Em mới tham gia diễn đàn vì dường như đang ko tìm được phương hướng cho cậu con trai bé bỏng của mình

- Con rất lành, nếu nói quá 1 chút là con rất chậm. Con hầu như không bao h khóc nếu như ko phải buồn ngủ hay đói. Con rất ngoan, chỉ ngồi chơi 1 chỗ, cứ có đồ chơi là con ngồi nghịch, rồi gặm.
- Con rất ít khi cười thành tiếng, mẹ đùa thì chỉ nhoẻn miệng cười thôi chứ ko cười to.
- Khi gọi con, lúc bt thì con quay lại, còn lúc nào đang chăm chú làm gì đó thì phải gọi 3-4 lần con mới ngẩng lên nhìn rồi lại thôi.
- Con hiện đã 9 tháng mà không biết bắt chước hành động của mẹ, chưa biết vỗ tay hay bye bye gì cả.
- Con cũng chưa biết chỉ trỏ, dường như không hiểu ý mẹ. Mẹ làm gì để dạy con, con cũng nhìn mẹ chăm chú nhưng ko thực hiện được

- Con cũng chưa biết bập bẹ gì cả, chỉ thích hét rồi ơ ơ ơ a a a linh tinh. Con cũng hay lắc đầu lắm T___T
- Con rất thích xem quảng cáo. Đang ngồi chơi mà thấy nhạc quảng cáo là quay ngoắt lại ngay.
- Con chưa biết bò, nhưng ngồi vững và đang tập đứng dậy. Con cũng ko nhai được thức ăn dù đã 4 răng, chỉ thik sữa mẹ thôi.
Em chưa biết nên cho con đi khám ở đâu và khám ai, như thế nào. Em vẫn cố gắng ngày ngày chơi nhiều với con (nhưng chỉ buổi tối thôi, ban ngày con chỉ ở nhà với bác gv). Em lo lắm ạ. Xin các anh chị hay cho em lời khuyên với.
Em cám ơn các anh chị nhiều, hic