Re: Làm thế nào để hạn chế tật nghiến răng và đánh đầu cho bé
Đã gửi: T.Ba Tháng 8 21, 2012 11:50 pm
Anh Phi a, thì mẹ bé đấy cũng đã thử châm cứu cho bé được 3 hôm rồi nhưng thấy ko có kết quả nên nghe mẹ khác gioi thiệu cấy chỉ mới chọn cho con luôn đó. Em nghe mẹ bé ấy bảo là khi châm cứu họ phải cột tay và chân bé lại 30 phút é la hét dữ lắm, còn cái đầu thì không cột được nên bé lắc có khi rơi cả các kim châm ở miệng và đầu ra phải châm lại đấy anh. Còn cấy chỉ thì chỉ đau lúc đấy là xong, nhưng em nghỉ là về nhà phải đau mấy ngày chưa khỏi vì mấy bé nayày có nói được đâu mà bảo bố mẹ biết bé đau thế nào.
Sáng nay, em có gọi cho mẹ bé đó để thông báo là em chưa sắp xếp ra Hà Nọi được thì mẹ bé vẫn đưa ra hiệu quả của việc cấychỉ và bảo em thử cho con em. Vì nghe em nói là bé mất ngủ thì mẹ ấy bảo hồi xưa con chị ấy cũng vậy nhờ cấy chỉ mà ngủ được ngon giấc đó. Rồi mẹ còn nói cũng giới thiệu cho một anh ở quê mới ra cấy chỉ cho con đưoợc 1 lần, trước kia con anh cũng ko ngủ được thức đêm hoài có hôm bố đòi "bóp cổ" con luôn đó mà cấy chỉ được 1 lần nghe mẹ nói giờ cũng đã ngủ ngon giấc lắm. Thế là em phải tìm bằng được số điện thoại của anh đấy để gọi hỏi cho rõ ngọn ngành.
Và thế là em cũng đã gọi gặp anh đó sáng nay thì anh ấy bảo chưa có kết quả gì, để anh ấy thử lần 2 xem và chắc 1 tháng sau nếu có kết quả khả quan gì anh ấy sẽ thông báo sau. Anh ấy còn nói hình như từ hôm cấy chỉ về bé trở nên "trầm cảm" hơn thì phải.
Vậy là mẹ bé kia nói ko đúng sự thật và còn nói vói e là có bệnh thì vái tứ phương nữa chư. E có nói lại là "tự kỷ" ko phải là bệnh nên ko thể chữa trị trong thời gian ngắn được mà phải lâu dài kia. Không bieết lý do gì mà mẹ bé lại tin tưởng vào "cấy chỉ" dữ vậy em cũng không biết nữa.
Sáng nay, em có gọi cho mẹ bé đó để thông báo là em chưa sắp xếp ra Hà Nọi được thì mẹ bé vẫn đưa ra hiệu quả của việc cấychỉ và bảo em thử cho con em. Vì nghe em nói là bé mất ngủ thì mẹ ấy bảo hồi xưa con chị ấy cũng vậy nhờ cấy chỉ mà ngủ được ngon giấc đó. Rồi mẹ còn nói cũng giới thiệu cho một anh ở quê mới ra cấy chỉ cho con đưoợc 1 lần, trước kia con anh cũng ko ngủ được thức đêm hoài có hôm bố đòi "bóp cổ" con luôn đó mà cấy chỉ được 1 lần nghe mẹ nói giờ cũng đã ngủ ngon giấc lắm. Thế là em phải tìm bằng được số điện thoại của anh đấy để gọi hỏi cho rõ ngọn ngành.
Và thế là em cũng đã gọi gặp anh đó sáng nay thì anh ấy bảo chưa có kết quả gì, để anh ấy thử lần 2 xem và chắc 1 tháng sau nếu có kết quả khả quan gì anh ấy sẽ thông báo sau. Anh ấy còn nói hình như từ hôm cấy chỉ về bé trở nên "trầm cảm" hơn thì phải.
Vậy là mẹ bé kia nói ko đúng sự thật và còn nói vói e là có bệnh thì vái tứ phương nữa chư. E có nói lại là "tự kỷ" ko phải là bệnh nên ko thể chữa trị trong thời gian ngắn được mà phải lâu dài kia. Không bieết lý do gì mà mẹ bé lại tin tưởng vào "cấy chỉ" dữ vậy em cũng không biết nữa.