Giup em với anh chị ơi, thanh vien conyeu

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

Re: Giup em với anh chị ơi, thanh vien conyeu

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 3 09, 2011 12:37 am

Về nhạc không lời thì thi thoảng em hay nghe Secret garden nên cháu có thể nhớ được vài bản nhạc của họ


Chào chị, xin lỗi vì trả lời muộn.

Nếu bé thích nghe Secret garden thì mình nghĩ đó là 1 điều tốt. Secret garden đúng ra chỉ là 1 ban nhạc, họ chơi lại nhạc của người khác, cụ thể là nhạc cổ điển. Các bài họ chơi lại thường thuộc thể loại nhẹ, nhịp 3/4. Ví dụ như bản Cradle song của Johannes Brahms, là một bản nhạc cổ điển mà Secret garden thường chơi lai. Bản valse này nhẹ nhàng, viết theo thể loại hát ru của dân ca Áo. Chị google rồi cho bé nghe thử xem sao.

Nếu đúng là bé thích thể loại 3/4 thì chị có thể dùng các bản nhạc đó cho nghe trước khi đi ngủ, vừa để ru ngủ, vừa để như 1 loại thời khóa biểu dựa trên âm thanh. Vào buổi sáng thì chị cho nghe cac ban 3/4 khac nhanh hon nhu "Second Waltz" của Dmitri Shostakovich, nhà soạn nhạc của nước Nga.

Tập cho bé nghe nhạc cổ điển là một điều tốt. Chị thử xem bé có thích không, hành vi có thay đổi không? Chỉ cần hành vi không thay đổi theo hướng tiêu cực thì chúng ta nên cho bé nghe. Âm nhạc có khả năng làm dịu lại (calm down) các căng thẳng. Nếu bé thích thì cho biết, tôi sẽ cố vấn thêm cho chị.

Về piano thì chị có thể mua digital piano, hoặc keyboard, không nhất thiết mua hẳn 1 cây piano đâu. http://www.google.com/products/catalog? ... F0Q8gIwAA#


Nguồn:
Cradle song của Johannes Brahms http://www.youtube.com/watch?v=pREtP6YRMR8
Second waltz của Dmitri Shostakovich http://www.youtube.com/watch?v=_mxPZ5Dn ... re=related

Xin tám 2 bí mật cho vui:

1) Tôi phụ trách phần music therapy cho Trường Ban Mai nên các bài trên đều sẽ được sử dụng tại trường
2) Trong youtube Second Waltz ở trên, cái ông kéo violin đó tên là Andre Rieu, có 1 fan rất trung thành là chị Xuyến đó. Hồi cuối năm rồi tới San Jose, xuống tặng hoa cho chị Xuyến giống như trong bài này này http://www.youtube.com/watch?v=Hau7Sxpc ... ature=fvwp
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Giup em với anh chị ơi, thanh vien conyeu

Gửi bàigửi bởi conyeu » CN Tháng 3 20, 2011 12:54 am

Chào anh Phi!
Trước tiên xin lỗi anh vì anh đã phản hồi đã lâu mà chưa gửi reply lại để cảm ơn anh.Hôm trước có thấy anh online trên mạng nhưng thời gian gấp quá nên không thể trao đổi cùng anh được. Rất cảm ơn anh vì việc đã góp ý về việc dạy con định hướng nghe nhạc của em.


Con em thực sự rất thích nghe nhạc, nghe hát. Cháu rất tăng động, hầu như hoạt động cả ngày, cứ chạy lăng xăng tới lui nhưng lại có thể ngồi tập trung nghe nhạc. Em đang cố gắng cho cháu nghe nhạc nhiều, hy vọng như anh nói có thể làm thay đổi hành vi, và dịu các căng thẳng.

