Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Sáu Tháng 9 17, 2010 7:06 pm

em tưởng nhà vua là em hóa ra là admin à :lol:


Thôi, đừng ham làm vua em ạ. Lương lậu chả bao nhiêu, mà quan quân nó cứ dòm ngó, chỉ trích, sửa lưng, góp ý.... Làm thường dân thích hơn.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Sáu Tháng 9 17, 2010 8:43 pm

Thôi, đừng ham làm vua em ạ. Lương lậu chả bao nhiêu, mà quan quân nó cứ dòm ngó, chỉ trích, sửa lưng, góp ý.... Làm thường dân thích hơn.
cái này đúng :lol: mà đề cập đến cái hs của mình quan tâm cũng bị nói anh admin này thanh liêm ghê :lol:
à anh phi ơi thua keo này ta bày keo khác :twisted: nói em cái khác cũng đc :mrgreen:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Sáu Tháng 9 17, 2010 8:58 pm

cái này đúng :lol: mà đề cập đến cái hs của mình quan tâm cũng bị nói anh admin này thanh liêm ghê :lol:


Ông Admin này cũng khó chịu lắm đấy em. Thực ra thì đây diễn đàn chung, nên mọi nhà đều phải xinh xắn, gọn đẹp cho hàng xóm nhờ. Bên em là thứ Bảy rồi phải không? Cuối tuần em làm gì?
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Sáu Tháng 9 17, 2010 9:01 pm

Ông Admin này cũng khó chịu lắm đấy em. Thực ra thì đây diễn đàn chung, nên mọi nhà đều phải xinh xắn, gọn đẹp cho hàng xóm nhờ. Bên em là thứ Bảy rồi phải không? Cuối tuần em làm gì?
em cũng chả biết không chơi thì ở nhà học :lol:lúc nào cũng thế chả có gì cả :evil:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Sáu Tháng 9 17, 2010 11:07 pm

em cũng chả biết không chơi thì ở nhà học :lol:lúc nào cũng thế chả có gì cả :evil:


Thế là có 2 món: hoặc giải trí, hoặc học. Thế mà bảo "chả có gì cả". Rồi sẽ nấu mì gói ăn chơi chứ?
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Sáu Tháng 9 17, 2010 11:43 pm

Chơi toàn chơi đt thôi :(
Rồi sẽ nấu mì gói ăn chơi chứ?
chị nhớ những điều em nói ghê ha :mrgreen:
sao anh phi chả nói gì thế chị :?
Chị đi ngủ đi muộn quá rồi, thức nhiều thế ảnh hưởng sức khỏe quá :evil:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Sáu Tháng 9 17, 2010 11:46 pm

Mà giờ để ý cách tạo hình ở cái hình đại diện khá giống chị ngoài đời, vậy anh phi cũng thế :lol: bắt đầu tưởng tượng , bao sao hôm trước anh ý đem hình con anh ý ra hóa ra có lý do :mrgreen:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Sáu Tháng 9 17, 2010 11:48 pm

Em đi nghỉ đây chị đi ngủ sớm đi đó :evil: bảo công chúa 2 hôm nay không kể gì cho em là không đc đâu :evil:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Bảy Tháng 9 18, 2010 12:11 am

Anh phi tên là Hữu Phi à :lol:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi phi » T.Bảy Tháng 9 18, 2010 12:42 am

babikut01 đã viết:Anh phi tên là Hữu Phi à :lol:


Oh my God. Anh không phải anh chàng đó em ạ

Vừa vào cái trang em nói đó thấy quảng cáo Berkeley college là anh nóng mặt rồi. Trường anh học là University of California at Berkeley (http://berkeley.edu). Còn các Berkeley college đó là gì thì tự em tìm hiểu nhé. Nó nằm ở New York, trường anh ở California.

Còn đây là trường anh đây:

Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/University ... ,_Berkeley

Berkeley offers around 300 undergraduate and graduate degree programs in a wide range of disciplines, and the university has the highest number of graduate programs ranked in the top 10 for their fields by the United States National Research Council. University faculty, alumni, and researchers have won 65 Nobel Prizes, 9 Wolf Prizes, 7 Fields Medals, 12 Turing Awards, 19 Academy Awards, and 11 Pulitzer Prizes.


Dịch: Trường Berkeley có khoảng 300 ngành cử nhân và cao học trong nhiều lĩnh vực, và trường có con số chương trình học đứng đầu top-10 ... Giảng viên, giáo sư, các nhà nghiên cứu của trường đã đoạt 65 giải Nobel, 9 giải Wolf, 7 giải Fields, 12 giải Turing, 19 Academy và 11 Pulitzer.

7 cái giải thưởng Toán Fields mà trường anh nắm là cái Field mà bác Ngô Bảo Châu nhà mình mới có đấy em ạ. Giáo sư dạy công nghệ thông tin anh là ông này này http://en.wikipedia.org/wiki/David_Patt ... ientist%29. Toán thì anh học ông này này http://www.eecs.berkeley.edu/~blum/ Tất nhiên thày giỏi mà trò dốt là chuyện thường, cho nên anh mới vào đây tám với em đây.

Em hỏi câu đó anh hơn nóng mặt đấy, nhưng cũng cảm ơn vì nhờ em hỏi anh mới có dịp khoe :lol:
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách.

cron