Bé 20 tháng chậm nói

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

Bé 20 tháng chậm nói

Gửi bàigửi bởi bongbop0310 » T.Năm Tháng 5 24, 2012 2:04 am

Em lên diễn đàn đọc bài lâu rồi nhưng không đủ can đảm để tham gia. Sau khi gửi thư xin thẩm định cho con, em được CCM động viên để tham gia vào diễn đàn này. Lần đầu nên em viết dài dòng mong các anh chị chuyên gia và các phụ huỵnh thông cảm nhé.Em đã trải qua tình trạng khủng khiếp nhất. Em có 1 bé trai, bé là con thứ 2 của em. Em phải chữa trị mãi mới có bầu cháu, mang thai 9 tháng thì 7 tháng nằm 1 chỗ nên khi sinh cháu ra em giữ cháu vô cùng. Khi được 1 tuổi em thầy cháu vẫn bình thường chỉ có biểu hiện của bệnh hen. Chính vì vậy khi được 14 tháng, bắt đầu mùa đông rất rét, cứ ra ngoài là cháu bị ho hen và đã 3 lần cháu phải đi cấp cứu. Vì vậy em nhốt cháu trong nhà với bà giúp việc suốt mùa đông (hơn 3 tháng) không được ra ngoài. Khi 17 tháng cháu chưa biết nói nên em cho cháu đi khám ở viện nhi TW, BS bảo không sao. 17,5 tháng trời ấm lên em bất đầu cho cháu ra ngoài. Đến 18 tháng em thấy cháu có 1 số biểu hiện đáng ngại nên đưa cháu đi khám lại, đến cổng bệnh viện là cháu đã ôm chặt mẹ khóc rồi (vì vào viện nhiều quá cháu sợ) nên BS chỉ hỏi thôi và nói về theo dõi, nói chuyện với cháu nhiều, cho ra ngoài tiếp xúc nhiều.
Lúc 18 tháng bé có biểu hiện sau:
Gọi rất ít quay lại.
Nhận ra người thân, người quen nhưng chỉ nhìn không chỉ tay. Đòi đi chơi thì có chỉ tay ra ngoài.
Muốn gì thì kéo tay hoặc ủn bố mẹ
Từ bé đã không thích chơi đồ chơi, chỉ thích các thứ linh tinh như chai, lọ, hộp sữa, bình sữa, hộp kem đánh răng, chai nước gội dầu, sữa tắm …thích các loại đàn phát ra nhạc và sáng.
Không biết các bộ phận cơ thể (gia đình cũng không dạy).
Có giao tiếp mắt nhưng nhìn không lâu.Hay lấy các vật tròn để quay.
Mẹ chưa sai làm các việc nên không biết bé có nghe theo mệnh lệnh không.Biết vỗ tay, by by từ <1tuổi.
Rất nhát, rất bám bố mẹ. Bố mẹ đi đâu về chạy ra đón rất mừng. Không chơi với trẻ con, chỉ thích chơi với chị gái và anh con bác.
Thể hiện cảm xúc (buồn vui) rõ rệt, biết giành đồ chơi với anh chị, ghen tị khi bố mẹ bế người khác, rất tình cảm với bố mẹ và anh chị.
Đi chơi công viên thì không dám chơi trò nào cả, nhìn thấy mọi người chơi còn khóc vì sợ.
Các Anh Chị ạ sau khi khám về em đã quẫn trí và uống thuốc để "ngủ "luôn nhưng mẹ em phát hiện ra nên em được cứu sau 2 tuần phải nằm viện. Sau đó được chị bạn (cũng có con đã bị như vậy nhưng đến nay cháu được 3,5tuổi rất OK) động viên và giúp đỡ em đã bắt đầu dạy bé. Trộm vía chỉ 2 tuần sau (tức là 19 tháng) bé tiến bộ rõ rệt. Em đã thuê giáo viên đến dạy cho bé 6 buổi/tuân (đánh nhầm còn hơn bỏ sót ạ). Bé chơi và học với cô được gần 4 tuần rồi. Hiện tại bé gần 20 tháng và biết:
Chỉ tay rất tốt. Biết thơm má, biết yêu (vuốt má) mọi người
Gọi bé biết ạ (chưa nói được dạ) và quay lại nhiều .
Không thích quay các vật hình tròn nữa
Trên mâm cơm thích ăn gì thì chỉ đúng món đó (mẹ lấy món khác là kêu ngay). Biết phân biệt 1 số món ăn (thịt, trứng, rau và canh)
Cần gì của người khác biết ngửa 2 tay ra xin
Làm được khá nhiều việc mẹ sai như vứt rác vào sọt, lấy cái này cái kia cho mẹ, đưa cho bố mẹ, ông bà cái gì đó.
Khi tắm mẹ bảo đi lấy khăn,quần, áo, ghế là đi lấy ngay. Đi chơi biết lấy mũ, túi, dép.
Rất thích chơi với các anh chị. Rất chủ động chơi với các bạn cùng tuổi (các bạn đã quen), lấy đồ chơi ra chơi, biết giành đồ và cũng biết nhường bạn đồ chơi . Tự sang nhà hàng xóm chơi
Biết tất cả các bộ phận, biết bắt chước nhiều trò.
Múa được 7 bài (tuy động tác chưa dứt khoát). Biết được khoảng 10 hình ảnh mẹ dán trên tường (xe đạp, con mèo, gấu, chuột, hoa, nhà…)
Không thích quảng cáo nữa, bắt đầu thích ca nhạc. Đã chơi một số đồ chơi. Tự chơi được cầu trượt.
Mẹ bảo đi ngủ là tự vén màn leo lên giường. Mẹ bảo nhắm mắt lại ngủ đi con là nhắm mắt ngay (tuy sau đó sẽ lại mở)
Không đồng ý biết lắc đầu, chưa biết gật đầu
Tiếp xúc mắt khá nhiều, với những người thân quen thì nhìn khá lâu. Khi bé không nhìn, mẹ nhắc nhở là nhìn ngay.
Bạo dạn hơn nhiều . Đi công viên đòi chơi tất cả các trò của trẻ bé, không chịu dừng.
Các đồ vật trong nhà mẹ chỉ cần dạy 1 hoặc 2 lần là cháu nhớ ngay.
Nói chung cả mẹ và cô giáo đều nhận thấy bé hiểu ngôn ngữ tốt, biết rõ cảm xúc của người khác, nhanh nhẹn trông thấy, chỉ có nói là chưa tiến bộ. Hồi 9 tháng bé đã nói được papa, hỏi chim kêu thế nào thì bảo “tích tích”, giã cua thế nào thì bé bảo “tịch tịch”, đến 15 tháng nói thêm được “mimi”, “bập bập”. Đến giờ thì thêm được “chị” gọi thành “ị” chó kêu “gâu gâu”, gọi được “ông”, “anh”, thít thì nói “tịt” . Mấy tháng nhốt trong nhà cứ khi mẹ về là cháu reo lên "mimi", bố về thì "papa" nhưng từ khi cho ra ngoài nhiều thì mẹ về cháu không nói mimi nữa, mặc dù vẫn nói được.
Theo các anh chị có khả năng do cháu bị nhốt trong nhà mà chậm không ạ .
Chồng em thì lại không tin nên cứ 1 mình em lo lắng, dạy dỗ con. Tìm được địa chỉ này chia sẻ em mừng lắm. Em mong phản hồi của chị TA, anh Phi và các phụ huynh lắm lắm
bongbop0310
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 5 24, 2012 1:43 am