`Em đang cố gắng tập cho cháu nghe nhạc cổ điển nhưng hầu hết là các bản nhạc dễ nghe, hòa tấu lại theo kiểu nhạc nhẹ, bởi vì em cũng chỉ thích thể loại nhạc này thôi. Em cho cháu nghe nhạc bất kỳ thời gian nào, sáng ngủ dậy, khi mẹ đi làm về chơi cùng con hay nghe khi con chơi để mẹ làm việc, tối đi ngủ, tức là lúc nào có thời gian yên tĩnh em bật nhạc lên cho con và mình cùng nghe, mình cũng phảo làm dịu các căng thẳng đúng không anh, nhạc không lời và hoạt huyết dưỡng não là cái không thể thiếu của em mà. Hihi.
Em đang cho con nghe nhạc theo kiểu giả cày và tạp pí lù anh ạ, có nghĩa là nhạc không lời lẫn nhạc có lời. Em lợi dụng việc con thích các bài hát như : Jingger bell, lucky twice, merry christmas and happy new year em ghi đĩa nhạc không lời lẫn có các bài hát ấy, con muốn nghe được các bài hát con thích ấy buộc con phải nghe các bản nhạc không lời này. Hôm nay nghe bài for ely cũng tập tành hỏi mẹ “bài gì?” có nghĩa là cũng chú ý phải không anh? Kiểu nghe nhạc này của con em có sao không ạ, cứ vài bài nhạc nhẹ nhàng em lại cho một bài hát hoặc bản nhạc sôi động lên, hy vọng kiểu nghe nhạc này không làm cho con loạn lên. Có gì anh tư vấn cho em vơí ạ.

"Về piano thì chị có thể mua digital piano, hoặc keyboard, không nhất thiết mua hẳn 1 cây piano đâu. "

Em đã đọc link anh gửi cho em về đàn keyboard, em đang nghiên cứu. Có thể trong thời điểm này em chưa mua nó vì con cũng thực sự chưa cần thiết lắm và cũng còn quá bé để mà dạy được cái gì, nhưng em sẽ cân nhắc trong thời gian tới sẽ mua cho con, trước tiên là làm quen, sau đó là chơi và học. Cái này mẹ cháu đang lên kế hoạch nuôi lợn đất để mua cho cháu. Cảm ơn sự hướng dẫn của anh.

”Nguồn:
Cradle song của Johannes Brahms http://www.youtube.com/watch?v=pREtP6YRMR8
Second waltz của Dmitri Shostakovich http://www.youtube.com/watch?v=_mxPZ5Dn ... re=related”

Đây là hai bản nhạc em rất thích, nhưng em cũng chẳng biết nguồn gốc là gì, bời vì như anh biết em chỉ nghe nhạc theo sở thích và rất là hai lúa, cái gì thích mới nghe. Cảm ơn anh rất nhiều, để còn biết giải thích cho con khi Bon nghe xong lại chợt hỏi “Bài gì?”

”Xin tám 2 bí mật cho vui:

1) Tôi phụ trách phần music therapy cho Trường Ban Mai nên các bài trên đều sẽ được sử dụng tại trường

Cảm ơn anh vì đã chia sẻ giáo án của trường Ban Mai cho em. Không biết bao giờ Hà Nội có một trường được như Ban Mai để con có được thụ hưởng những chương trình giáo dục hiện đại hay ít nhất mẹ học được kinh nghiệm trong việc dạy con.

2) Trong youtube Second Waltz ở trên, cái ông kéo violin đó tên là Andre Rieu, có 1 fan rất trung thành là chị Xuyến đó. Hồi cuối năm rồi tới San Jose, xuống tặng hoa cho chị Xuyến giống như trong bài này này http://www.youtube.com/watch?v=Hau7Sxpc ... ature=fvwp


Em cũng rất thích Andre Rieu, những bản nhạc do ông ấy kéo violon cảm giác như lòng cứ bị cái gì vương vấn, níu kéo, lòng mình dịu đi trước những nỗi niềm. Chị Xuyến thật là thích, hihi, được gặp mặt trực tiếp người đàn ông đẹp trai, đa tài lại được người đó tặng hoa nữa, nếu là em chắc vài ngày về xao xuyến, tương tư không ngủ được.
conyeu
conyeu
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 11 22, 2010 12:07 am

Re: Giup em với anh chị ơi, thanh vien conyeu

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 3 20, 2011 10:16 pm

Tặng hoa thì là 3 ông ca sĩ opera xuống tặng khán giả thôi, thường cho phái nữ ngồi hàng ghế đầu. Andre thì không bao giờ rời sân khấu đâu.
Andre chị gặp trên DVD chắc là lâu lắm rồi chứ Andre gặp tại San Jose năm vừa rồi thì đã là ông già rồi chị ạ, hình như đã ngoaì 60. Ông ta khoe mới có cháu ngoaị nữa.

