Bé 24 tháng,phải bắt đầu từ đâu xin hãy giúp em

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

Bé 24 tháng,phải bắt đầu từ đâu xin hãy giúp em

Gửi bàigửi bởi me_minh » T.Sáu Tháng 5 27, 2011 12:03 pm

Chào chị Tường Anh,anh Phi và các anh chị trên diễn đàn!
Em là thành viên ở TPHCM,tham gia diễn đàn được 1 tháng rồi nhưng em chỉ vào đọc và tham khảo xem có rút được kinh nghiệm gì dạy cho con em k.Nhưng càng đọc càng buồn và hoang mang nhiều hơn.Buồn vì em thấy con em có biểu hiện nặng hơn các bé cùng độ tuổi.Hoang mang vì k biết con em bị tự kỉ hay như thế nào.Và cũng không biết phải bắt đầu từ đâu là đúng hướng.Xin các anh chị vui lòng chỉ dẫn giúp em .
Con em là bé trai được 24 tháng.Em phát hiện bé nhà em khác bình thường lúc cháu 18 tháng.Biểu hiện như sau:
-Gọi k quay đầu lại mặc dù cháu nghe tốt,vd như cháu rất thích xem chương trình quảng cáo trên TV,dù em mở nhỏ tiếng thế nào thì bé đang chơi ở đâu cũng chạy lại xem ngay.
-Không biết bắt chước bất cứ hành động nào của người lớn,vd như làm xấu,vẫy tay bye bye,chu miệng,chớp mắt...
-Không biết đòi,chỉ khóc khi thấy mẹ,khi đói,khát hoặc tè ướt quần.
-Không thích chơi với bạn hay anh em họ,k chú ý đến bất cứ ai từ ông,bà,ba,mẹ...Đang chơi mà có ai đến gần là bỏ đi chỗ khác luôn.
-Biết đi vững lúc 14 tháng,trước đó có đi nhón gót,sau giảm dần.
-Chưa nói được các từ khác ngoài từ ba nhưng cũng k đúng ngữ cảnh.
-Không nhìn vào mắt người đối diện khi được hỏi hay gọi tên.
-Rất khó ngủ,hôm nào cũng phải bế rong từ 1 tiếng đến 2 tiếng mới chịu ngủ,nếu k bế rong thì thức đến gần 12h đêm mệt quá mới lăn ra khóc để mẹ dỗ ngủ.
Em có cho bé đi khám tâm lí BV NĐ2 nhưng Bs k có kết luận cụ thể chỉ ghi là theo dõi tk và nói về nhà tiếp xúc,chơi với bé nhiều hơn đồng thời dạy bé biết"chỉ,trỏ".Em cũng dạy chỉ trỏ,nhưng mẹ dạy thì dạy còn con thì k làm được,tuy nhiên lúc mẹ chỉ vào đồ vật và nói con có nhìn 1 chút xíu.
Sau 3 tháng em cho bé đi tái khám lại,thấy bé có tiến bộ hơn.Biểu hiện như sau:
-Gọi có quay đầu lại,nhưng k phải lần nào gọi cũng quay lại.
-Có tiếp xúc mắt tuy chỉ liếc qua rồi nhìn đi chỗ khác ngay.
-Biết bắt chước khi mẹ dạy chơi chi chi chành chành,con muỗi vo ve.Có dùng ngón trỏ để chi chi nhưng đến giờ thỉnh thoảng thích mới làm.
-Vẫn chưa nói được thêm từ nào và nói ba vẫn k đúng ngữ cảnh.
-Biết đòi nhưng k nói chỉ dùng tay mẹ để vào vật muốn được ăn hay chơi.
-Vẫn chưa chịu ngồi bô,mỗi lần nhìn thấy bô là khóc.
-Biết cúi người để ạ nhưng chưa nói được ạ.
-Biết giở trang sách nhưng vẫn chưa biết cầm muỗng xúc ăn.
-Chịu chơi với người lớn được 1 lúc nhưng cũng nhanh chán.Vẫn chưa chịu chơi với trẻ cùng trang lứa.
-Ngủ dễ hơn vì mẹ dạo này cho bổ sung thuốc bổ có vitamin B và mẹ cũng tập cho bé nằm giường khi ngủ k bế rong nữa.
-Không chịu làm theo mệnh lệnh trừ cái đã biết như mẹ bảo ngồi xuống lúc mẹ đút cho ăn hoặc lúc mẹ vẫy lại nhưng phải có điều kiện mới chịu lại gần mẹ.
Mong các anh chị đọc và cho em ý kiến với.Đêm nào cũng phải đợi con ngủ mới trốn vào xem đến 1-2 h sáng nhưng em vẫn chưa làm được gì cho con cả hic hic.
Em thấy thông báo trên trang chủ đợt thẩm định mới mừng quá vì đợi bao lâu rôi,em gửi mail đăng kí và được trả lời là sẽ liên hệ sau vào tuần này mà hôm nay là ngày cuối cùng rồi k biết con em có được may mắn k nữa.
me_minh
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 4 26, 2011 8:59 am

