Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Hai Tháng 9 20, 2010 10:07 pm

Em chạy là chị bay trực thăng đến đậu trước ngõ tìm em đấy.
đâu thỉnh thoảng em vẫn vào xin ý kiến anh chị nhé :mrgreen:
Giờ em tập trung học cho xong đã :x , đợi có kết quả báo cáo anh chị :lol:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 9 20, 2010 10:13 pm

đâu thỉnh thoảng em vẫn vào xin ý kiến anh chị nhé :mrgreen:
Giờ em tập trung học cho xong đã :x , đợi có kết quả báo cáo anh chị :lol:


Thỉnh thoảng là 1 năm 1 lần? 6 tháng 1 lần???

Đùa thôi, chị chỉ mong nghe em khi em có thắc mắc, có gì khó chịu, và ngay cả khi em có chuyện gì vui. Đặc biệt, khi chả có gì vui, cũng không có gì buồn, em vẫn vào nhé.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Hai Tháng 9 20, 2010 11:20 pm

Đùa thôi, chị chỉ mong nghe em khi em có thắc mắc, có gì khó chịu, và ngay cả khi em có chuyện gì vui. Đặc biệt, khi chả có gì vui, cũng không có gì buồn, em vẫn vào nhé.
chưa đi chị đã nhớ em rồi :lol: :lol: :lol: em học đây :mrgreen:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Ba Tháng 9 21, 2010 9:57 pm

chưa đi chị đã nhớ em rồi :lol: :lol: :lol: em học đây :mrgreen:


Rồi, quên cái CCM đi đã, học cho chăm chú.Khi nào nghỉ xả hơi thì vào nhé.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Sáu Tháng 10 08, 2010 8:44 am

Sau một thời gian vắng bóng em đã trở lại và lợi hại hơn đôi phần :lol:
Em ngồi học và nhận ra em cứ bị lảng sang chuyện khác ý, không tập trung đc :x Chị TA cứu em :mrgreen:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Sáu Tháng 10 08, 2010 10:25 am

Ah, chào em. Ngỡ là đi dự Ngàn Năm Thăng Long nên vắng bóng!

Về độ tập trung, trước khi học em thử uống ly nước ấm, dơ tay dơ chân thể dục 5 phút. Khi bắt đầu học, em căn đồng hồ để giữ chú ý trong 5 phút 10 phút gì đó (tùy ở độ em đang chú ý tốt). Mỗi khi thấy đầu mình lang thang, em lại dơ chân dơ thay vận động 1 phút, 30 giây... rồi tiếp tục. Dần dần, mình cố kéo thời gian 5, 10 phút kia ra dài thêm, dài thêm...

Khi đang học, em có thể có quả bóng mềm mềm cầm ở tay, hoặc có cái kẹo chua chua ngọt ngọt ngậm...
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Sáu Tháng 10 08, 2010 5:37 pm

[quote]Ah, chào em. Ngỡ là đi dự Ngàn Năm Thăng Long nên vắng bóng!/quote]nghe xa cách ghê :lol: chủ nhật này em sẽ đi chơi cùng bạn 10 ngày mà đi đâu đâu :mrgreen: đi coi pháo hoa hé hé
Nếu có ai học cùng thì em có thể tập trung, trong lúc học em hỏi nhiều thứ lắm, kiểu cái gì cũng muốn biết, xong lại lơ là mục đích chính :shock: . Muốn tập trung thì em có thể làm đc nhưng phải ép thì em mới làm hú hú, làm sao để ép mình làm việc đc hả chị :mrgreen: Ngồi một chỗ bị gò bó thật sự là khó chịu :x
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Sáu Tháng 10 08, 2010 10:49 pm

làm sao để ép mình làm việc đc hả chị :mrgreen:


Cái này là ý chí chứ còn gì nữa. Mà ý chí thì... hì hì... chả phải lúc nào cũng đầy ăm ắp. Phải tự dặn mình rằng mình sẽ chiến thắng cái bộ não hay chia trí thôi.

Ngồi một chỗ bị gò bó thật sự là khó chịu :x


Thế chị mới bảo em có ly nứoc lạnh hay cái kẹo chua chua, hay quả bóng mềm mềm bóp ở tay. Em cũng có thể mua cái dây theraband kéo kéo. Em có thể đứng lên ngồi xuống, hay vươn vai năm bảy cái. Những thứ này khiến em tỉnh thức trở lại.

Khi em ngồi học, tư thế ngồi của em ra sao? em có hay ngả bên này bên kia không? Em có ngồi thẳng lưng không? Chân em có chạm xuống đất không? Em ngồi ghế nệm hay ghế nhựa?
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Sáu Tháng 10 08, 2010 10:55 pm

Khi em ngồi học, tư thế ngồi của em ra sao? em có hay ngả bên này bên kia không? Em có ngồi thẳng lưng không? Chân em có chạm xuống đất không? Em ngồi ghế nệm hay ghế nhựa?
ọc cái này thì em ngồi xiên vẹo chả ra cái gì, em học trên máy tính mà , chân không chạm đất, ngồi ghế xoay ý :lol:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Bảy Tháng 10 09, 2010 11:10 am

ọc cái này thì em ngồi xiên vẹo chả ra cái gì, em học trên máy tính mà , chân không chạm đất, ngồi ghế xoay ý :lol:


Đấy, biết ngay mà. Hỏi là ra ngay những tật xấu! :D

Khi ngồi xiêu vẹo, chân không chạm đất (chạm cả bàn chân chứ không chỉ nhón nhón), các bắp thịt toàn thân không hoạt động đâu. Khi nào em thấy mình bắt đầu nghiêng ngả, em làm vài chiêu thể thao để gợi lại độ căng cho bắp thịt.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách.

cron