Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » CN Tháng 10 10, 2010 10:14 pm

ĐÃ SANG TRANG MỚI :mrgreen:
Có gì chị cứ nhắn tin qua phần tin nhắn để có gì em rút kinh nghiệm chị nhé, đừng giận em :lol:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 10 11, 2010 6:16 am

Chị chả giận ai bao giờ đâu. Chị đã nói với em rồi đấy: khi cần thiết thì chị nghỉ chơi luôn thôi, chứ không giận hờn làm gì. :lol:

Thế là babykut01 và wabuon có chat rồi hả? Có thêm một người bạn là tốt, thân hay không chưa biết.

Chị không có chế độ dùng tin nhắn em ạ. Admin set up cho chuyên gia là diễn đàn thôi.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Hai Tháng 10 11, 2010 7:21 am

Thế là babykut01 và wabuon có chat rồi hả? Có thêm một người bạn là tốt, thân hay không chưa biết.
chị nhìn là biết :lol: không được đâu =))
Sao em cứ có chuyện gì một cái là y rằng một đống chuyện sẽ kèm theo, gánh nặng, cảm thấy hơi quá sức chịu đựng. lần đầu tiên em có cảm giác này, nó quá lớn :( em cảm thấy hụt hẫng và bị phụ lòng tin, hi vọng không như em nghĩ,viết ra cũng thấy nhẹ người tí. Đã spam :lol: :lol: :lol: :lol:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 10 11, 2010 10:56 am

chị nhìn là biết :lol: không được đâu =))
Sao em cứ có chuyện gì một cái là y rằng một đống chuyện sẽ kèm theo, gánh nặng, cảm thấy hơi quá sức chịu đựng. lần đầu tiên em có cảm giác này, nó quá lớn :( em cảm thấy hụt hẫng và bị phụ lòng tin, hi vọng không như em nghĩ,viết ra cũng thấy nhẹ người tí. Đã spam :lol: :lol: :lol: :lol:


Này, sao em lại đang thấy bị phụ lòng tin? Cái cậu em kia đã làm gì em nào? Mà em cứ viết cho chị đi nhé. Chị muốn nghe để giúp em. Đừng ngại bất kỳ điều gì.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Hai Tháng 10 11, 2010 7:25 pm

Này, sao em lại đang thấy bị phụ lòng tin? Cái cậu em kia đã làm gì em nào? Mà em cứ viết cho chị đi nhé. Chị muốn nghe để giúp em. Đừng ngại bất kỳ điều gì.
Em không cần lời khuyên hay động viên gì cả, mà em chỉ cảm thấy như vậy thôi, không phải chuyện kia mà là chuyện gia đình :D, mong không như em nghĩ. Thôi nói chuyện khác đi chị ạ. Quay trở lại vấn đề tập trung :lol: dạo này em tập trung tốt hơn rồi đó :lol: kiểu bị một cú sock xong mấy vấn đề linh tinh bị dẹp hết :mrgreen:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 10 11, 2010 10:01 pm

Em làm gì mà tập trung tốt hơn nào? Có áp dụng cái gì chị chỉ em không? Nếu có thì cho biết để chị... lên mặt cái xem.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Ba Tháng 10 12, 2010 12:01 am

Em làm gì mà tập trung tốt hơn nào? Có áp dụng cái gì chị chỉ em không? Nếu có thì cho biết để chị... lên mặt cái xem.
hó hó
thì đấy em thường bị mất tập trung do có quá nhiều chuyện lặt vặt xung quanh, lúc nào trong đầu cũng nghĩ phải làm thế nào, giải quyết xong rồi thì như vậy đã được chưa hay là hồi tưởng về quá khứ thật ra bị luẩn quẩn quanh những chuyện không cần thiết và chả để làm gì. Sau chuyện vừa xảy ra nó quét một phát sạch hết mớ tòng phèo này đi và giờ đầu em trống rỗng chỉ còn một chuyện (mà chuyện này không nên đối mặt, cứ giữ thôi nói ra thì sẽ rùm beng hết ), kiểu các chuyện kia là ngang bằng nhau có một chuyện nó quá lớn, nó chèn ép tất cả và thế là em có thể tập trung được rồi. Bây giờ chỉ còn ép mình học nữa thôi :mrgreen: ( tính em thì phải ép mới làm, thân lừa ưa nặng, khổ ghê :< ).
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Ba Tháng 10 12, 2010 3:24 am

thì đấy em thường bị mất tập trung do có quá nhiều chuyện lặt vặt xung quanh, lúc nào trong đầu cũng nghĩ phải làm thế nào, giải quyết xong rồi thì như vậy đã được chưa hay là hồi tưởng về quá khứ thật ra bị luẩn quẩn quanh những chuyện không cần thiết và chả để làm gì. Sau chuyện vừa xảy ra nó quét một phát sạch hết mớ tòng phèo này đi và giờ đầu em trống rỗng chỉ còn một chuyện (mà chuyện này không nên đối mặt, cứ giữ thôi nói ra thì sẽ rùm beng hết ), kiểu các chuyện kia là ngang bằng nhau có một chuyện nó quá lớn, nó chèn ép tất cả và thế là em có thể tập trung được rồi


Thế thì phải tập để quên bớt đi. Ai đó làm mình không hài lòng, sao em lại cho họ cái quyền quá lớn là tiếp tục làm em phải suy nghĩ? Thiên hạ thì là cái củ khoai gì mà mình phải học hnàh không xong để nghĩ? ha ha, em thấy chị cũng... tưng lắm đấy chứ.

. Bây giờ chỉ còn ép mình học nữa thôi :mrgreen: ( tính em thì phải ép mới làm, thân lừa ưa nặng, khổ ghê :< ).


Chứ định làm thiên thần hay sao mà không cần ép mình để làm điều gì đó gay go? :D

hó hó


Mai kia đến chào bố mẹ người yêu lần đầu, có sẽ cười thế này không? :lol: :lol:
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Ba Tháng 10 12, 2010 4:00 am

Mai kia đến chào bố mẹ người yêu lần đầu, có sẽ cười thế này không? :lol: :lol:
hó hó :lol:
Cứ ai nói gì là em nghĩ nghĩ nghĩ ... thế là cứ vướng vào mớ luẩn quẩn. Hiện giờ đang bị nè :shock: :shock: :shock: phải sửa, dẹp nó sang một bên, vừa reset xong giờ lại nhận thêm rồi :evil: :evil: :evil:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Ba Tháng 10 12, 2010 10:49 am

Đừng thèm vướng vào những gì người khác nói, kể cả khi họ là những người thân, người uy tín. Hiện thì em lại lăn tăn gì đấy?
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách.

cron