hay phương pháp em dạy con đã thiếu sót và sai ở đâu mà có lúc em tưởng như con đã tiến đến rất gần việc có thể kể chuyện cho mẹ về những điều xảy ra vậy mà thời gian trôi qua thấy con vẫn như vậy, mong các anh chị giúp em
Me TV
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 6 27, 2013 12:12 am

Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.133 khách.

cron