BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Hai Tháng 9 08, 2014 7:53 pm

Mẹ Anh Kiệt ơi, cháu đã đỡ ốm chưa? Khổ thân, cả mẹ và con đều vất vả, vất vả rồi nổi điên lên đánh con là chuyện thường ý mà, mình cũng hay phạm phải lắm, nên hiểu bạn.
Về vấn đề chuyên môn, mình không rành, mình cũng luôn nhờ đến bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lí giúp đỡ trong vấn đề giáo dục cho con tiến bộ đấy.
Cái mình có thể làm là dẹp bớt công việc, dành thời gian cho con thôi, đồng nghĩa với việc kiếm ít tiền ,...... lại căng thẳng he he he.

Mẹ Anh Kiệt cứ từ từ, bọn mình căng thẳng là chuyện thường ấy mà. Bạn cố gắng nghĩ tích cực như mình nè.
Ví dụ ha: bữa nay sao ế khách, thôi cũng tốt làm việc cả đời ấy mà, có thời gian chơi bời và dạy con học.
Ví dụ nữa nè: cái con đó sao nó nói chuyện với mình kì cục bất lịch sự vậy, thôi chắc là do nó có vấn đề gì buồn đó.

Nghĩ tích cực chút, đêm về dễ đi ngủ hơn. Cũng chả ai là perfect mà :mrgreen: :mrgreen:
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi mecuahien » T.Hai Tháng 9 08, 2014 8:34 pm

mẹ anh kiệt ơi,tình hình của cháu thế nào rồi? con mình cũng bị chậm phát triển tâm thần và rối loạn hành vi, cháu 7 tuổi rồi. Những gì Kiệt đang xảy ra trước đây con mình cũng thế, rất thường xuyên, mình cũng stress vô cùng nhưng giờ thì đỡ hơn rồi. Do cháu Kiệt bị căng thẳng mệt mỏi, không làm chủ được cảm xúc, với trẻ bình thường khi bệnh còn khó chịu, gây gỗ thì với những đứa trẻ có bệnh như con của chúng ta thì làm sao tránh khỏi, và các cháu không biết điều khiển cảm xúc nên càng căng thẳng. Mẹ anh kiệt bình tĩnh, khi cháu giận dữ thì chị bỏ đi, lơ đi, chỉ cần nói là mẹ không thích con có thái độ như vậy. Khi mình nói như vậy con mình gào khóc ghê lắm, ném đồ đạc, mình cũng mặc kệ, bỏ đi chỗ khác, nói là con như thế thì mẹ đi đây, mẹ không thích con như thế. Khi nói thì nhìn vào mắt bé. Mặt hơi nghiêm cho bé hiểu thái độ không đồng ý. Thời điểm đó là phải giữ không gian yên lặng, ti vi gì cũng tắt hết. Sau một màn gào khóc, làm loạn thấy mình không nói năng gì tới thì con mình nín khóc. Đi theo ôm mẹ, lúc này mình mới nói, con nhặt đồ lên. Mình nhìn bé và chỉ đồ vật, bé không nhặt mình không ôm bé. nói một lúc bé không nhặt mình cũng không nhặt, 1 lúc sau mình lại nhắc lại. Và quan trọng nhất hãy theo dõi món ăn của bé, mình để ý thấy con mình khi ăn thịt chiên, hoặc ăn bánh kẹo, không ăn rau thì con mình sẽ khó chịu tính tình trở nên khó bảo, quậy phá. Với bé uống kháng sinh sẽ kém hấp thu thức ăn cho nên càng nên cho ăn ít, nhiều lần, dễ tiêu, thức ăn ảnh hường đến sức khỏe, tâm tính của bé rất nhiều. Sau này mình chỉ bé ăn thịt hấp, cá kho, thịt kho thì kèm theo củ cải, hoặc thơm. Thì tình hình bé có cải thiện nhiều. Và quan trọng sáng là mình dẫn con ra công viên gần nhà đi bộ, hoặc buổi tối, không khí trong lành mát mẻ, vận động cũng làm con của mình tiến bộ rất nhiều. Vài ý kiến như vậy chia sẻ cùng mẹ anh kiệt, mong bé mau khỏe.
Mình cũng muốn hỏi các mẹ có con dùng Vương não khang một chút, mình ở thành phố HCM, nhưng bác sĩ của bệnh viện tâm thần khoa tâm lý ở đây không cho dùng vương não khang, nói thuốc chức năng không có kiểm duyệt rõ ràng không cho uống. Nhưng mình tự cho con uống cũng gần 3 tháng thì mình thấy rõ ràng con mình tiến bộ về ngôn ngữ và học được. Nhưng nay 3 tháng rồi mình không biết có nên tiếp không vì mình không biết nó có tác dụng phụ gì không, mình thấy con mình béo lên, ăn nhiều, mà uống nước cũng nhiều, mình sợ không biết uống lâu hơn có bị tiểi đường hay gì không? có mẹ nào cho con uống thời gian lâu hơn thì cho mình biết thông tin với.
mecuahien
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 9 08, 2014 8:02 pm