Chị kiếm bài der lindenbaum của schubert nghe nhé. Điểm mạnh của nhạc không lời là người nghe không chú ý vào ca từ nên theo dõi các biến âm nhiều hơn. Âm nhạc một phần của nó cũng là toán thôi chị ạ, các nốt tròn trắng đen ... hoạt động theo nguyên tắc luỹ thừa 2, vd 1 tròn bằng 2 trắng, bằng 4 đen ...

Đây là bài Lindenbaum do Nana hát http://www.youtube.com/watch?v=esihHwLXXow
Người ta biết nhiều tới Serenade của Schubert chú ít ai để ý tới Lindenbaum. Lindenbaum là cây Linden, người Đức họ gắn bó với cây này như người Việt với cây đa vậy đó, nhưng với 1 phạm trù khác hẳn cây đa của chúng ta. LInk trên là Nana hát bằng tiếng Đức. Về cấu âm, các bản nhạc thường bắt đầu bằng gam thứ minor, điệp khúc chuyển vào gam trưởng major. Đây là 1 bản hơi ngược: khúc đầu là gam trưởng, điệp khúc vào gam thứ.

Thôi, chị cho bé nghe đi nhé, nói trước mất hay.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Giup em với anh chị ơi, thanh vien conyeu

Gửi bàigửi bởi trangdairom » T.Ba Tháng 3 22, 2011 10:36 am

Chao anh Phi,
Đài đang tìm kiếm những bản nhạc không lời, nhẹ nhàng êm dịu để ru ngủ cho Pin . Pin rat khó ngủ , để lên võng vừa hát ầu ơ vừa lắc võng , ít nhất 1 giờ sau đó mới ngủ , nhiều nhất là 1.5 giờ. Tình trạng nầy có từ lâu rồi . Nhân đọc bài nầy , Đài xin phép vào nhà nhờ anh Phi 1 tí. Ngoài "Cradle song " anh Phi giới thiệu thêm vài bài nữa để Pin nghe trước khi ngủ. Đai sợ chọn bài không thích hợp sẽ gây tác dụng ngược , Pin kích động thêm lại càng khó ngủ.

Các phụ huynh có biết nơi nào bán đĩa nhạc êm dịu có tác dụng ru ngủ , xin chỉ dùm cho mình với . Cám ơn rất nhiều.
trangdairom
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 2 10, 2009 8:32 am

Re: Giup em với anh chị ơi, thanh vien conyeu

Gửi bàigửi bởi phi » T.Ba Tháng 3 22, 2011 2:47 pm

Đài đang tìm kiếm những bản nhạc không lời, nhẹ nhàng êm dịu để ru ngủ cho Pin


Đài tìm nhạc nhẹ nhàng dạng cổ điển hay chỉ là nhạc nhẹ không lời? Nếu chỉ là nhạc piano dễ nghe, nhẹ, không lời thì kiếm Dans le soleil dans la vent, (Trong nắng, trong gió), Tous les garcons et les filles ... đều là những bài êm dịu, dễ nghe, có điều ca từ thì cho người lớn không hợp với trẻ em. Hoặc Richard Clayderman như Ballade Pour Adeline (Bản nhạc tình cho Adeline), Marriage D'Amour (Một đám cưới tình yêu) thì thích hợp hơn. Nếu kiếm không ra thì nói nhé để mình đi kiếm.