Re: Bé 20 tháng chậm nói

Gửi bàigửi bởi phi » T.Năm Tháng 5 24, 2012 11:22 pm

Các Anh Chị ạ sau khi khám về em đã quẫn trí và uống thuốc để "ngủ "luôn nhưng mẹ em phát hiện ra nên em được cứu sau 2 tuần phải nằm viện. Sau đó được chị bạn (cũng có con đã bị như vậy nhưng đến nay cháu được 3,5tuổi rất OK) động viên và giúp đỡ em đã bắt đầu dạy bé.


Việc này xảy ra rất nhiều cho các PH trẻ TK, tại Mỹ và mình dám chắc là tại VN cũng vậy. Rất mừng là bạn đã qua đc giai đoạn đó, tôi nghĩ rằng bạn có thể chia sẻ cho những PH mới sau này ...

Theo các anh chị có khả năng do cháu bị nhốt trong nhà mà chậm không ạ .


Nếu ý bạn nói là chậm phát triển thì là "không". Trẻ, hay ngay cả chúng ta, ít tiếp xúc thì rõ ràng là không nên, nhưng bảo là gây ra chậm phát triển thì mấy sơ đi tu chắc chậm phát triển hết rồi.

Biết được khoảng 10 hình ảnh mẹ dán trên tường (xe đạp, con mèo, gấu, chuột, hoa, nhà…)


Bạn có thể dán các hình đó theo "khu vực" đc không? vd như Khu động vật, Khu đồ vật ... Sau đó bạn dạy bé phân loại nhóm, ví dụ đưa hình xe hơi xem bé bỏ vào khu nào ? Khi nên mức độ cao hơn thì bạn cho cross referencing, vd như đưa hình xe ngựa và cho bé biết rằng hình này nằm khu Xe cộ cũng đc, nằm khu Động vật cũng được. Thú vật thì khi bé khá rồi, bạn phân loại nhỏ thành nhóm 2 chân, nhóm 4 chân. Bạn ưu tiên dạy các con vật "thực tế" như gián, chuột, kiến, ong (nhóm cần tránh) và chó, mèo, gà ...

Tôi biết là bạn không thích nhắc lại chuyện cũ, nhưng tôi mong bạn có thể mở một đề tài nói về quãng thời gian "muốn ngủ luôn" của bạn trong phần <Những bài viết về TK>. Tôi mong điều này vì 2 lý do:

+ Một ngày nào đó, biết đâu có người suy nghĩ như vậy, họ tình cờ đọc đc bài của bạn và sẽ quyết định sống mạnh mẽ để lo cho con. Đc như vậy thì bạn đã để lại 1 công đức rất lớn cho con mình sau này đó.
+ Khi làm vậy, bạn sẽ đối diện với gì mình trải qua cũng là cách giúp bạn mạnh mẽ hơn, và hy vọng 1 ngày nào đó bé của bạn sẽ đọc đc, để hiểu hơn về mẹ của bé.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé 20 tháng chậm nói

Gửi bàigửi bởi bongbop0310 » T.Sáu Tháng 5 25, 2012 1:55 am

Cám ơn anh Phi rất nhiều đã phản hồi ngay cho em. Em sẽ làm theo lời khuyên của anh.
Em hỏi thêm các anh chị: bé nhà em đã biết nói một số từ đúng lúc nhưng cháu cháu nói rất ngắn kiểu dứt khoát, không kéo dài . Như thế có vấn đề gì không ạ?
bongbop0310
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 5 24, 2012 1:43 am

Re: Bé 20 tháng chậm nói

Gửi bàigửi bởi bongbop0310 » T.Bảy Tháng 5 26, 2012 1:12 am

Tôi biết là bạn không thích nhắc lại chuyện cũ, nhưng tôi mong bạn có thể mở một đề tài nói về quãng thời gian "muốn ngủ luôn" của bạn trong phần <Những bài viết về TK>. Tôi mong điều này vì 2 lý do:

+ Một ngày nào đó, biết đâu có người suy nghĩ như vậy, họ tình cờ đọc đc bài của bạn và sẽ quyết định sống mạnh mẽ để lo cho con. Đc như vậy thì bạn đã để lại 1 công đức rất lớn cho con mình sau này đó.
+ Khi làm vậy, bạn sẽ đối diện với gì mình trải qua cũng là cách giúp bạn mạnh mẽ hơn, và hy vọng 1 ngày nào đó bé của bạn sẽ đọc đc, để hiểu hơn về mẹ của bé.


Cám ơn anh rất nhiều, Cho em một thời gian nữa nhé. bây giờ em vẫn có ý nghĩ nếu em ở thế giới bên kia em sẽ phù hộ cho bé khỏe mạnh bình thường được.
Cho em hỏi năm nay còn đợt thẩm định nào của các anh chị nữa không? . Em dăng ký thẩm định mới biết đã qua mất rồi :(
bongbop0310
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 5 24, 2012 1:43 am

Re: Bé 20 tháng chậm nói

Gửi bàigửi bởi phi » T.Bảy Tháng 5 26, 2012 1:18 am

Cho em hỏi năm nay còn đợt thẩm định nào của các anh chị nữa không?