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi mecuahien » T.Hai Tháng 9 08, 2014 8:49 pm

Gửi mẹ anh kiệt, mình cũng muốn nói thêm là khi bé ngỗ ngược khóc lóc là mình không có dỗ dành, trước đây mình hay dỗ dành, bé thấy có người quan tâm càng làm loạn. Và quan trọng nhất đừng đánh bé. Càng đánh cháu sẽ càng căng thẳng, giống như con mình hồi trước lúc bé 3 - 4 tuổi mình mỗi khi tức giận quá mình cũng đánh bé nói là mẹ phạt con vì con hư. Sau này bé đi học, bạn chẳng làm gì bé nhưng có những cái bạn làm mà bé cho là bạn làm sai thế là đến đánh bạn nói bạn hư, phạt bạn. Cố gắng không đánh bé nhé. Chỉ cần thể hiện bằng ánh mắt và lời nói thôi, rõ ràng và dứt khoát như là: Mẹ không thích con khóc như vậy, hoặc mẹ không thích con ném đồ như vậy, và bỏ đi làm việc khác. Nên dọn dẹp những gì có thể nguy hiểm chẳng hạn như ly thủy tinh, chai thủy tinh. Trước con mình ném ly thủy tinh, sau đó mình để ly nhựa, khi con ném, mình để cho ném rồi nói mẹ không thích con làm vậy. Sau đó khi bé bình tĩnh lại, 1 lúc sau mình hỏi con khát nước không? uống nước nhé. Mình dắt bé đến chỗ để ly và chỉ bé và hỏi ly đâu? làm sao uống? do con mình vừa chậm phát triển vừa rối loạn hành vi nên mình cũng cố gắng lắm luôn cố gắng dạy con nguyên nhân và kết quả. Lúc đầu bé không hiểu nhưng rồi bé sẽ hiểu
mecuahien
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 9 08, 2014 8:02 pm

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi Rose » T.Tư Tháng 10 01, 2014 10:52 pm

pinkrose đã viết:Bé nhà mình nếu như gặp câu hỏi lạ, hoặc k biết câu trả lời thì bé sẽ nhại lời.
ví dụ câu hỏi: tại sao. Câu hỏi này lạ bé chắc chắn sẽ nhại lời.
Còn hỏi cái j đây? Mà cái đó bé k biết thì bé sẽ nhại lời. Còn bé biết thì bé trả lời luôn chứ k bít hỏi.
hihi mẹ cho bé đi học ở khoa phục hồi chức nang của bệnh viện, khi hỏi về tình trạng nhại lời thì chị kĩ thuật viên dạy bé kêu k sao đâu, trẻ con đứa nào cũng thế. Mà hỏi chị ấy dạy gì để về bày con thì chị ấy k muốn chia sẻ. Hihi, vì ng ta còn đi làm thêm ngoài h mà. Còn khi vào bệnh viện thì k làm te st, bác sĩ chỉ quan sát rồi hỏi mẹ, xong cho can thiệp ngôn ngư, với lại theo giấy to thủ tục muốn học thì phai ghi hồ sơ bệnh án là: theo dõi tự kỉ.

He he giờ đọc lại bài của mẹ Pinkrose mới thấy sự đồng cảm nè, vì hồi nọ con còn nhỏ hơn nhiều nên chưa chú ý được.
Bé Ốc nhà mình nay cũng gần 34 tháng, cũng sẽ nhại những câu hỏi bé không biết cách trả lời. Ví dụ mẹ hỏi "bạn con tên là gì", bé sẽ nhại vì bé không biết, bé đi học được 2 tháng, nghỉ 1 tháng do ốm và vẫn chưa nhớ tên cô giáo hay bạn nào cả. Nhưng nếu hỏi "con tên là gì" hoặc "mẹ tên là gì" thì con lại trả lời đúng chứ không nhại. Còn câu hỏi tại sao thì bé thừơng không trả lời. Nhưng cũng có một số câu bé nhại hoặc không trả lời, còn các câu khác bé trả lời được.
Một đoạn ngắn hai mẹ con nói chuyện:
Mẹ: đấy bạn gái kìa, bạn trai đang đánh đàn nữa kia, bạn trai đang đánh đàn cho bạn gái nghe.
Con: Mẹ ơi bạn gái nào, bạn trai nào, bạn gái ở đâu?
Mẹ chỉ vào bạn trai và bạn gái trên tivi mà con đang xem.
Con: Bạn gái đấy à, bạn trai đấy à