Nếu là nhạc cổ điển nhẹ nhàng dễ nghe thì khó kiếm. Ngoài các bài mình nói trên, có thể tìm Serenade của Schubertz, Serenata của Toselli. Bản này hay chơi ở quán Khúc ban trên Ngô Thời Nhiệm (http://www.vnnavi.com/restaurants/khucbanchieu)

Đài/Pin nhắc nhạc làm nhớ cafe Saigon quá :cry: "Bỗng dưng muốn uống".

Ví dụ:

http://www.youtube.com/watch?v=IQGNpRnFNgM
http://www.youtube.com/watch?v=peUAR4c_XR8
http://www.youtube.com/watch?v=0aLoezuc ... re=related
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Giup em với anh chị ơi, thanh vien conyeu

Gửi bàigửi bởi trangdairom » T.Tư Tháng 3 23, 2011 9:44 pm

Chao anh Phi ,

Anh Phi kiem dum Đai đi , ôi quý hóa quá, Đ dốt vụ nầy quá , nghe anh gioi thieu nhu la vit nghe sam . Ba duong link anh chỉ , 1 link vao khong duoc , 2 link sau là nhac có loi Phap ,.Anh tìm nhạc không lời nhẹ nhàng êm dịu dễ ngủ, không cần nhạc cổ điển
Cám ơn anh nhiều lắm

Đài
trangdairom
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 2 10, 2009 8:32 am

Re: Giup em với anh chị ơi, thanh vien conyeu

Gửi bàigửi bởi conyeu » T.Tư Tháng 3 30, 2011 8:05 pm

Chào anh Phi và Chị Tường Anh!
Trước tiên cảm ơn anh Phi vì đã gửi cho em mấy bài hát Nana và giả thích về bài hát Lindenbaum. Em không biết về nhạc lý lắm nên không hiểu lắm về cấu âm của bài hát, chỉ biết là nó hay thôi. Nana có giọng hát rất hay, thời sinh viên em hay nghe Nana hát over and over và Chèvrefeuille Que Tu Es Loin rất thích, dạo này càng thích hơn vì hình như tuổi mình đã đằm hơn để nghe Nana hát.
Từ chuyện nhạc lại đá sang chuyện của con trai. Chị Tường Anh ơi, đã lâu lắm rồi em không quay lại để trao đổi cùng chị, không phải vì em đã đến độ như mẹ Khoai yêu vì đã hiểu được con mà thời gian qua em đang suy nghĩ và cũng cảm thấy hơi buồn vì Bon của mình. Sự phát triển về ngôn ngữ và nhận thức của con không đồng hành với sự phát triển trong hành vi, con dạo này vô cùng lăng xăng, hiếu động. Khi con bực mình hay vui thì liên tục đập đầu và liên tục nói một tràng vô nghĩa, điều này một thời gian hầu như con không đập đầu nữa. Em đang có ý định tháng 4 này cho con đi học vì bà ngoại sắp về rồi không ai trông con nữa, nhưng với kiểu lăng xăng này của con thì làm sao mà cô giáo chịu được. Mặt khác, con cũng nói nhiều quá, nói nhanh như Tây nói ấy, nếu không nghe quen sẽ không hiểu con nói gì. Em đang cố gắng tập cho con nói chậm hơn để nói rõ hơn nhưng khi mẹ dạy thì con nói chậm, còn lại thì lại nói nhanh vô cùng.
Em đang có băn khoăn vô cùng về chuyện dùng thuốc hãm tăng động cho con, em muốn hỏi anh chị xem em có nên cho con uống thuốc không, loại thuốc nào nên dùng. Khi cháu được 21 tháng em có cho con đi viện khám, thì BS có kê cho cháu 03 loại thuốc (em không nhớ chính xác, em sẽ up lên sau), nhưng khi cho con uống hết liều đó, em không cho cháu uống nữa vì nghĩ được biết thuốc này có khả năng gây ức chế sinh sản và giảm trí nhớ khi đến tuổi trung niên nên hơi lo lắng. Anh chị tư vấn giúp em với!
conyeu
conyeu
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 11 22, 2010 12:07 am