Bạn gửi email thì họ nắm rõ hơn. Lịch cho riêng tôi thì có đi nhưng đã vào chương trình cho Ban Mai và bên trường đại học hết rồi.

Em hỏi thêm các anh chị: bé nhà em đã biết nói một số từ đúng lúc nhưng cháu cháu nói rất ngắn kiểu dứt khoát, không kéo dài . Như thế có vấn đề gì không ạ?


Để nói ra 1 câu, có các công đoạn khác nhau: từ hình thành ý nghĨ, chuyển qua ngôn ngữ, đưa tín hiệu xuống vùng miệng điều khiển các cơ bắp hoạt động để phát âm. Nhìn từ phía đó thì bé của bạn không có gì phải lo cả, giả sử là bé nói đúng ngữ cảnh.

Nhìn về phía ý nghĩa câu nói thì bé có diễn tả đủ ý không? Độ phức tạp của từ vựng có đi kèm với đúng độ tuổi không?
Nhìn từ mặt giao tiếp thì dĩ nhiên chúng ta muốn con mình ăn nói có duyên hơn, vụ này thì chưa gặp bé tôi khó mà khuyên bạn cụ thể được.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé 20 tháng chậm nói

Gửi bàigửi bởi bongbop0310 » T.Bảy Tháng 5 26, 2012 1:45 am

Nhìn về phía ý nghĩa câu nói thì bé có diễn tả đủ ý không? Độ phức tạp của từ vựng có đi kèm với đúng độ tuổi không?

Dạ bé nhà em mới chỉ nói dược một vài từ thôi ạ (Chắc em mới gia nhập nên các anh chị chưa nhớ được).Chẳng hạn khi ăn mẹ hỏi "thịt đâu?" bé chỉ vào đĩa thịt va nói "tịt"
Còn cái vụ dậy gật đầu có vẻ khó quá. Em nhờ các anh chị tư vấn giúp. Em đã chọ đúng hoàn cảnh để làm mẫu gật đầu và nói kèm với từ "có" nhưng bé chỉ nhìn không thôi
Thực ra trước khi vào đây em đã đọc nhiều bài của các anh chị nên áp dụng dược rất nhiều để dậy bé rồi chứ không thì còn phải hỏi lắm đấy ạ
bongbop0310
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 5 24, 2012 1:43 am

Re: Bé 20 tháng chậm nói

Gửi bàigửi bởi NGUYEN QUANG » T.Tư Tháng 5 30, 2012 8:47 pm

Chào chị!
Có thể cho em góp ý trong phần gật đầu có và lắc đầu không chi nha
chị chuẩn bị hai cái cốc nhựa giống nhau màu trằng, bằng giấy cũng được. sau đó chị lấy một vật trẻ thích bỏ lên bàn và hướng sự chú ý đến vật đó rồi úp cái cốc lại, đặt cốc thứ hai lên bàn và hoán đổi vị trí cốc, sau đó c hỏi " vật đó ở cốc nào" nếu trẻ mở cốc thì mình hỏi " có không?" mình tự trả lời có và gật đầu, nếu trẻ không lấy tay mở thì mình cầm tay trẻ mở và nói có như vây ( kèm theo gật đầu) sau một vài lần mình làm đi làm lại mình sẽ chờ cho trẻ có phản ứng làm theo không, nếu không có mình sẽ một tay để lên đầu, một tay để vào cằm và đẩy nhẹ đầu trẻ xuống, khi đẩy xuống phải dứt khoát. sau một vài lần hay nhiều lần thử như vậy thì trẻ sẽ hiểu được có gật đầu như thế nào và không lắc đầu như thế nào.
Chúc chị thành công với bài tập này :P
NQ.D4_HT
Hình đại diện của thành viên
NGUYEN QUANG
 
Bài viết: 40
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 4 16, 2012 9:33 pm
Đến từ: Hà TÄ©nh

Re: Bé 20 tháng chậm nói

Gửi bàigửi bởi BuiCamChi » CN Tháng 6 03, 2012 10:37 pm

Hi bạn

Bé trai nhà mình hiện 21 tháng và có những biểu hiện giống với bé nhà bạn lúc 18 tháng. Thời gian này mình thực sự cũng đang rất khủng hoảng. Bạn có thể giúp đỡ, chia sẻ phương pháp dạy con cho mình không? Và giới thiệu cho mình cô giáo hiện đang dạy con bạn với. Mình có thể liên hệ trực tiếp với bạn bằng cách nào nhỉ?