Bé nhà mình liên mồm hỏi cái gì đây, con gì đây, ai đấy, mẹ làm gì đấy, mẹ xong chưa, mẹ đi không, cái cặp nào, cái lược nào,... nhưng cũng có những lúc chả thèm nói cứ giơ tay chỉ rồi u a u ơ.
Rose
 
Bài viết: 217
Ngày tham gia: CN Tháng 3 18, 2012 7:25 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Hai Tháng 4 06, 2015 6:23 pm

Chào các mẹ, lâu rồi mình mới vào diễn đàn.
Bé nhà mình đã được 48 tháng rồi, bé vẫn đi học can thiệp thêm tuần 2-3 buổi. Con mình may mắn gặp được 1 cô giáo giỏi, hiểu tâm lí trẻ, yêu trẻ và có năng lực nên bé nhà mình tiến bộ nhiều lắm.
Con mình cứ từ từ tiến bộ, lâu lâu cũng biết lí sự này nọ, mình vui lắm.
Tháng này là tháng thứ 6 con mình học.
- bé mình đang học sắp xếp các bức tranh theo thứ tự về hoạt động hàng ngày của bé: bé thức dậy - đánh răng - đi vệ sinh - mang balo đi học vào buổi sáng. Bé tô màu với mẹ - đánh răng - đi vệ sinh - uống sữa - đi ngủ vào buổi tối.
Mình nhận thấy việc sắp xếp tranh và nói ra hoạt động thì bé mình làm được, nhưng bé chưa thể kết nối và mô tả 1 câu dài, nên cách bé nói ra sẽ chỉ là: buổi sáng bạn thức dậy. Xong cô phải hỏi: rồi bạn làm gì? Bạn đánh răng. Rồi bạn làm gì nữa? Bạn đi vệ sinh? Rồi sao nữa? Bạn mang balo đi học
- Bé tiếp tục học bài: đồ vật nào không thuôc nhóm này, ví dụ có 5 hình: quả bưởi, bàn, ghế, chén bát, đĩa thì bé phải chọn ra được hình quả bưởi là không thuọc nhóm đồ vật vì quả bưởi là đồ ăn. Cái này mình thấy bé học phải 2-3 tháng gì rồi mà chưa thành thạo.
- Bé học gấp giấy, vẽ đường thẳng, đường chéo, đường cong. Tối về mẹ hỏi là con học vẽ gì? sau đó phải gợi ý là con vẽ đường gì nhỉ? Với lại luyện để tay bé vận động tinh tốt hơn vì khoản này bé mình yếu.
- Bé học về ngôn ngữ miêu tả (phần này con mình học khá xịn): cô tên ...../ Con tên ...., Cô .... tuổi/ con .... tuổi, cô mặc áo hình con gấu màu hồng/ con mặc áo con mèo màu xanh, cô nhìn thấy chú B/ con nhìn thấy mẹ, tóc chú B màu đen/ tóc mẹ màu nâu.
Phần này cô giáo sẽ nói 1 câu, và bé sẽ miêu tả lại 1 câu gần giống thế theo thức tế tên bé, tuổi bé, trường bé đi học, sở thích của bé ....

Còn mấy phần khác mình chưa hiểu lắm, để mình quan sát thêm nha
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi thongnguyen » T.Tư Tháng 4 08, 2015 3:49 am

mọi người ơi con em được 30 tháng rồi mà chưa biết nói em phải làn sao :?:
thongnguyen
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 4 01, 2015 9:53 pm

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi phuongmip » T.Ba Tháng 7 07, 2015 7:20 pm