Re: Giup em với anh chị ơi, thanh vien conyeu

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 4 11, 2011 7:08 am

Chào em, trước tiên em không nên buồn vì thái độ lăng xăng cáu giận của con. Bé không bằng bạn bè mới thế, chứ "ngon lành" thì đâu cần ai phải quan tâm lo lắng. Em cố gắng thông cảm cho con. Em cứ tưởng tượng như em bị... ngứa mông, người khác trách sao em vô duyên gãi mông ở ngoài phố. Có lẽ ngứa quá thì cũng phải cào cào, phải không? Và mình sẽ trả lời: "Bà thử ngứa như tôi rồi bà biết!" :D Ngoài ra, việc con lăng xăng cáu giận sẽ không thay đổi, mà chỉ tệ hơn, nếu môi trường của con không được điều chỉnh thích hợp.

Để điều chỉnh thích hợp, không dễ. Mình phải xem chế độ ăn uống có nhiều đường quá không. Kế đến là em phải cho con biết trước những gì sắp xảy ra cho con đỡ lo âu, vì lo âu chính là lý do lớn nhất. Kế đó, nếu cần thì con phải uống thuốc. Đến đây thì chị tít tìn tịt vì em chả cho biêt thuốc gì. Em cho chị biết tên thuốc thì nhóm bác sĩ CCM mới cho ý kiến được em nhé.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Giup em với anh chị ơi, thanh vien conyeu