Re: Bé 24 tháng,phải bắt đầu từ đâu xin hãy giúp em

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Bảy Tháng 5 28, 2011 2:58 pm

chào bạn, theo như bạn mô tả, bé nhà bạn chậm hơn các bạn cùng tuổi. Tôi thấy có những biểu hiện giống một số các em tk hay Asperger. Lý do bác sĩ không kết luận gì khi bạn mang bé đi khám, tôi đoán, là vì tuổi bé còn nhỏ. có những em bệnh nhân của tôi lúc nhỏ như con bạn vậy, và được bác sĩ bảo sẽ không bao giờ nói, không bao giờ biết nhai nuốt... Nhưng hiện vào tuổi 17, em nói năng, học hành... dù chậm hơn bạn khoảng 2-3 năm.

Bây giờ, điều bạn cần có thể không phải là con có rối loạn gì, mà là làm gì để hỗ trợ cho con học hành và sinh hoạt. Vì tôi không biết bé nên không thể đề nghị gì rõ ràng. Có lẽ bạn nên bắt đầu bằng những mục này:

1. nói: cố gắng khuyến khích bé gọi ba mẹ ông bà cô chú, gọi tên vật dụng bé thích... điều này hoàn toàn không dễ thực hiện, và cần thời gian. Bạn kiên nhẫn nhé.
2. tự phục vụ: ở 2 tuổi con có thể bắt đầu lấy đồ ăn bỏ vào miệng, cầm muỗng dù còn ngượng nghịu, đi cầu đi tiểu...
3. hành vi: bạn nên làm lơ khi con ăn vạ dẫy giụa khóc lóc. Bạn nên giúp con tránh những tình huống có thể làm con bùng nổ (cất những món cont hích nếu bạn không muốn con lấy).
4. nhận thức: đây là mục quan trọng nhưng không hẳn bạn phải để con lên bàn mà dậy dỗ. Khi chơi với con, dậy con gọi tên, chỉ cho con màu xanh màu đỏ khi đi đường... đều là dậy nhận thức.
5. giấc ngủ: khó ngủ là biểu hiện ở nhiều em tk. Có lẽ lý do là vì não của các em còn tỉnh táo nên các em nằm n gủ không xong. Bạn nên cho bé bớt ngủ ban ngày xem sao. Trước khi ngủ, đừng cho con ăn gì nặng quá. Bạn có thể dẫn con đi bộ một vòng, cho chạy nhảy gì đó cho con xả hết năng lượng dư. Những món như đường, nước có ga, trái cây ngọt quá (sầu riêng, na, nhãn...) bạn nên kiêng cho con. Khi cả mẹ lẫn con phải "chiến đấu" mỗi đêm là điều rất tệ. Tệ đây không phải mình nói bạn hay con bạn tệ, mà là tình trạng ấy tệ cho sức khỏe. Khi bạn đã làm mọi thứ trên, có thể con vẫn khó ngủ. Bạn sẽ phải cứng lòng kệ cho con khóc. Cả nhà sẽ mất ngủ một thờigian, có khi hàng xóm than phiền... nhưng rồi cơ thể bé sẽ giúp bé tự tìm giấc ngủ thay vì nhờ vào mẹ bế, dỗ, ru, vỗ... Cố lên nhé.

Bạn đừng lo buồn nhiều nhé. Mình cần khoảng não tỉnh táo và kiên trì để hỗ trợ cho con. Tụi mình giúp gì được sẽ giúp bạn hết lòng. Chỉ kẹt là tụi mình ở xa, lâu lâu mới "bò" về được 1 lần. Bạn giữ liên lạc trên này, cứ hỏi và tụi mình trả lời.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm


Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.8 khách.

cron