Rose ơi, hồi mình vào web concuame, con mình cũng gần bằng tuổi con bạn, lúc đó mình nghĩ bé bị asperger, từ đó đến nay con đã trải qua 2 trường học, năm ngoái mình đã đi khám bác sĩ tâm thần cho bé nhưng bác sĩ cũng không khẳng định được gì, chỉ nói rằng bé giao tiếp kém và giao tiếp mắt kém thôi. Nhìn chung bé trai nhà mình mọi hoạt động thể chất vẫn tốt so với tuổi, nhưng giao tiếp đến nay cháu được 40 tháng vẫn giao tiếp chưa tốt, nói rất nhiều nhưng lộn xộn, giao tiếp với bạn kém kiểu như khó dùng từ ngữ để diễn đạt, gần đây hay khóc đòi mẹ giải thích cũng không nghe. Mặc dầu có những việc bé làm được như thích kể chuyện và kể lại câu chuyện đúng đến 70%. Có chơi với bạn nhưng không nhiều, vẫn thích chơi một mình hơn. Mình ở Đà Nẵng, tìm hiểu chẳng có bác sĩ nào chuyên về lĩnh vực này, cũng như là không có nơi nào làm test cả. Vì vậy đến nay vẫn chưa có can thiệp gì ngoài việc mẹ tự tìm và dạy bé. Nhìn bé phát triển ai cũng bảo bình thường nhưng linh cảm của người mẹ mình thấy có điều gì đó bé chậm so với lứa tuổi. Bạn có kinh nghiệm gì thì chia sẻ cho mình với. Cảm ơn bạn nhiều!
phuongmip
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 12 21, 2012 8:16 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi Honey1121 » T.Hai Tháng 9 21, 2015 8:46 pm

Em hóng theo
Honey1121
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 9 21, 2015 8:38 pm

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Năm Tháng 12 10, 2015 7:07 am

Chào các bạn ở trên đã nhắn cho mình và cả các bạn đã inbox cho mình. Thời gian qua mình không vào diễn đàn nên không biết các bạn nhắn tin và trông ngóng hồi âm, thật là có lỗi quá.
Mẹ nào inbox cho mình thì mình hồi âm rồi nha.

Đa phần trong tin nhắn của các mẹ đều là stress, đều là áp lực, mình hiểu tất cả những điều đó.

Thôi thì ....hãy cười hãy vui rồi đời sẽ ổn, bởi sầu bởi khổ thì tình thế này cũng chả thay đổi.
Áp lực thì chúng ta là người lớn mà, thượng đế nhất định phải gửi khó khăn này cho bạn, ắt hẳn mong các bạn vượt qua, trưởng thành và hạnh phúc hơn :D

Mình thì nghĩ mẹ vui vẻ thì con sẽ vui.
Một ngày của mình cũng nhiều niềm vui, vì mình làm 1 công việc mình rất yêu thích, ngoài ra mình có thêm 1 niềm vui mới là mơ ước từ nhỏ của mình là được chơi đàn.Giờ lớn rồi mình có kiếm ra tiền mua đàn piano, và mình đi học đàn lần đầu tiên trong cuộc đời. Đó quả là 1 niềm vui, mình nghĩ bé nhà mình cũng sẽ cho đi học cho vui.

Chung qui lại phải sống cuộc sống thật vui vẻ bên cạnh những lo toan tiền bạc, những áp lực từ nhiều phía.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Năm Tháng 12 10, 2015 7:18 am

Dành cho câu hỏi: mình đưa bé đi can thiệp ở đâu?
Trước đây bé nhà mình có đi can thiệp tuần 2-3 buổi ở nhà cô giáo, nhưng hiện tại con mình đã nghỉ học cô giáo khoảng 9 tháng vì cô giáo bận sinh em bé.

Từ đó trở đi, bé chưa đi học ở đâu cả, hiện bé đã 55 tháng. Mẹ của bé là mình cũng rất rối bời bởi chỉ còn 1,5 năm nữa bé vào lớp 1, bé vượt qua ngưỡng 6 tuổi sẽ khó can thiệp hơn bởi can thiệp càng sớm càng tốt.
Và vì cũng không biết làm thế nào, nên mình vẫn cho bé đi học ở trường mầm non bình thường. Bé học được thêm gì ở bạn thì học.

Bé nhà mình có điểm yếu là tay cầm bút rất yếu nên nét bút rất mờ, mình đang tập thêm cho bé vận động tinh bằng cách in tài liệu và cho bé cầm bút màu chơi trò chơi.

Đây là bộ sách mà mình thấy 1 mẹ dạy mầm non share và mình đã in ra cho bé chơi, mình share lại cho các bạn. Các bạn chịu khó bỏ thời gian xem nhé.
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing

Hiện tại với khả năng của con mình thì mình đang cho bé chơi file 2-4 tracing và 2-4 easy mazes vừa luyện cầm bút vừa luyện khả năng tập trung, hình ảnh lại hứng thú, lại luyện khả năng khéo léo.
Mỗi lần chơi bé chơi khoảng 20-30 trang, nếu bé chưa biết nối thì mình sẽ vẽ đường đứt cho bé nối lại.
Sửa lần cuối bởi pinkrose vào ngày T.Năm Tháng 12 10, 2015 7:24 am với 1 lần sửa.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.52 khách.

cron