Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Tư Tháng 9 15, 2010 6:53 pm

đúng là đọc sách có nhiều thứ bổ ích hơn, nhưng xem phim mỗi người có những thu về khác nhau(em rất hay chú ý những chi tiết nhỏ nhặt mà :lol: ), em chỉ xem những phim em không đoán đc kết quả thôi :lol: như kiểu phim "prison break" không biết anh xem chưa lần đầu tiên có phim làm em tức đến thế :lol:


Prison Break? Hm, chị chả có giờ, nếu không sẽ xem thử để biết vì sao em đoán không ra.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Tư Tháng 9 15, 2010 8:30 pm

Prison Break? Hm, chị chả có giờ, nếu không sẽ xem thử để biết vì sao em đoán không ra.
em nhầm đoán tình tiết bộ phim, nó luôn đánh lạc hướng phán đoán :mrgreen:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Tư Tháng 9 15, 2010 9:06 pm

em nhầm đoán tình tiết bộ phim, nó luôn đánh lạc hướng phán đoán :mrgreen:


Đoán nhầm thì đoán lại, sợ gì? Nhưng chị tìm thì thấy Prison Break là phim truyền hình, nhiều tập, đúng không em?
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Tư Tháng 9 15, 2010 10:10 pm

Vâng sao hả chị, anh phi tìm hộ em 2 cái kia với :mrgreen:
Đêm đến rồi :lol:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Tư Tháng 9 15, 2010 10:30 pm

Đêm đến rồi :lol:


Đêm của chúng tôi, chứ cậu thì trưa nắng chan hòa cơ mà! Buồn ngủ hở?

phim truyền hình
Vâng sao hả chị


Chị làm biếng xem phim truyền hình.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Tư Tháng 9 15, 2010 10:40 pm

Dài vì chị không có tg
Đêm đến là em nói công chúa phi :lol:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Tư Tháng 9 15, 2010 10:46 pm

Dài vì chị không có tg


Ừ đúng thế. Mới xem tập 1 thì tập 2 phải đi họp, mãi mới tiếptục tập 6 thì tập 7, 8, 9 phải đi chợ...

Đêm đến là em nói công chúa phi :lol:


Công chúa Phi thực ra mới gọi điện cho chị, nhưng phải thực hiện một công tác khẩn cấp cho nhóm chuyên gia nên tóc lại dựng đứng lên rồi! Công chúa bảo làm xong sẽ gọi lại, nhưng chị bảo "Dạ, cámơn, cho em đi ngủ cái, mai em phải dậy sớm đi họp phụ huynh ngài ạ!"
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Tư Tháng 9 15, 2010 11:00 pm

"Dạ, cámơn, cho em đi ngủ cái, mai em phải dậy sớm đi họp phụ huynh ngài ạ!"
:x thế em đi học vậy, chị ngủ ngon :lol:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Tư Tháng 9 15, 2010 11:04 pm

:x thế em đi học vậy, chị ngủ ngon :lol:


Ừ, định đi ngủ thì bị công chúa gọi dậy. Tức quá này!
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Năm Tháng 9 16, 2010 8:49 pm

anh tìm cho em cái link bàn tay vô hình với em tìm hoài toàn cái phân tích rồi :? cả cái chủ nghĩa thực dụng nữa hé hé :mrgreen:

anh phi tìm cho em đê :x em tìm mãi không thấy :x thấy hình đại diện em đẹp không :lol: đêm đến rồi công chúa kể chuyện tiếp đi :twisted:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách.

cron