Gửi bàigửi bởi conyeu » CN Tháng 4 17, 2011 11:19 pm

Chị Tường Anh kính mến!
Thời gian qua là những ngày buồn vô cùng đối với em, nên em buồn quá không vào trao đổi với chị được. Bây giờ em đã cân bằng lại và lại tiếp tục vào CCM để xin ý kiến của chị. Chị thông cảm cho em nhé.
“Ngoài ra, việc con lăng xăng cáu giận sẽ không thay đổi, mà chỉ tệ hơn, nếu môi trường của con không được điều chỉnh thích hợp”.
Thật buồn cười khi nói rằng mẹ gần 30 tuổi nhiều lúc không thể hiểu nổi đứa con hơn 2 tuổi của mình chị nhỉ, em nghĩ em có thể hiểu được con em nhưng có lẽ trong lòng mình chưa đủ để chấp nhận được chuyện rằng mình có con TK và con có những hành vi khác biệt với thế giới của mình. Mẹ em nói rằng em cứ bảo rằng đánh con không biết đau, quát con không hiểu thì taị sao lại làm như thế đối với con. Bà bảo rằng em cứ như thế này thì em sẽ bị điên trước khi con em bị điên, nghe chua xót phải không chị. Chính bản thân mình còn chưa chấp nhận và thông cảm cho con của mình thì làm sao mà người khác có thông cảm được. Em có lẽ phải suy nghĩ tất cả lại bản thân mình, có lẽ điều em cần làm cho con trước tiên là cân bằng lại tất cả và chấp nhận con với chính những gì con có chứ không phải những gì em muốn ở con.
“Kế đó, nếu cần thì con phải uống thuốc. Đến đây thì chị tít tìn tịt vì em chả cho biêt thuốc gì. Em cho chị biết tên thuốc thì nhóm bác sĩ CCM mới cho ý kiến được em nhé.”
Cái này em đã đọc rất nhiều và suy nghĩ rất nhiều về chuyện có nên dùng thuốc cho con hay không? Em rất tâm đắc về lời nói của chị và chị Xuyến trong câu chuyện với mẹ Phát Đạt về việc có nên dùng thuốc cho con hay không, em nghĩ cu Bon nhà em nhận thức không đến nỗi nào, có trí nhớ rất tốt, vì vậy nếu con tập trung hơn, đỡ lăng xăng thì có thể dạy cho con tốt hơn.
- Trước kia, em có cho cháu uống thuốc theo chỉ định của bác sỹ, cụ thể là 03 loại thuốc sau:
1. Riperdal 1mg (20 viên): chỉ định dùng 1/3 viên/ngày vào buổi tối.
2. Trausan 50ml (Citicoline): chỉ định dùng 1ml/ngày.
3. Galamate B6 (Magie glulamat+ B6+GABA): ngày uống 3ml.
Em về nhà và có lên mạng tra thông tin về tên thuốc thì có một số băn khoăn sau:
1. Về gốc thuốc Risperidone: em có tra thì thấy “Risperdal được chỉ định trong điều trị tâm thần phân liệt cấp và mạn tính và các bệnh loạn thần khác, trong đó nổi bật các triệu chứng dương tính (như ảo giác, hoang tưởng, rối loạn tư duy, thù hằn, đa nghi) và/hoặc các triệu chứng âm tính (như cảm xúc cùn mòn, co rút về tình cảm và xã hội, ngôn ngữ nghèo nàn). Risperdal cũng cải thiện các triệu chứng cảm xúc (như trầm cảm, mặc cảm tội lỗi, lo âu) kết hợp với tâm thần phân liệt”.
Em đang băn khoăn không biết thuốc này có hợp với con em không? Mong chị tư vấn cho em?
2. Về Trausan 50ml (Citicoline): “Hôn mê do chấn thương sọ não phẫu thuật não, phù não. Kết hợp với anticoline trong điều trị Parkinson mà bệnh nhân bị run mạnh cùng với các biểu hiện sau: Trong trường hợp Levodopa xuất hiện tác dụng phụ, trong trường hợp khó chỉ định dùng Levodopa do biến chứng hoặc sau khi phẫu thuật ổ bụng, trong trường hợp levodopa không tác dụng. Phục hổi chức năng chi trong chứng liệt nửa người do tai biến mạch máu não.
Hôn mê do chấn thương sọ não phẫu thuật não, phù não. Kết hợp với anticoline trong điều trị Parkinson mà bệnh nhân bị run mạnh cùng với các biểu hiện sau: Trong trường hợp Levodopa xuất hiện tác dụng phụ, trong trường hợp khó chỉ định dùng Levodopa do biến chứng hoặc sau khi phẫu thuật ổ bụng, trong trường hợp levodopa không tác dụng. Phục hổi chức năng chi trong chứng liệt nửa người do tai biến mạch máu não”.
3. Về thuốc Gamalate B6: em không thể tìm thấy thông tin.
- Từ việc đọc một cách đơn giản như trên, em thấy rằng những thuốc này không có thuốc nào chỉ định dành cho việc hạn chế tăng động của con em. Em có nghe nói về thuốc gốc Ritalin dành cho trẻ hiếu động, em muốn hỏi thuốc này trong trường hợp dành cho con em có phù hợp không? Mong chị và bác sỹ CCM tư vấn giùm em. Em cảm ơn chị.


Em Phương Anh
P/S: Em có xem thông báo về buổi nói chuyện của chị ở TP HCM, em thấy nó rất hữu ích đối với em bây giờ vì em đang rất lo lắng về vấn đề đưa con đi học, nhưng em không có điều kiện để vào. Hy vọng nếu không liên quan đến vấn đề bản quyền, chị có thể post lên mạng về TH của michelle cho bọn em có kinh nghiệm với chị nhé. Em cảm ơn chị.
conyeu
conyeu
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 11 22, 2010 12:07 am

Re: Giup em với anh chị ơi, thanh vien conyeu

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 4 18, 2011 5:45 am

P/S: Em có xem thông báo về buổi nói chuyện của chị ở TP HCM, em thấy nó rất hữu ích đối với em bây giờ vì em đang rất lo lắng về vấn đề đưa con đi học, nhưng em không có điều kiện để vào. Hy vọng nếu không liên quan đến vấn đề bản quyền, chị có thể post lên mạng về TH của michelle cho bọn em có kinh nghiệm với chị nhé. Em cảm ơn chị.


Mi`nh la`m chung voi chi Tuong Anh ve case nay. Minh se hoi ve mat ky thuat va se post len mang neu co the sau buoi hoi thao.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.35 khách.

cron