Rất mong nhận được sự chia sẻ quý giá của bạn.
Trân trọng cảm ơn.
BuiCamChi
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 01, 2012 8:08 pm

Re: Bé 20 tháng chậm nói

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 6 03, 2012 11:05 pm

BuiCamChi đã viết:Hi bạn

Bé trai nhà mình hiện 21 tháng và có những biểu hiện giống với bé nhà bạn lúc 18 tháng. Thời gian này mình thực sự cũng đang rất khủng hoảng. Bạn có thể giúp đỡ, chia sẻ phương pháp dạy con cho mình không? Và giới thiệu cho mình cô giáo hiện đang dạy con bạn với. Mình có thể liên hệ trực tiếp với bạn bằng cách nào nhỉ?

Rất mong nhận được sự chia sẻ quý giá của bạn.
Trân trọng cảm ơn.


Bạn bình tĩnh nhé, lập 1 chủ đề riêng cho mình, vào concuame.com coi phần "Chuẩn phát triển" xem con mình mạnh/yếu chỗ nào và đặt câu hỏi chính xác .

Mong bạn bongbop0310 vào liên lạc với bạn, và liên lạc với nhau để cùng hỗ trợ nhé . Không biết 2 bạn có ở chung thành phố không...
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé 20 tháng chậm nói

Gửi bàigửi bởi bongbop0310 » T.Hai Tháng 6 11, 2012 1:00 am

Suốt 2 tuần nay Bé nhà em bị đi viện suốt nên em không vào diễn đàn được. Hôm nay bé đỡ hơn nhiều nên em mới quay lại.

Trước hết mình xin cảm ơn bạn NGUYEN QUANG đã chia sẻ và giúp đỡ. Mình sẽ thực hiện, kết quả thế nào mình sẽ thông báo nhé.

BuiCamChi » CN Tháng 6 03, 2012 10:37 pm
Hi bạn
Bé trai nhà mình hiện 21 tháng và có những biểu hiện giống với bé nhà bạn lúc 18 tháng. Thời gian này mình thực sự cũng đang rất khủng hoảng. Bạn có thể giúp đỡ, chia sẻ phương pháp dạy con cho mình không? Và giới thiệu cho mình cô giáo hiện đang dạy con bạn với. Mình có thể liên hệ trực tiếp với bạn bằng cách nào nhỉ?
Rất mong nhận được sự chia sẻ quý giá của bạn
.

Bạn cho minh địa chỉ đi mình sẽ liên lạc ngay.

Các anh chi ơi, trộm vía bé nhà em tiến bộ nhanh nhưng sốt ruột quá nên 2 tuàn trước em cho cháu đi khám lại. Do nhờ được người quen nên bé đỡ khóc hơn. Sau khi hởi han mẹ, chơi với bé khoảng gần 1 tiếng, BS bảo làm gì bé cũng làm được, bé liên tưởng giữa vật thật và trong hình tốt. BS bảo bé chỉ chậm nói thông thường nhưng em vẫn không “tâm phục, khẩu phục” vì em thấy có 1 số biểu biện như sau:
Bé nói được một số từ nhưng chỉ chủ động nói “ăn” và “thịt” khi vào bữa ăn bó mẹ cho ăn cùng, nói xin là “in” khi cần xin cái gì đó. Còn các từ khác bé không tự nói bao giờ mà phải bảo bé nói bé mới nói.
Chủ yếu bé nói được các từ có chữ ‘i”
Bé rất kém tập trung, chơi trò gì cũng chỉ được 1 tý thôi là chuyển sang các khác. Dạo này bé thích chơi ô tô nên chơi được lâu hơn 1 chút.

Em vẫn thắc mắc thì bị BS mắng là muốn con bị gì à làm em cụt hứng và xin phép về (Chắc BS mất thời gian với mẹ con em quá nhiều nên không cho em hỏi nữa)
Làm mẹ nên em vẫn thấy bé có vấn đễ gì đó. Các anh chị tư vấn cho em với nhé
bongbop0310
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 5 24, 2012 1:43 am

Trang kế tiếp

Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.35 khách.

cron